1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tớ có bị.... lừa không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RUABUONG, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    To Ruabuong:
    Giả sử, ông ta lừa bạn của bạn. Vậy ông ta lừa nhằm mục đích gì? Vì bạn của bạn giàu có ư? Tất nhiên, ông ta chẳng cần vì ông ta vốn đã giàu có rồi. Vì bạn của bạn trẻ trung và xinh đẹp ư? Thời buổi này, có cả đống các nàng trẻ trung và xinh đẹp chạy theo các ông già lắm tiền nhiều của. Ông ta, với khả năng kinh tế mạnh, không đẹp trai nhưng đàn ông như bạn đã nói, thì vơ tay trái cũng được khá nhiều cô em đấy. Chưa kể, những cô này chẳng cần băn khoăn đến những cái bia miệng trơ trơ từ đời này qua đời khác. Bởi vậy, ông ấy sẽ chẳng phải chịu đựng những dằn vặt ,muộn phiền của họ.
    Không vì sắc, không vì tiền, vậy là vì tình? Tôi cho là điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Ở vào cái tuổi của ông ta, tất nhiên, sẽ quá có kinh nghiệm và sự từng trải. Và chính sự từng trải và kinh nghiệm đó sẽ cho ông ta biết ông ta cần một người như thế nào. Đương nhiên, ông ta biết rất rõ những khó khăn do sự chênh lệnh tuổi tác mang lại. Và bản thân ông ta cũng phải chịu những áp lực từ bên ngoài chứ không riêng gì bạn của bạn. Nhưng ông ta đã ngỏ ý muốn cưới bạn của bạn. Vì vậy, có thể thấy, ông ta đã chấp nhận vượt qua thử thách rồi!
    Tôi cũng muốn nói với bạn của bạn rằng: Khi thực sự yêu thì mọi vấn đề khác không có ý nghĩa gì. Có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ lấy nhau vì tình yêu nhưng nhanh chóng chia tay. Và ngược lại, cũng có những đôi đũa tuy lệch vẫn sống hạnh phúc suốt đời. Tất cả, là do bản thân mình mà thôi.
    ----------------------
    Và tất cả đã ở lại phía sau...

  2. Virgos

    Virgos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nói để ấy đừng hiểu sai thôi, coi như tớ viết cho tớ vậy
    keine Ahnung
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    kein Problem
    Khi cái đầu nguội và bộ mặt lạnh thì mới dễ nói chuyện. Thế ấy thử kể về cùng một câu chuyện đó theo cách của ấy xem nào!??
  4. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà bạn nói "lừa" là không đúng rồi,nếu lừa thì không còn gì đẹp nữa( bạn có nghe mẹ mìn lừa chưa?),cẩn trọng nghe bạn gái nếu người yêu bạn nghe thấy thì gay lắm đấy.
    Miễn là người ta yêu nhau thực lòng ,mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ dễ giải quyết hơn.Tuổi tác cũng quan trọng nhưng nó không phải là điều quyết định sự hòa hợp trong gia đình.
  5. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng nên thực tế một chút,giả sử là đó là tình yêu thực sự,một tình yêu vượt qua mọi giới hạn đi,và sau đó cả hai đi đến hôn nhân đi,nhưng thằng đàn ông như tớ đảm bảo,sau 10 năm nữa đồng chí kia hết sức thì em nó cái đấy để mà kho à?????Hay các bạn lại tiếp tục tư vấn là:
    1.Bỏ chồng đi kiếm anh khác trẻ khoẻ.
    2.Ngoại tình với anh trẻ khoẻ.
    3.??????
    Đấy là sự thật,theo tôi thì chưa cần đến 10 năm nữa,1,2 năm nữa là biết nhau ngay rồi.Như tôi đây so với tôi hồi 10 năm trước đã khác hẳn rồi chứ đừng nói là U5X.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bác ghet-ca-sau nói cũng có lý nhỉ
    Thường thì ai cũng cho là khi yêu thì việc gì cũng vượt qua được .Nhưng đó là thời kỳ mặn nồng, sau giai đoạn đó ,"tỉnh" lại rồi mới thấy mọi chuyện phức tạp lắm ...
    Tuổi tác có thể không là trở ngại với những anh hơn mình 5-10, thậm chí là 15 cũng còn châm chước được ...Nhưng cái khoảng cách 27 là quá xa rồi, dù là nghệ sĩ hay không thì vẫn thấy nó "phi thực tế" như nhau ! Cứ nghĩ đến việc có 1 đứa con gái bằng tuổi mình mà gọi mình là dì ,mẹ ghẻ hay gì gì đó là thấy rùng cả mình ! Ngay cả dì em hơn em 5 tuổi mà em còn thấy ngượng mồm nữa là, cứ gọi là chị ....Nếu là 1 cô nàng bằng tuổi mình thì hổng lẽ là gọi nhau ấy với tớ , hoặc nếu nó ghét dám nó gọi là mày xưng tao lắm
    Dù gì mong bạn đó tỉnh táo hơn ... Suy nghĩ cho kỹ đừng để hối hận .
  7. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em yêu cái thằng hơn em 6 tuổi chị đã thấy là quá đáng lắm rồi nhưng ngẫm lại thế mới hay em nhỉ ?
  8. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn tớ và anh nó càng ngày càng rắc rối. Nói chung là bọn ấy nói đúng, càng khuyên càng rối lên thật.... Cảm ơn mọi người. Tớ sẽ print tất tần tật những ý kiến trong topic này ra rồi đưa nó đọc để nó tự quyết định. Tính đến giờ phút này, điều mà tớ muốn nói với nó là mong nó dừng lại. Kể cả anh của nó tốt thật, yêu nó thật thì chắc cũng phải thế thôi....
    Nhưng nếu nó có một quyết định khác..... chắc tớ cũng chẳng cản được.
    Tớ cũng chả làm gì hơn được
    "Tao mong mày sáng suốt"Text
  9. ThienDuongKhongTimThay

    ThienDuongKhongTimThay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    <------- Em xin hai chị! Hai chị 23 tuổi rồi không lừa người ta thì thôi chứ ai dám lừa các chị! Giả 9 vừa thôi! Ghét cái mặt!
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ cũng gần như tình yêu !!

Chia sẻ trang này