1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tỏ tình lần đầu như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hail_fellow, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienthinhbk

    tienthinhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vote bác 5* mới được

    Cù lần
  2. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    HIc hic anh là bạn trai của em nhé cưng???Em đang ở đâu cho anh cái địa chỉ.
    nguyen minh son
  3. Goal-V

    Goal-V Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Khà khà... nếu người ta xiêu vẹo rồi thì hẵng tỏ tình..còn ko chuốc thương đau ngay lập tức...còn nếu cảm thây chưa xiêu thì húc cho siêu siêu vẹo vẹo đi đã...mà đã xiêu rồi thì nháy mắt 1 cái la cũng xong thôi
    I love u more and more each day...as time go by..
  4. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tui đã lấy hết cam đãm đặt lên bàn người ta một thỏi socola trước mặt bàn dân thiên hạ , dĩ nhiên là trừ ngừ ta rùi
    Sau khi nhận được ngừ ta rất xúc đông đậy he he
    Ba''c tha^''y chiêu này được thì cứ dùng . Nhưng không dùng vào ngày 14-2 đó nhen
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mình tỏ tình đầu tiên hồi lớp 3, viết một lá thư tình lâm li lắm (đảm bảo mấy anh hơn tớ kể cả là mấy.. chục tuổi cũng không thể viết hay được hơn thế, giỏi văn mà , he he). Sau đó vo viên vứt cho nàng. Mẹ mình vẫn giữ mấy bản nháp của bức thư đó, nhưng tiếc là năm ngoái mất rùi, hic, nếu ko mình post lên cho các bạn đọc.
    Theo mình nếu họ thích mình rùi thì tỏ tình đơn giản, nhất là với người có khả năng sáng tạo cao như mình, he he

    Lúc nào cũng thấy hunter, kể cả trong mơ.
  6. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    bạo lực wá.
    ~=>One Love<=~
  7. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của em còn khó hơn của bác nhiều. Muốn được nói lời gì đấy mà không dám nói ra cơ. Cô ấy là bạn thân của em, chúng em đã biết nhau gần được hai năm rồi. Hiện tại đang học cùng lớp với em. Nói chung là hai đứa quá hiểu về nhau rồi, không còn gì là không biết nữa (chẳng biết có phải thế không).
    Thế bây giờ phải làm thế nào? Bác nào có ý kiến hay chỉ bảo cho em với. Em cũng đoán chắc được rằng họ cũng "có" với em!
    Khó khăn quá đi mất!
    Yêu là khổ, không yêu là lỗ
  8. nguoihung_nouvo

    nguoihung_nouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội nói gì cả hãy đánh du kíck ấy" Bộ đội của ta đánh thắng giặc Mỹ cũng bằng cách đánh du khích và bất ngờ đây"
    Hãy chọn một buổi tối thật đẹp và đến rủ nàng đi sinh nhật một người bạn gái của mình mà cô ấy không biết và bạn đưa nàng đến một cửa hàng bán hoa thật đẹp và nhờ nàng ấy chọn hoa cho mình và sau đó trên đường đi ban đưa nàng đi trên những con đường thật lãng mạn như đường TN chẳng hạn. Nhưng điều quyết định đòn đánh của mình là bạn phải khen người bạn gái đó hết lời làm thế nào mà cô ấy phải nghen tỵ với bạn gái đó và giận dỗi muốn đi về. đến lúc đó thì bạn mới tung chưởng quyết định ra và cô ấy ngục luôn bằng một lời nói của bạn " Ngốc ạ! người anh đang nói chính là em đó " thế là xong cô ấy sẽ đi đời thôi
    Hê hê hê .
  9. Akay80

    Akay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sinh viên hả chú em, thế thì 99,99% là tan vỡ sau khi ra trường thui, tốt nhất là cứ làm bạn thôi, let it be
    [blueNgày hôm qua không phải là ngày mai[/blue]
  10. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    xui xẻo thật.... mình lại chẳng may vớ được cái 0.01% ấy mới chết chứ... ....
    Give Only You

Chia sẻ trang này