1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tớ có bị.... lừa không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RUABUONG, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
  2. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ...Uh,nếu bạn của bạn yêu quá thì thôi,cứ để bạn ấy đến với người ấy.Dù sao ông ta giàu,cũng lo được cho cuộc sống...Đôi khi con người ta phải vấp ngã một chút mới thấy thế nào là cuộc sống....Còn những ai đang yêu thì cuộc đời toàn một màu hồng,không ai đẹp bằng người yêu của mình....Mà khi bạn gái của bạn 40 tuổi thì cụ kia lọm khọm mất......cả cuộc đời sống với một ông già...tiền tha hồ tiêu ...Sợ nhỉ....tình yêu vượt thời gian đấy.....Mà nếu ông ta báu bở như thế thì bỏ vợ làm gì....Cuộc đời con gái cũng khó..sau này có ai đến tìm hiểu lại đến tai là cô này ngày xưa cặp kè với lão này lão khác,lại gây tổn thương cho người ta....thế thì làm sao người ta dám yêu mình,dám đến với mình.....
    Được huantoe sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 31/08/2005
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    E hèm! Tớ mới chỉ đọc đến đây thôi, nhưng tớ đoán là "bạn" của ấy sinh năm 82 thì fải!Thế cho tớ hỏi một câu, cái "anh" bạn trai của "bạn" ấy trước đây đã có gia đình chưa?Nếu có thì đã có con chưa?
    Tớ hỏi thế bởi vì cái lão bác của tớ, làm hoạ sĩ(chắc cũng đánh đồng là nghệ sĩ được), cũng xúc được khối, có cái nhà vài tỉ trên phố, đi Mẹc, tuổi thì kém ông già tớ 2 nhát --> 47...nhưng bất hạnh cho lão là vợ cũ của lão bị...tịt ---> lão léng phéng với một em 82 ---> kiếm được 1 cháu nhưng lại là...gái!Thế mới cú, lão ý lại là trưởng họ nữa chứ!Hôm trước mời họ hàng đi ăn đầy tháng có ai đi đâu!
    Toan tính nhiều lắm!
    Mà tớ chả thích chị em đi yêu các chú các bác bằng tuổi bố mình đâu, trừ một vài trường hợp là đào mỏ thì còn chấp nhận được (đánh giá cao tinh thần hy sinh vì tiền) còn thì sẽ vấp phải rất nhiều rắc rối trong cuộc sống!Khi các "cụ" già mà các em còn phây phây thì....
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 31/08/2005
  4. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    E hèm! Tớ mới chỉ đọc đến đây thôi, nhưng tớ đoán là "bạn" của ấy sinh năm 82 thì fải!Thế cho tớ hỏi một câu, cái "anh" bạn trai của "bạn" ấy trước đây đã có gia đình chưa?Nếu có thì đã có con chưa?
    Tớ hỏi thế bởi vì cái lão bác của tớ, làm hoạ sĩ(chắc cũng đánh đồng là nghệ sĩ được), cũng xúc được khối, có cái nhà vài tỉ trên phố, đi Mẹc, tuổi thì kém ông già tớ 2 nhát --> 47...nhưng bất hạnh cho lão là vợ cũ của lão bị...tịt ---> lão léng phéng với một em 82 ---> kiếm được 1 cháu nhưng lại là...gái!Thế mới cú, lão ý lại là trưởng họ nữa chứ!Hôm trước mời họ hàng đi ăn đầy tháng có ai đi đâu!
    Toan tính nhiều lắm!
    Mà tớ chả thích chị em đi yêu các chú các bác bằng tuổi bố mình đâu, trừ một vài trường hợp là đào mỏ thì còn chấp nhận được (đánh giá cao tinh thần hy sinh vì tiền) còn thì sẽ vấp phải rất nhiều rắc rối trong cuộc sống!Khi các "cụ" già mà các em còn phây phây thì....
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 31/08/2005
    [/quote]
    Tớ nói thật, chính vì bạn tớ không phải là đứa có tinh thần "hy sinh vì tiền" nên tớ mới càng lo lắng cho nó. Tớ chơi với nó lâu rồi, thân nhau nên tớ rất hiểu tính nó. Nó thẳng thắn và rất tự trọng. Chứ nếu thuộc kiểu người "cặp kè xúc tép xúc tôm" thì tớ lo làm gì? Yêu chân thành mới sợ bị tổn thương mà.
    Thật sự là nghe lei_lord nói tớ cũng thấy lo lo. Nhưng chắc anh của bạn tớ không phải dạng đấy đâu. Dù anh này đã có vợ. Đã ly dị. Và có con rồi. Con cũng lớn. Hình như bằng tuổi bạn tớ. (Đến tuổi này mà bảo... chưa có gì chắc chỉ có hâm).
    Tớ thương con bạn tớ lắm. Lo cho nó. Nhưng.... biết làm thế nào? Khuyên tiến hay lùi đều... dở.
    Tớ định thế này thôi. Tớ chờ ý kiến khách quan dông đủ của mọi người, rồi print ra cho nó đọc. Tớ sẽ nói với nó:" Mày đọc đi. Cân nhắc kỹ rồi quyết định. Miễn là mày hạnh phúc, tao ủng hộ mày tất".
    Đấy! Chắc tớ cũng chỉ làm được mỗi thế thôi.
    Bao giờ thì đủ 100 ý kiến nhỉ?
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    E hèm! Tớ mới chỉ đọc đến đây thôi, nhưng tớ đoán là "bạn" của ấy sinh năm 82 thì fải!Thế cho tớ hỏi một câu, cái "anh" bạn trai của "bạn" ấy trước đây đã có gia đình chưa?Nếu có thì đã có con chưa?
    Tớ hỏi thế bởi vì cái lão bác của tớ, làm hoạ sĩ(chắc cũng đánh đồng là nghệ sĩ được), cũng xúc được khối, có cái nhà vài tỉ trên phố, đi Mẹc, tuổi thì kém ông già tớ 2 nhát --> 47...nhưng bất hạnh cho lão là vợ cũ của lão bị...tịt ---> lão léng phéng với một em 82 ---> kiếm được 1 cháu nhưng lại là...gái!Thế mới cú, lão ý lại là trưởng họ nữa chứ!Hôm trước mời họ hàng đi ăn đầy tháng có ai đi đâu!
    Toan tính nhiều lắm!
    Mà tớ chả thích chị em đi yêu các chú các bác bằng tuổi bố mình đâu, trừ một vài trường hợp là đào mỏ thì còn chấp nhận được (đánh giá cao tinh thần hy sinh vì tiền) còn thì sẽ vấp phải rất nhiều rắc rối trong cuộc sống!Khi các "cụ" già mà các em còn phây phây thì....
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 31/08/2005
    [/quote]
    Tớ nói thật, chính vì bạn tớ không phải là đứa có tinh thần "hy sinh vì tiền" nên tớ mới càng lo lắng cho nó. Tớ chơi với nó lâu rồi, thân nhau nên tớ rất hiểu tính nó. Nó thẳng thắn và rất tự trọng. Chứ nếu thuộc kiểu người "cặp kè xúc tép xúc tôm" thì tớ lo làm gì? Yêu chân thành mới sợ bị tổn thương mà.
    Thật sự là nghe lei_lord nói tớ cũng thấy lo lo. Nhưng chắc anh của bạn tớ không phải dạng đấy đâu. Dù anh này đã có vợ. Đã ly dị. Và có con rồi. Con cũng lớn. Hình như bằng tuổi bạn tớ. (Đến tuổi này mà bảo... chưa có gì chắc chỉ có hâm).
    Tớ thương con bạn tớ lắm. Lo cho nó. Nhưng.... biết làm thế nào? Khuyên tiến hay lùi đều... dở.
    Tớ định thế này thôi. Tớ chờ ý kiến khách quan dông đủ của mọi người, rồi print ra cho nó đọc. Tớ sẽ nói với nó:" Mày đọc đi. Cân nhắc kỹ rồi quyết định. Miễn là mày hạnh phúc, tao ủng hộ mày tất".
    Đấy! Chắc tớ cũng chỉ làm được mỗi thế thôi.
    Bao giờ thì đủ 100 ý kiến nhỉ?
    [/quote]
    Thêm 1 ý kiến nữa:
    Về mặt tình cảm ko ngăn cản được người ta thì đành chịu vì lúc này người ta như bị u mê luôn rùi...
    Nhưng về mặt nhân chủng học...hi.. nếu bạn bạn lấy anh ta thì chắc chắn con sẽ ko được ngon lành cho lém ... vì hầu hết người >50 tuổi con thường đẻ ra khá là dặt dẹo Ngoài ra nếu pác đó là văn nghệ sỹ thì nồng độ tửu sắc khá cao, cũng ảnh hưởng nhìu đến sau này .....
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang yêu thì chưa thấy gì đâu bạn à .Nhưng nếu quyết định mối quan hệ lâu dài (kết hôn) thì sẽ xảy ra rất nhìu chuyện ...Không phải chỉ là do thiên hạ đàm tiếu, mà là do cách sống của 2 người sau khi cưới sẽ thấy ngày càng khác biệt ! Mà tớ chắc chắn là bây giờ mọi người lời ra lời vào bạn của bạn đã ko chịu nổi ...Vậy sau này lấy nhau rồi ,nghe con gái của chồng khinh khỉnh, người nhà ông ấy nhìn bằng nửa con mắt trong suốt cuộc đời thì bạn của bạn sẽ còn thấy thế nào ??? Thứ nữa là ông ấy cao tuổi rồi ...nói không phải chứ vợ chồng ko phải chỉ cần hoà hợp tinh thần như cách mà những nghệ sĩ vẫn nghĩ ....Khi dấn thân vào cuộc sống vợ chồng thì những ý nghĩ lãng mạn sẽ từ từ bị bào mòn ....*** life cũng đóng vai trò rất quan trọng, mà nếu như chấp nhận 1 người đàn ông hơn mình quá nhìu thì chưa chắc gì sau này, khi bạn bạn 40 or over vẫn hoà hợp với chồng !! Thiếu nữ có suy nghĩ ngây thơ và giản đơn hơn đàn bà ....
    Tớ cũng là người có máu nghệ sĩ vì tớ học các môn nghệ thuật tốt hơn các môn tự nhiên ...Tớ cũng tham gia các hoạt động nghệ thuật và có tư tưởng rất lãng mạn trong tình yêu ...Nhưng chưa hề nghĩ mình sẼ yêu 1 người lớn tuổi như thế, cao lắm 11 tuổi thôi ! Chắc tớ thực tế hơn bạn cậu ...Nhưng nếu nghĩ cho xa hơn 1 chút, kỹ hơn 1 chút mà vẫn thấy mình đối phó được vấn đề thì tiến tới ...Bằng ko thì ko nên ép mình ,hay cho là mọi việc ok vì thực ra mọi việc ko dễ dàng vậy đâu
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    bạn cậu 23 t rùi mà .tính ra là được bỏ phiếu bầu cử 5 năm roài .thế nên cần j phải hỏi ai hộ .nguời ta tự biết đúng hay sai để làm mà .mà nói thật nhé ,chuyện tình cảm ý ,vô cùng khó nói.Dù cho các cậu có phân tích đến đâu đi chẳng nữa ..hay có nhờ cả chuyên gia phân tích thì cũng đến thế thôi .Yêu rồi ,nhiều khi biết rõ là chẳng ra j nhưng thik vẫn làm .. ai cấm được đây ?
    Lại phải nói 1 câu cũ rích đó là " let love lead the way "!!!!!!! với lại có khi thực sự ông ta là ngưòi xâu nhưng lại tốt và khi gặp bạn cậu ông ta hiểu ra vẫn đề và yêu thuơng và muốn làm lại ,chăm sóc ... túm lại là " hoàn luơng " thì sao ??? chẳng nhẽ nhìn vào quá khứ rùi chia tay rùi để bạn cậu đau khổ à .Mà tình yêu theo những dạng " vuớng mắc " thì " quằn quoại " lâu lắm .. trừ khi muốn bỏ chứ ko ai khuyên được .đây là ý kiến chủ quan của tớ ...xin hết
  8. ret_buttler

    ret_buttler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tôi thường lên đọc bài nhưng ko mấy khi reply, nhân dịp hôm nay đọc chủ đề này ngộ quá nên góp ý đôi lời. Về fía bạn của bạn tôi thấy cô ta lãng mạn 1 cách quá đáng, còn bạn cũng chẳng có quan điểm rõ ràng gì cả, bạn nói là 100 người thì 99,9 người ko đồng ý thế mà tôi chỉ thấy bạn nói là thương bạn của mình và mong bạn mình được HP=>rốt cuộc bạn đồng ý hay ko? Tôi thấy tốt nhất là đừng mất công tìm hiểu là lão NS già kia có thật lòng hay ko=>ko bao h biết đc đâu trừ fi là mạo hiểm chấp nhận lấy người ta rồi về sống vài năm, nhanh thì cũng fải 1 năm mới biết đc. OK? Nhưng nếu lão thật lòng thì sao, mà ko thật lòng thì sao? Lúc yêu bao h chả thấy lãng mạn, hạnh fúc, lấy nhau về mới lắm chuyện lôi thôi lúc đó sự chênh lệch về tuổi tác mới có tác dụng. Theo ý tôi thì bạn nên tìm câu trả lời cho mấy vấn đề sau:
    1. Mục đích sống của bạn của bạn là gì? Thiên về gia đình hay dám hy sinh mọi thứ vì niềm đam mê của cá nhân. Trường hợp thứ nhất thì khuyên cô ta bỏ đi, dù có đau khổ vật vã cũng cố mà bỏ. Ngược lại, thì cứ thử xem sao, nếu giả sử bị lừa thì coi như 1 bài học đầu đời, sau đó làm thêm vài tập nữa có khi lại hay-chuyện cưới 2,3 lần như thế cũng chả tệ hơn chuyện yêu 1 người bằng tuổi bố mình đâu mà sợ nhất là trong giới NS, đúng thế ko nhỉ?
    2. Cá tính của cô ta thế nào, nhu mì hay quyết đoán, nếu là người thiếu lý trí thì ko thể nào quên được đâu trừ phi là bị đá thì fải chịu thôi. Chả nói gì xa xôi, con em họ tôi yêu 1 thằng cực mất dạy, biết chắc là nó chơi bời trăng gió mà ko thể nào bỏ được thế nên đành fải để chúng nó cưới nhau, chuyện sau đó thì thế nào ai cũng bít..
    Nếu có ý muốn dứt ra thì nhất định là fải cắt cầu ngay, nếu cứ nuối tiếc để 2, 3 năm nữa đến tuổi lấy chồng rồi thì chỉ còn nước nhắm mắt đưa chân thôi, lúc đấy có khi thấy bị lừa rồi mà vẫn lao vào như con thiêu thân-con cá bị cắn câu rồi mà.
    Chúc bạn của bạn sẽ có quýt định đúng đắn nhất.
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Có 2 trường hợp cùng có một kết quả rất xấu ( mà hình như điều xấu lại rất hay xảy ra):
    - Nếu ông ta chưa có vợ: Hầu hết những người ở tầm tuổi đó khi lập mối quan hệ khác giới đều có mục đích sẽ tiến tới hôn nhân cả. Những người độ tuổi này đã già dặn kinh nghiệm, người vợ lúc này đối với họ là người chăm lo quán xuyến gia đình (osin), biết nghe lời, tuân theo sự sắp đặt của mình (gia quyền) vì thế hầu hết đối tượng bạn đời của họ sẽ là những người trẻ.
    - Nếu ông ta đã có vợ: Sẽ luôn có sự so sanh giữa vợ cũ và vợ mới (hình như đàn ông, ai cũng thế), bạn sẽ gặp 1 áp lực cực kỳ lớn, những người bỏ vợ hay những người vợ bỏ thường là những người không biết cách hoà hợp gia đình ( có lẽ giải pháp duy nhất của họ là chia tay). Liệu bạn sẽ sống được bao lâu trong cái tổ ấm mới ấy?
    Cô bạn của bạn có lẽ đã mù quáng rồi đấy, có nhiều điều mình ngộ nhận rồi hy sinh vì nó mà trong lòng vẫn đinh ninh tự hào rằng mình là người cao thượng và mình hy sinh vì tình yêu - suy nghĩ này có lẽ cũng xuất phát từ cái tôi cá nhân chăng. Không nên chỉ nghĩ sự việc theo một chiều như thế, phải quan sát cuộc sống quanh mình xem, nếu tình yêu đó là chân thành, là đẹp thì nó đã mang lại nhưng gì cho người thân bên cạnh cô ấy? Gia đình? Bạn bè? Hay người mình yêu...? TÌNH YÊU ----> HẠNH PHÚC. Liệu tình yêu đó có đem lại hạnh phúc cho cô ấy, gia đình cô và người yêu của cô ấy.
    Bao giờ cũng phải biết yêu thương những người xung quanh mình trước khi có thể nói lời yêu với ai... Liệu phía gia đình cô bạn kia thế nào?
    Sống bằng trái tim nhưng hành động phải bằng lý trí vì tình cảm là chỗ yếu đuối nhất của con người, bao giờ cũng chần chừ và do dự----> trái tim lạc lối là điều đương nhiên
  10. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải nghĩ đến chuyện quan tâm đến người khác nói gì, thì hãy nghĩ đến chuyện người đàn ông sẽ nghĩ gì. Cảm giác ghen tuông khi người vợ trẻ hơn mình nhiều tuổi có nhiều đồng nghiệp nam vây quanh, là không thể tránh khỏi. Gừng càng già càng cay, người đàn ông lớn tuổi ghen thì...
    Đừng mạo hiểm tuổi trẻ của mình. Mọi vấn đề sẽ nảy sinh chỉ sau hôn nhân, khi cô đã hoàn toàn thuộc về ông ấy.
    Khoảng cách về tuổi tác đôi khi nguy hiểm hơn những người đang yêu thường nghĩ

Chia sẻ trang này