1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tớ có bị.... lừa không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RUABUONG, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ có bị.... lừa không?

    Text
    Thế này này. Bạn tớ bằng tuổi tớ, tức là năm nay 23 tuổi. Nó đang yêu một anh hơn nó.... 27 tuổi ( chả muốn nói thẳng tọet tuổi của "anh ấy" ra, tự tính hộ tớ). Nói thật là tớ lo cho nó. Biết chuyện 100 người thì đến 99,9 người là không ủng hộ, bảo nó bị lừa. Tớ gặp anh của nó rồi, và cảm nhận của tớ là, anh của nó tốt, yêu nó thật lòng. Tớ nói điều này với mọi người để bênh vực nó, thì mọi người bảo cả tớ và nó đều đang cùng bị lừa. Mọi người đều cho rằng, nào là đó chỉ là sự lọc lõi, chứ không phải tình yêu. Nào là ông ta thừa kinh nghiệm để biết bạn của tớ cần gì, muốn gì. Nào là thế này.... nào là thế nọ... Nói qua nói lại tớ chẳng biết thế nào là đúng nữa? Tớ chỉ biết bạn tớ ngoan, yêu đương nghiêm túc chứ chẳng phải cặp kè hay lợi dụng gì. Bất kỳ ai là bạn của nó đều hiểu điều này. Nhưng nó bây giờ cũng vật vã lắm. Bị chịu quá nhiều tác động, sức ép từ bên ngoài lẫn bên trong. Cũng sợ bị tổn thương mà.... Tớ thương nó, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào bây giờ?
    Tớ chỉ muốn hỏi mọi người một câu thôi: Làm thế nào để nhận biết đó là tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải là sự lọc lõi?
  2. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    khà khà chuyện của em fải không,có sao đâu mà fải dấu khà khà...lừa hay không lừa thì " bạn " em sẽ biết thôi,trong TC không có công thức nào cụ thể đâu em à,thôi thì tự thân vận động và tỉnh táo,thế thôi...nhưng thật sự chênh nhau 27 tuổi thì cũng không ổn lắm,nhưng nếu đã yêu....chẹp.......xá gì
  3. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Ui giùi... Biết ngay thế nào cũng có người nói là "chuyện của em phải không?". Thôi thì lần sao có là chuyện của ai cũng cứ vơ vào người cho đỡ bị hỏi. Vấn đề chẳng nằm ở đấy.
    Vấn đề nằm ở chỗ câu hỏi vẫn còn kìa.
    Thế nào là yêu chân thành? Thế nào là yêu do lọc lõi?
  4. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ RUABUONG:
    Anh không thích da?i do?ng.
    Tất ca? nă?m ơ? chưf ký cu?a anh.
    Chúc bạn em may mắn!
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cả 2 người đều là văn nghệ sỹ thì cũng chẳng có vấn đề gì ....
    Còn nếu không thì vấn đề to đấy ... nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho gia đình và con cái sau này nữa chứ ... bố lụ khụ 70 chống gậy dắt con đi học thì cũng nghịch cảnh thật
  6. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Hê hê... Công nhận là phục VTS thật. Như thầy bói ý. Cả bạn tớ và cả anh kia cùng là dân nghệ thuật. Vậy thì sẽ thế nào nhỉ?
  7. sweetheart0507

    sweetheart0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    con yêu bố hả?
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra mình đã viết 1 đoạn phân tích nhưng thấy ko fù hợp nên thôi. Với câu hỏi lời duy nhất của bạn thì cũng chỉ có 1 câu trả lời: CỰC CỰC KỲ KHÓ (người ta bảo mèo già hoá cáo mà)
    Ngoài lề 1 chút: bạn nên có gắng tìm mọi cách để stop cái tình yêu đấy lại nếu bạn thật sự thương bạn của mình. Chắc chắn sẽ còn nhiều điều ko tốt trong tương lai.
    Than vãn: Sao cuộc sống giờ càng ngày càng lắm chuyện nhỉ?
    Được AK47S sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 27/08/2005
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể cho bạn nghe chuyện này . Tớ có cô em họ người HN . Năm 19 tuổi , khi đang học năm thứ 2 đại học , em tớ yêu 1 bác người Lào , bác này lúc ấy khoảng 46 . Tức là hơn em tớ đúng 27 tuổi và bác kia tuổi cũng gần bằng mẹ cô em tớ . Mọi người ai cũng phản đối quyết liệt . Bác người Lào kia có cái may là nói tiếng Việt thạo , em tớ nhờ mấy tháng qua nhà bác ấy chơi nên nói tiếng Lào cũng tạm .
    Nhưng cô em tớ là người rất quyết đoán , tự lập . Bây giờ họ đã cưới nhau và có đứa con trai hết sức dễ thương . Hiện tại em tớ sống bên Lào , lâu lâu lại đem con về nhà bà ngoại chơi .
    Em tớ hoàn toàn chẳng là 1 cô gái đẹp nếu không nói là trung bình . Bác kia thì cũng bình thường thôi , nếu nói về tài chính . Nhưng hai bên yêu nhau rất ác liệt
    Tớ cũng yêu HN , không phải vì HN là thủ đô này nọ mà chính là vì rất mực mến thân cô em họ tớ - 1 cô gái HN
    Về nói với bạn của bạn rằng : Mỗi người phải biết chịu trách nhiệm về việc làm của chính mình . Sướng khổ buồn vui của cuộc đời là do chính mình quyết định . Cuộc sống nhiều khi cần những quyết định dũng cảm .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 27/08/2005
  10. phkh

    phkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy! Mình chỉ nên đứng ngoài thôi. Vì "tình" của ai thì nguời nấy "yêu" mà hihihi Cứ khuyên can nguời ta hoài, mai mốt mình gặp "tình yêu" của mình rồi cũng gặp các tác xạ xung quanh phản ứng thì lại than....hơi! Đèn ai nhà nấy sáng bạn ơi!

Chia sẻ trang này