1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tớ có bị.... lừa không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RUABUONG, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có 4 cái ngu , Làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu
    Nó iêu ai là chuyện của nó, quan tâm chi !
  2. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    - Anh ơi! Mình cưới nhé?
    1. Ừ! Mình cưới nha em. Mà để anh thử xem anh còn đủ khả năng .... không cho chắc ăn đã rồi hẵng cưới.
    2. Anh.... Ngó lơ...
    3. Mình cưới nhau đi. Ngày nọ... tháng kia... anh mang giầu cau đến ra mắt 2 anh chị, à nhầm, bố mẹ nhé???
    Tính đi bạn!
    Yêu hay không yêu là chuyện của mình. Tim của nó chứ có phải tim lợn đâu?
  3. buidinhthiem

    buidinhthiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cái đó là rất khó,chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ thôi
  4. Virgos

    Virgos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu hả, hay fải nói thẳng đến cả tuổi tác kể cũng sai nốt, đã ko biết cái j` thì đừng có bới móc chuyện đời tư ng` khác rồi nói "bôi tro trát trấu lên họ hàng". Ng` ta kiếm được tiền bằng mồ hôi công sức chứ ko trộm cắp cướp giật của ai, mà làm cũng ko vì riêng bản thân mình, đến lúc ông "bác" bạn mất thì mới có kẻ hiểu ... bạn kể bt tôi cũng ko dám nói, nhưng họ hàng nói năng xách mé cay độc kiểu đấy thì nên xem lại mình là thằng cháu kiểu j` đi.. Đừng thấy ng` ta hơn mà ghen ghét đố kị.Ông ý đâu có thèm làm trưởng họ, thằng nào thích thì cứ việc, thế thôi..."Bác" bạn vừa gửi lời tôi viết hộ, ông ấy trong SG nhưng đc cái ngày nào cũng nói chuyện
    Btw, hỏi thì nói,dễ mình lại mang tiếng buôn dưa lê
  5. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  6. vminhnhat

    vminhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    4.036
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú này lắm BẤT ĐỘNG SẢN. Đất bây giờ cũng có giá lắm đấy.
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Kiếm tiền kiểu gì, nhà ở đâu, làm ăn thế nào tớ quan tâm làm gì?????Tớ ko quan tâm và cũng chả thiết cái đám của nả của lão ý!Nhá!
    Thế hoá ra là tớ ghen ghét đố kỵ hả!?Ôi, tôi ghen ghét đố kỵ quá trời lun!
    Hà hà!Thế là ông bác yêu quý đã biết chuyện rồi đấy! Nhưng mà
    là cái gì mà lủng củng vậy? ĐÁng nhẽ ấy phải học thêm một khoá viết văn đi!
  8. stairway2heaven

    stairway2heaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn RÙA BƯỚNG ý, tớ đồng ý với quan điểm của nhiều người về sự chênh lệch tuổi tác và hạnh phúc gia đình tương lai của bạn ấy. Nếu bạn ấy nhìn thấy tất cả những khó khăn đó và chấp nhận sẽ vượt qua thì dần dần mọi người sẽ hiểu thôi. Còn nếu còn băn khoăn thì tốt hơn hết hãy dừng lại.
    Tớ chỉ muốn chia sẻ thêm kinh nghiệm của bản thân tớ khi yêu 1 ng` thuộc giới nghệ sỹ. Anh ta kiếm tiền cũng rất giỏi nhưng nói thật là toàn lừa lọc nhau để kiếm tiền thôi. Rất sành sỏi, lọc lõi và cáo già trong mọi chuyện. Tiêu tiền cũng rất ác. Trong một môi trường toàn những dân nghệ sỹ, quay phim, đạo diễn thì việc gì cũng có thể xảy ra, có cậu trẻ yêu bà 50, cũng có ông 60 yêu cô 27, mọi chuyện đều được đổ tội là họ sống bằng cảm xúc mà. Thỉnh thoảng lại thấy đồn ầm lên anh này chị kia bỏ vợ/chồng cặp kè với nhau, chuyện như cơm bữa. Chẳng ai can thiệp và dần dần mọi chuyện lạ trở nên bình thường, có khi những cảm xúc đó lại chính là những nguồn cảm hứng cho những bộ phim, phóng sự truyền hình hay những bài phỏng vấn trực tiếp cũng nên. Nhưng cảm xúc lại rất ngắn ngủi, người ta gặp người này cảm thấy hợp, rồi đi với nhau dăm bữa nửa tháng lại thấy ng khác hợp hơn. Tớ sau một thời gian xâm nhập giới nghệ sỹ thấy chịu không nổi với cái cách sống đó (tớ là dân ngoài luồng mà), chắc tại hiểu nhiều, biết nhiều chuyện phũ phàng quá nên chấp nhận chia tay. Nói thế để thấy nếu bạn của RÙA BƯỚNG chịu nổi nhiệt thì yêu thêm một thời gian xem thế nào (nếu thực sự bạn ấy yêu chân thành và ông kia cũng đáp lại chân thành). Biết đâu đó cũng chỉ là 1 cảm xúc nhất thời? Mà cũng có thể ở tuổi 50 thì ông ấy cũng muốn kiếm tìm một ng` vợ chăm lo tuổi già nên sẽ dừng ở bạn của RÙA BƯỚNG thôi nhưng đồng nghĩa với việc bạn đó phải chấp nhận tương lai vất vả chút. Mà ông ấy cũng kỳ thiệt, nếu yêu cô ấy thật lòng thì để cho cô ấy đi tìm kiếm hạnh phúc ở một ng trẻ tuổi khác chứ nhỉ, ích kỷ quá, lại định lấy cô ấy về của riêng mình
    Chúc bạn của bạn có quyết định sáng suốt!
  9. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cứ nói hay về cảm xúc tình yêu đi,rồi xem khoảng 10-15 năm nữa khi cụ đã già còn em vẫn trẻ xem có nói hay được nữa ko? Rất thực tế đấy, ko fải thô thiển đâu. Yêu cũng fải xem có "sáng" ko mới yêu chứ ko fải cứ cắm mặt vào yêu là yêu.
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu hả, hay fải nói thẳng đến cả tuổi tác kể cũng sai nốt, đã ko biết cái j` thì đừng có bới móc chuyện đời tư ng` khác rồi nói "bôi tro trát trấu lên họ hàng". Ng` ta kiếm được tiền bằng mồ hôi công sức chứ ko trộm cắp cướp giật của ai, mà làm cũng ko vì riêng bản thân mình, đến lúc ông "bác" bạn mất thì mới có kẻ hiểu ... bạn kể bt tôi cũng ko dám nói, nhưng họ hàng nói năng xách mé cay độc kiểu đấy thì nên xem lại mình là thằng cháu kiểu j` đi.. Đừng thấy ng` ta hơn mà ghen ghét đố kị.Ông ý đâu có thèm làm trưởng họ, thằng nào thích thì cứ việc, thế thôi..."Bác" bạn vừa gửi lời tôi viết hộ, ông ấy trong SG nhưng đc cái ngày nào cũng nói chuyện
    Btw, hỏi thì nói,dễ mình lại mang tiếng buôn dưa lê
    [/quote] Thảo nào...

Chia sẻ trang này