1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tớ có bị.... lừa không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RUABUONG, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn quá ....
    Yêu từ trái tim hay từ sự lọc lõi thì khác X gì nhau. Quan trọng là phải yêu bằng cái đầu. Xuất phát yêu từ trái tim, nhưng phải duy trì và kết thúc bằng cái đầu. Bất cứ kiểu yêu nào khác cũng kết thúc bằng việc chia tay thôi.
    2 người cứ ngon lành là được, lăn tăn suy nghĩ yêu = gì để làm gì em ?
    Cũng phải nói thêm, đầu mỗi người mỗi khác, trong mỗi hoàn cảnh mỗi khác.
  2. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bó X em, câu hỏi topic 1 đằng, câu hỏi trong bài viết 1 nẻo.
    Em thì không bị lừa. Thằng cha kia chẳng sướng phải biết khi vớ được 1 em trẻ thế. Nó cũng yêu = sự lọc lõi là chính, nhưng cái đó kô quan trọng.
    Nhưng anh thấy kô hợp. Yêu 1 chuyện, lấy nhau thành vợ chồng là chuyện khác. Nhiều vấn đề lắm em ơi. Và sự chênh lệch về tuổi tác sẽ tạo ra nhiều vấn đề nữa....
    Em 23 tuổi rồi mà chưa phân biệt được giữa yêu và cưới ah. Chưa kể em là con gái nữa.
    Được yellow_zerg sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 05/09/2005
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn nghĩ đây là chuyện cá nhân, nhưng bạn có dám chắc rằng tất cả những người trong này sẽ không ai lâm vào tình huống này không. Chúng ta cùng trao đổi, đưa ra ký kiến cùng tìm ra cách ứng xử trong cuộc sống, đây là vấn đề nghiêm túc, không ai có ý định mỉa mai hay khoanh tay bình luận đâu ( mà mình thấy hình như bạn khoanh tay bình luận người khác đấy). Bạn muốn bọn mình giúp đỡ cô ấy như thế nào, nghĩ cách giúp cho cô bạn của cô ấy hay là khi đọc xong tất cả bọn tớ phải chạy ào đến chỗ cô ấy để giúp , nếu bạn khó chịu với bọn mình như vậy thì bạn đã giúp được gì cho cô ấy chưa? Sao bạn biết mọi người chưa trải qua, không ai hiểu gì?
    Bạn nói đúng, bọn mình không biết cô ấy yêu và hạnh phúc ra sao cả, nhưng liệu cái đó nó kéo dài được bao lâu. Mình thấy trong topic này có chuyện đứa em một người bỏ đi theo một đứa chẳng ra gì cả, theo bạn lúc đó nó có cảm thấy "hạnh phúc để ở bên nhau.." không? nó có cần ai khuyên can giúp đỡ không? Nếu ai cũng quyết định đúng, ai cũng biết cái gì tốt nhất cho mình thì cuộc sống này đã tốt quá, chẳng còn bi kịch, đau khổ nữa (Cuộc sống đẹp quá phải không bạn). Rất tiếc... có người sống đến nửa đời người rồi mới nhận ra mình sai lầm..
    Bạn gái, không nên vơ đũa cả nắm và ngồi ở trên cao nhận xét người khác như thế. Cùng bàn luận và tìm ra hướng giải quyết không chỉ cho họ mà còn cho cả chúng ta sau này
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ờ thì tớ cũng đoán thế!
  5. Virgos

    Virgos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    @ lovezít: họ hàng nhà em đấy, lại viết bừa rồi
    @lei_lord_demon: thế để tớ học khoá viết văn nhá, tớ đủ trình độ tớ nói ấy mới hiểu đc, nhỉ
    Được Virgos sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 05/09/2005
  6. Virgos

    Virgos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào....
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Cái gì thế này!? Có lẽ phải cải cách lại môn Tiếng Việt thôi!
    À quên, tớ đã hỏi các cụ trong họ rồi. chả có đứa cháu nào tên là LM* như ấy cả! Thế nên tớ mới..... Thảo nào!
  8. Virgos

    Virgos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ấy ạh, cái họ đó tớ đã từ từ lâu rồi, và tớ thấy ng` ta gọi tớ là con bé đấy cũng trái tính trái nết thật.... nhưng đc cái tớ lại ko mất dạy đi chửi họ hàng
    Cụ tớ bán xới ra Bắc đã lâu rồi
    Hàng năm hoặc cứ đến dịp, toàn gọi nhà tớ về đó đóng góp với xây mộ tổ... Mẹ tớ chỉ gửi tiền về thôi, chứ ko thích về
    Giả sử nếu mà về, lại gặp ấy lấp đất cũng nên
    Cái gia fả đấy, mới có đến 3 đời, vì trên chắn bởi họ nhà Mạc
    Gần gốc gần rễ nhất, thì ghi vào trong đấy, xa gốc xa rễ, con gái nữa, chắc j` các cụ đã nhớ, các cụ nhà ấy cũng già rồi
    Ấy cũng chẳng biết cái j`, mà hay thích nói, nhỉ? Làm tớ sợ
  9. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Thế thì là họ xa lắc xa lơ, xa đến Tomahock bắn cũng chẳng tới! Tớ cứ tưởng là ở trong họ con cháu ông LDH nhưng hoá ra không phải! Vậy thì ấy có biết chuyện từ khi ông T, thân sinh ra ông bác còn tại thế không? Có biết những chuyện của ông bác từ khi chưa đá bà N không? Nếu ko thì ấy cũng chả biết cái khỉ mịa gì mà phát ngôn bừa bãi ở đây nhá!
    Kiểu này thì tớ đoán chắc là ấy cũng mới biết ông bác chúng ta từ cách đây 10 năm trở lại. Ha ha ha! Các cụ ngày xưa có câu gì ấy nhỉ, cái gì mà bắt quàng làm họ ấy..... dạo này trí nhớ tớ kém quá!
    May quá, tớ cũng ở ngoài này, chứ nếu mà tớ về lấp đất ở mộ tổ, mà nghe ấy nói chuyện thì tớ cũng đến đào cái hố, tống ấy xuống rồi lấp đất lên thôi.
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Mải trả lời ấy mà tớ quên bố nó xem phim rồi, bắt đền đấy!
    Các anh ở bên box tớ ấy, bảo là gái LĐ hình như chỉ được cái mặt thôi, còn đầu óc thì hơi trì trệ một tí.... tớ thì tớ cũng thông cảm với ấy lắm! Nhưng tớ thấy cái vế trước của các anh ấy nói cũng chưa chắc đã đúng!Khà khà!
    http://vnpassport.com/VnpUpload/Virgos/Image008%20copy.jpg
    À quên, tớ nói thế ấy có ức không? Nếu ức thì tự đấm ngực đi, không ai đấm hộ cho đâu!Ha ha!
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 05/09/2005

Chia sẻ trang này