1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tớ cứ gợi ý tớ mua cái này cái nọ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi combo, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Này, nếu là trường hợp tiêu cực thì tôi không nói nhé.
    Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, bạn có nghĩ là bạn gái của bạn thích được người mình yêu tặng quà không? Rồi có khi nàng lại đi khoe với bạn bè là được người yêu cưng chiều ấy chứ! Bạn gái bạn chỉ đòi bạn tặng quà hay là gặp anh nào cũng chăm chắm đòi quà? Bạn gái bạn có hay đòi anh chị me, bố mẹ quà không, hay chỉ mỗi mình bạn?
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nếu em í nhà khá giả trở lên thì có thể em í muốn đc ng yêu quan tâm mua sẵm cho! Con gái k thiếu người như thế. Kiểu này k xấu, chỉ là hơi nhõng nhẽo tí, nếu zai chịu đc thì okie!
    Nếu em này thuộc dạng túi ít xiền thì k tránh khỏi việc dễ bị nghi là đào mỏ! Vì nói chung, con gái k giàu mà có tự trọng thì k có kiểu gợi ý mua đồ, trừ khi là những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh làm kỉ niệm cho hai đứa. Nếu em này có diễn trò này thì e rằng em í cũng chỉ hơn mấy em (.....) một tí thôi.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hay là bạn ko tâm lí với em ý , nên em ý thấy bạn bè được ng yêu mua cho các thứ cảm thấy mình thiệt thòi. Bó tay, tớ là con gái nhưng chả bao giờ tớ gợi ý ng yêu hay bạn trai mua gì cho cả, cái đó tuỳ ở họ mà, mình thích thì tự đi mua, có gì mà phải lăn tăn.
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Đề cao cảnh giác!
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 03/01/2007
  5. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương mà các bác đề cao cảnh giác cứ như là đi ra trận không bằng ấy Chẳng biết các bác nghĩ thế nào chứ nếu mà không yêu nhau, không chiều chuộng còn lâu mới thấy được con gái họ nhõng nhẽo hay nũng nịu nhá. Lúc đó thì iu đương khô như ngói ấy chẳng mấy chốc mà chán lè không thì cũng đi theo chiều hướng
    Rồi chẳng mấy chốc mà chia tay đâu.
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau kiểu này mệt nhỉ? tui mà như bạn chắc chỉ được 3 hôm tui cho bay sang Tàu, ko phải tiếc tiền mà chỉ sợ là thằng ngốc như bạn nói
  7. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, em lại nghĩ bậy rồi..
    Bao nhiêu ý kiến trên này rồi, bác chủ topic có câu trả lời chưa?
  8. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ mỗi một câu, đích thị là đang bị đào rồi, bao giờ hết tiền thì lên đây tiếp nhé, đầy chiêu thức để đòi lại xu
  9. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em Angelika nói có lý.
    Anh có góp ý thêm thế này. Con gái ngoài việc muốn mình đẹp cũng có ý tự hào về người yêu của mình (như là khoe với bạn bè, đồng nghiệp về quà người yêu tặng chẳng hạn).
    Gái đã thích cái món hàng gì rồi thì chẳng thay đổi được đâu. Sớm muộn gì cũng phải có thôi, anh không mua cho thì em mua lấy (không tính cái đắt hàng nghìn, chục nghìn đô trở lên)
    Việc mua sắm thì tùy chú combo xác định. Nếu yêu nhau lâu rồi, có cam kết (sắp cưới) rồi thì nhắm mắt mà mua (đằng nào sau này chú cũng phải chiều vợ chú thế thôi, không có thì chuẩn bị nghe Sư tử Hà đông ca cải lương nhá).
    Nếu mới yêu thì lại xoay sang phương án 2 phụ thuộc mức độ giàu nghèo của chú. Nếu chú kiếm nhiều xiền mà không chịu móc hầu bao cho em nó thì nó kick cho chú 1 phát, đáng đời tên keo bẩn. Còn nếu hoàn cảnh kinh tế của chú phình phường mà em nó cứ gợi ý, không thèm đếm xỉa gì thì chú kick cho em ấy 1 phát, "phắn khẩn trương, đào mỏ à". Cái này các cụ gọi là "dạy vợ từ thuở bơ vơ ngoài đường" ấy.

Chia sẻ trang này