1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tớ có bị.... lừa không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RUABUONG, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    IronAngel
    Nếu không phải nghĩ đến chuyện quan tâm đến người khác nói gì, thì hãy nghĩ đến chuyện người đàn ông sẽ nghĩ gì. Cảm giác ghen tuông khi người vợ trẻ hơn mình nhiều tuổi có nhiều đồng nghiệp nam vây quanh, là không thể tránh khỏi. Gừng càng già càng cay, người đàn ông lớn tuổi ghen thì...
    Đừng mạo hiểm tuổi trẻ của mình. Mọi vấn đề sẽ nảy sinh chỉ sau hôn nhân, khi cô đã hoàn toàn thuộc về ông ấy.
    Khoảng cách về tuổi tác đôi khi nguy hiểm hơn những người đang yêu thường nghĩ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái này tớ công nhận với Iron,người trẻ còn ghen bỏ xừ đi ấy chứ...có ai muốn mình bị cắm sừng đâu.Mà bạn gái của Rùa Bướng có dám chung thuỷ với anh già đó không?Nếu tình yêu có đủ mạnh để thắng được sự cám dỗ về thể xác nếu sau này cả chục năm trời sống cạnh một người chồng không biết yêu vợ...Nếu làm được thế tớ khâm phục đấy...có lẽ đây là câu chuyện tình đẹp và lãng mạng nhất trên TTVNOL........
    Được huantoe sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 31/08/2005
    Được huantoe sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 31/08/2005
  2. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thế đã có con chưa
    Còn nói gì nữa? Càng để lâu càng mệt mỏi Đi ăn uống cùng nhau thì người ta gọi là hai bố con vào đây--->mệt mỏi không? Bạn bè thì nhiều người nghĩ con này chắc tham tiền--->mệt mỏi...bố mẹ thì phản đối--->mệt mỏi, có người yêu mà nhiểu lúc như không có người yêu , chỉ thích có 2 người với nhau không muốn ai biết lúc nào cũng khổ sở.....tớ mới nghĩ sơ sơ đã thấy ngán rồi....... Ma` cái bác đấy chắc là khéo, chân thật mấy tớ cũng vẫn nghĩ là khéo
    Tớ nghĩ chuyện này chẳng có gì để đồng tình được cả, phải khuyên bảo như trung thần can gián ý không thì hậu quả khôn lường
    Trích từ bài của Rosabella viết lúc 08:24 ngày 31/08/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu là tớ tớ không thể đứng ngoài được........tớ sẽ khuyên cật lực cho đến lúc nào bỏ thì thôihttp://www.ttvnol.com/forum/images/Smileys/g.gif"> Theo tớ suy nghĩ và từng thấy khá nhiều (mà chỉ hơn 16.17 tuổi thôi nhé không nói đến thêm 10 tuổi nữa) thì tình yêu đấy không có tương lai tí nào.....Càng để lâu chia tay càng đau khổ, tốt nhất xem việc đó nhẹ nhàng chấp nhận đó là điều không thể được....mà dứt ra càng nhanh càng tốt> mà cái anh ý đã có vợ chưa vậy, trước đây ý...tớ nghĩ tình yêu đó có chân thành thĩ cũng đến mấy chục phần trăm đơn giản vì già thích trẻ....chả biết có đúng không[img]http://www.ttvnol.com/forum/images/Smileys/7.gif">
    [size=3].....只 要 你 f 说 声 ^ ^'...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đã từng có vợ rồi
    Nhưng hiện tại thì độc thân trên pháp luật .
    Tớ nên nói gì với bạn tớ đây? Thương nó quá!
    Được Rosabella sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 01/09/2005
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ai cũng phải tự quyết định cuộc sống của mình và chịu trách nhiệm về những quyết định đó...Mọi người có vẻ thích bình luận và mỉa mai nhỉ ? Hãy thử đặt mình vào tình huống mà người khác gặp phải xem sao .Nếu tôi là người bạn ấy , tôi sẽ nói : "để tôi yên , tôi yêu cơ mà ,có phải các bạn đâu ?"
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn thì nói làm gì, bạn là người ngoài hành tinh a`
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bạn a`, không phải là bình luận và mỉa mai đâu.......Nếu ai cũng có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm, chắc bạn bè chỉ cần để vui chơi với nhau thôi nhỉ........còn những khi gặp rắc rối khó khăn thì sao? Tớ thấy bạn tớ sai tớ không thể mặc kệ được.... người ta đang mù quáng, còn mình đứng ngoài tỉnh táo hơn nhiều........thử nghĩ xem yêu một người như vậy liệu có được hạnh phúc không Nếu mình thấy không sao có thể để kệ được Đấy là nói bạn thân thôi nhé, còn những người bạn tầm phào ý mà, thế quái nào mà chẳng được
  6. Virgos

    Virgos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới đọc bài của bạn 1 đoạn, nghe đc mấy ý hao hao còn lại thì ko giống tí nào, nhưng mình hỏi thử bác bạn có fải là LTS ko?
    @Rùa bướng: mới 2 tháng đã đề cập đến hôn nhân là nhanh quá sức, như kiểu yêu lấy vội vậy bạn àh, bên trong có vấn đề j` ko thì mình ko thể đoán được, chỉ có bạn của bạn fải tìm hiểu thôi...nhưng nếu chỉ là dự định trong tương lai thì hoàn toàn tốt. Tầm tuổi này đã có vợ rồi là chuyện thường, xác định yêu là fải chấp nhận... nhưng ông ta sống đã nửa đời thì việc tiếp nhận tình cảm sẽ rất khó khăn và đòi hỏi khoảng thời gian, tình yêu sét đánh kiểu này làm mình hơi lạ đấy
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    À!Hoá ra là bạn cũng bít lão ý hả!?Ông ý chỉ là một trong vài cái ví dụ mà tớ được chứng kiến!Với cả dù sao ông ý cũng mang cái danh "nghệ sĩ" nên tớ mới post lên đây, chứ trường hợp các chú các bác léng phéng thì đầy!Ít ra tớ cũng đếm được 3-4 "cụ" trong đám họ hàng nhà tớ!
    Lại bôi tro trát chấu vào họ hàng ròi!
    Kể cũng bùn cười, nhà lão ý mà con gái nữa chắc tớ làm...trưởng họ!
    Sai, "chất lượng" không phụ thuộc vào tuổi tác mà phụ thuộc vào sức khoẻ!Nhưng thường các "cụ" phải "yếu" hơn bọn trai tráng rồi!Vì vào tuổi các "cụ" bệnh tật mới phát triển!Nếu các "cụ" khoẻ mạnh bình thường thì..chưa chắc!
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 03/09/2005
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn hỏi các bạn đã giúp được gì cô bạn ấy rồi ? Bạn đã thử tìm hiểu xem cô ấy yêu ra sao , cô ấy có hạnh phúc hay không chưa mà đã áp đặt cô ấy không hạnh phúc ,không hạnh phúc thì người ta còn ở bên nhau làm gì ? Mình không nói là không giúp bạn bè lúc khó khăn , cũng không nói rằng cô gái đó không cần những lời khuyên .Nhưng trước khi giúp 1 người bạn phải biết người ta có cần không và giúp thế nào để họ cảm thấy thanh thản và hạnh phúc .Nếu không là mỉa mai thì các bạn đang cười cái gì đấy, khi nói những câu như bố lụ khụ 70 dắt con đi học ,hay nhìn họ như bố con ... các bạn có ý gì ?
    Tớ không phải là người ngoài hành tinh mà chỉ là 1 con bé luôn khó chịu trước những người khoanh tay bình luận trước những việc mà họ không trải qua mà cũng chẳng hiểu gì ....
  9. Virgos

    Virgos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc cậu cũng ko yêu quý j` ông bác nên đến cái xe ông ấy đi cái nhà ông ý ở cậu cũng nói ko chính xác... Tôi với ông ý có họ xa lắc xa lơ nên chắc cũng cùng họ với cậu.. Tuy nhiên nên để ý lời ăn tiếng nói của mình nhé đừng phát ngôn xúc fạm như thế khi ko hiểu j` về ng` khác
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Việc gì mà phải quan tâm đến cái xe ông ý đi và cái nhà ông ý ở?????? Ông ý thế nào thì kệ xác ông ý chứ?
    Tớ không bàn gì về vấn đề nhân cách đạo đức của ông ý cả! Tớ chỉ kể thôi! Thế tớ đã có gì xúc phạm đến "ông bác yêu quý" của bạn chưa?
    À! Mà tớ thấy trong họ nhà tớ người có cảm tình với ông ý có vẻ là ít đấy! Ông ý sống chả cần họ hàng gì đâu!
    Thế mới gọi là nghệ sĩ chứ nhỉ!
    Về chuyện nhà ông ý có lẽ tớ biết nhiều hơn bạn đấy! Để tớ xem bạn là ai nào!Khà khà!
    Tên bạn lạ hoắc à!Trừ cái họ là giống thôi!Chịu luôn!
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 03/09/2005

Chia sẻ trang này