1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tớ có bị.... lừa không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RUABUONG, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tui thích loại này nhe. Lúc nào cũng: "Anh thânh yêu, anh kém bố em những "2" tuổi lận". Đừng vội kết luận là bị lừa, tình yêu không có giới hạn. Nếu như bạn càng cản thì tình yêu đó sẽ càng mãnh liệt đó. Hãy gửi lời động viên của tui cho ngừơi bạn đó của bạn nhé!
  2. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Tớ sẽ chuyển
  3. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trường hợp 2 người yêu nhau chênh nhau 2 mấy tuổi là chuyện đâu có hiếm. Nhưng quan trọng là sau đó thường là không có hạnh phúc đâu, nhất là phần cô gái.
    Muốn sau này hạnh phúc thì có 2 trường hợp thế này mới được này :
    - Một là lấy anh nào chênh mình ít tuổi thôi ( khoảng từ 15tuổi đổ lại ý)
    - Hai là lấy những "ông" chênh thật nhiều tuổi vào ( hơn khoảng từ 40 tuổi trở lên ) --> như vậy thì sau này lỡ có chuyện gì xảy ra thì cô gái vẫn còn đủ trẻ để lấy chồng khác được .
    Như hồi xưa tớ đọc một bài báo ca ngợi "tình yêu không biên giới đến mù quáng" của một cô Trung quốc 2 mấy tuổi cưới một ông giáo sư 82 tuổi. Nhưng tớ có thấy cô ấy mù quáng đâu, cô ấy khôn đấy chứ!
  4. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề về việc yêu và lấy người lớn tuổi ( hoặc bé hơn ) có vẻ như không bao dứt thì phải . Thực sự tui cũng không hiểu thế nào là tình yêu , lại còn yêu người lớn hoặc nhỏ tuổi hơn mình nữa chứ . Nhưng qua diễn đàn này thấy cũng thú vị đấy chứ nhỉ , tuy nhiên nếu tui mà yêu thì bao nhiêu tuổi cũng được , chỉ cần tui thấy thích va không thể sống thiếu người ta thôi . Song co nhiều người hay nhầm tưởng giữa việc thân và quý trọng đến hâm mộ để rồi lấy một người chẳng xứng đáng với mình chút nào . Có không nhỉ?
  5. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    "TRÍ NÍ"
  6. luongtuyetlan

    luongtuyetlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    xin phép ghé chân vào đây chút...yêu nhau thì ko phân biệt tuổi tác..nhưng yêu là 1 chuyện..cưới là 1 chuyện khác..để chuẩn bị cho việc kết hôn cần suy tính các điều kiện như thế này...thứ nhất 23 tuổi..người kia 50 tuổi..vậy ông ta đã có gia đình chưa?..hay chưa lấy vợ bao giờ..hay đã li dị vợ... thứ 2..1 chuyện rất tế nhị nhưng là quan trọng ảnh hưởng đến 90% HP 1 gia đình ..đó la ********...nếu cô ấy 45 tuổi thi ông kia bao nhieu tuổi? 72 đúng ko?thế liệu cô ấy có nhịn ăn chay luôn được ko?
  8. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình cungz đang ở trong trường hợp giống bạn của bạn.Nhưng a ý cũng chỉ hơn mình 1giáp thui.Ban đầu mọi người trong gia đình mình cũng phản đối dữ lám( cũng một loạt lý do như bạn của bạn đã được Răn đe ý) Nhất là bố mình, cụ giận ghê lắm, định k thèm nhìn mặt mình nếu mình tiếp tục mqhệ này
    Nhưng mình đã tìm mọi cách để cho mọi người trong gia đình mình nhận thấy được tính chân thật trong tình yêu của a ý dành cho mình )
    Nhưng quan trọng nữa là a ý đã dùng sự chân thành, biểu hiện cho mọi người trong gia đình biết a ý là người đàng hoàng,quan tâm và yêu mình thật lòng
    Và bi giờ mọi ngưòi trong gia đình cũn đã chấp nhận tình cảm của hai đúa mình rồi
    Thàn công rực rỡ trong việc thuyết phục gia đình!!!
    Mình unge hộ bạn của bạn.Hãy chuyển lời của mình " Hãy cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình.Rồi mọi người sẽ nhận ra tình cảm đó là đúng đắn"
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này tồn tại khá lâu rồi nhỉ, lâu lắm không ghé thăm. Tùy theo quan niệm của từng người thôi, ai cũng muốn tình yêu của mình là nhất. Hôn nhân là chuyện trọng đại, quyết định thế nào là ở bạn, suy nghĩ kỹ đừng để người thân phải đau lòng.
  10. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    BẠN HÃY BẢO VỚI NGƯỜI BẠN CỦA BẠN THỬ YÊU HẾT MÌNH MỘT TUẦN THUI VÀ SAU ĐÓ HỎI NGƯỜI BẠN CỦA BẠN CÓ BỊ LÙA KHÔNG LÀ BIẾT NGAY THÔI MÀ
    TƯỚNG SỐ NÓI LÊN 30% TÍNH CÁCH CON NGƯỜI ĐÓ
    CỐ MÀ NHÌN CHO KĨ
    ........OK

Chia sẻ trang này