1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tỏ tình lần đầu như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hail_fellow, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui xin được kể cho bà con nghe 1 lần tỏ tình nhé...
    Ngày đó tui dắt nàng đi dạo trên biển, 2 đứa cách nhau chừng 50cm. Tui bắt đầu hỏi nàng:
    -Em có tin vào Hoa hồng không?
    -Có chứ, hoa hồng đem đến cho em niềm vui và lòng tin vào tình yêu mà.
    -Thế em có tin vào mây trắng không?
    -Ừ, mây trắng cho em sự hồn nhiên và lãng mạn mà... Còn anh, anh tin vào gì?
    -Vào Chúa em ạ!
    -Em thì không, vì em không có Đạo... Ủa, mà anh cũng đâu có theo Đạo???
    -Ừ, em biết vì sao anh tin vào Chúa không?
    -...
    -Vì Chúa dạy anh... hãy yêu em mãi mãi...
    ...
    Còn bạn, bạn có tin không?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ôi! kỉ niệm mối tình đầu, tớ cứ nhớ mãi cái buổi tối hôm ấy. Tớ mời cô ấy đi chơi, và tớ quyết tâm dứt điểm mục tiêu . Tớ xin thề với các bạn rằng bình thường thì tớ văn vẻ cũng khá hay, thế mà khi ngồi với cô ấy lúc đó tớ cứ tịt ngòi lại, chả biết nói cái gì. Sau một hồi hít thở, tớ nhìn cô ấy thỏ thẻ:
    - T có biết có một người đã từ lâu rồi rất quí T không? ( câu này không hề có trong kế hoạch của tớ)
    THế là cô ấy nháy mắt nhìn tớ hỏi: Ghost có biết là ai không?
    Trời ạ, lúc này tôi chắc chắn là cô ấy thích mình tôi mới quyết định trả lời dứt khoát, mắt nhìn xa xa:
    -CÒN AI TRỒNG KHOAI ĐẤT NÀY?
    hehehhe cô ấy liền quay sang cho tớ mấy đấm vào lưng,chuyện gì sau đó thì tớ chả kể nữa đâu.
    Hy vọng các bạn cứ theo cái cách của tớ mà làm, chắc ăn lắm.
    Anh biết anh không thể là một phần trong cuộc sống của em, nhưng anh vẫn hy vọng là một phần trong ước mơ của em.
    Được ghostandblood sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 30/07/2003
  3. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Rủ nàng đi chơi đi, đi cafe chẳng hạn, ở một quán đẹp lãng mạn, không đông người. (đừng có tối om om nhá). Rùi mồi cho nàng nói một chuyện gì đó hơi buồn buồn, lãng mạn. chẳng hạn như nàng kể về con mèo nhà tớ tự dưng hôm qua bị đi táo tỏng chẳng hạn, hic hic, thương nó quá. Lúc đấy thì nắm khẽ lấy tay nàng, lúc đấy chắc chẳng ai nỡ giật ra đâu. Rùi bảo: "Không sao đâu, con mèo cứ cho nó uống nửa lọ becberin là khỏi ý mà".
    Rùi siết chặt tay hơn và bảo: "Tớ muốn ở bên ấy mãi như thế này. Tèn tén ten, tớ....".
    Ghi chú: Nên chờ đến mùa đông thì hơn. Mùa hè HN nóng chết người mà thế này thì tay nhơm nhớp mồ hôi mất

    Lòng cuồng điên vì nhớ.
    Sassy Miu

  4. khanhdhgt

    khanhdhgt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    con tôi thì cho rằng cứ bình thường như mọi ngày rôi tình yêu sẽ xuất hiên mà chẳng phải nói ra. Đó mới la tình yêu đẹp
    Tobe or not tobe!
  5. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào thế chứ. Nếu mình mà không chủ động thì có khi phải đến là 50% tình hình chẳng tiến triển được. Dù sao ta cũng phải đặt nó vào quỹ đạo chứ!!!
    Yêu là khổ, không yêu là lỗ
    Tôi thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ!
  6. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    trời ơi vào thấy bác Thái tỏ tình hay quá , copy cho các bác coi :
    "Alô, Tiên hả ?"
    "Ừ, Tiên đây."
    ....
    "Ủa Khôi với Linh dạo này sao rồi Tiên ?"
    "Hai đứa nó vui vẻ lắm, lúc nào cũng nói nói cười cười, hợp nhau lắm."
    "Chà sướng thế, có người ấy coi bộ vui quá ha"
    "Ừ vui thiệt"
    "Thế...Tiên đã có ai chưa ?"
    "Tiên hả ? Sắp có rồi, hi hi."
    "Ai mà mai phước quá vậy ?"
    "Thế Thái có ai chưa ?"
    "Thái hỏi trước mà..."
    "Uh, người đó dễ thương lắm nha, học cùng trường với Tiên nè, lại ở gần nhà nữa."
    "Chà chà,ngộ à, người ấy của Thái cũng ở gần nhà và học chung trường với Thái luôn đó,hihi"
    "Vậy sao ?"
    "Thiệt mà. Thế ấy của Tiên nhìn ra sao vậy ?"
    "Hihi, bạn ấy cao hơn Tiên một tí nha, học cực kì giỏi, và đặc biệt là có cái đầu đinh rất ấn tượng,hihi"
    "Đầu đinh hả ?"
    "Ừ, rất ngầu và dễ thương giống...Thái vậy đó"
    "Thế Tiên có muốn biết người ấy của Thái trông ra sao không ?"
    "muốn chứ, muốn chứ"
    "Nói về dễ thương thì ngang cơ với Tiên, hhii, tóc đuôi gà giống Tiên vậy đó, nói chuyện rất dụi dàng, nói chung là... rất giống Tiên vậy đó"
    "Giống Tiên hả ? Vinh hạnh quá, hihi"
    "Ừ giống Tiên lắm, nhưng tiếc một cái là Thái chỉ tưởng tuợng ra thôi, chứ thật sự Thái vẫn chưa có ai cả, hihi"
    "tưởng tượng ra thôi ? nói cho Thái biết là nãy giờ Tiên cũng chỉ...mơ thôi, hihi"
    "Mơ hả ? thế Tiên có muốn nó thành thiệt không ?"
    "Thành thiệt là sao ? Nói gì không hiểu, muốn nói gì thì Thái cứ nói đại ra đi..."
    "Thì thành...đó đó"
    "Đó đó là sao ?"
    "Thái..."
    "Sao ?"
    "Thái mến Tiên lắm và Thái mong là Tiên sẽ trở thành người ấy của Thái, có được không ?"
    Nói xong câu đó, chưa kịp nghe nàng trả lời, tôi run quá...cúp máy cái rụp. Chưa kịp hoàn hồn thì..."Reng reng"
    Trùi, nàng gọi điện lại cho tôi.
    "Alo, Thái hả ? Hồi nãy Thái nói gì Tiên nghe không rõ, nói lại lần nữa coi"
    "Tiên nghe rồi mà..."
    "Đâu có nghe gì đâu ?"
    "Nghe rồi mà..."
    "Ừ nghe rồi đó, bây giờ muốn...nghe lại có được không ? Hihi"
    "Tha cho Thái đi , Thái tập trung hết 100% nội lực để nói câu đó, bây giờ nói hổng nổi"
    "Không tha, nói lại một lần nữa thôi"
    "Trùi, rồi, một lần thôi nha"
    "Ừ, một lần thôi "
    "Thái mến Tiên lắm và mong Tiên trở thành người ấy của Thái lắm, không biết có được không ?"
    "Cái gì không nghe ? Nói nhỏ quá"
    ....
    Nàng quả là rất...tham, không những một lần, mà nàng còn bắt tôi phải nói câu đó gần 20 lần mới chịu tha cho tôi. Cuối cùng nàng mới chịu thốt lên:
    "Hihi, nghe rồi, có thế chứ, làm như vầy mới trị bệnh Thái được. Câu trả lời của Tiên là: rất sẵn sàng, hihi"
    Ôi trời ơi, vui quá !
    cuộc đời đầy những chông gai , ngã thì đau mà ko ngã thì ko thành người
  7. hail_fellow

    hail_fellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vào đúng tối hôm bão số 4 đổ vào HN tuần trước, 11h em mang 1 bông hồng đến nhà nàng rùi gọi điện cho nàng ra mở cửa, khung cảnh lúc đó, hi`hi`, cực kỳ lãng mạn luôn, em tặng hoa cho nàng mà nước mưa chảy từng dòng trên mặt em các bác ạ. Nhưng các bác biết nàng nói câu gì không: Là..... anh em hén. Em cứ gọi là hopeless các bác ạ. Hôm đó em tự hứa với lòng mình rằng sẽ quên nàng để rùi còn lo công danh sự nghiệp. Nhưng các bác ơi, chắc số em vẫn chưa cho em toàn tâm toàn ý vào công việc các bác ạ, tối hôm sau nàng lại gọi cho em để nhắc em ngủ sớm....=> lại cho em hi vọng các bác ạ. Các bác ơi, em lại liên tưởng đến câu chuyện: gà trống chạy theo gà mái, gà mái vừa chạy vừa nghĩ: không biết mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ? Em nên thế nào hả các bác... , hay lại tiếp tục
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tui vào TTVNOL.Cũng muốn vào sớm hơn nhưng mà ko đăng ký được nick . 1 là xin gửi lời chào các bác,các chú và đặc biệt là các cô .2 là cho phép em phát 1 cái biểu .Tỏ tình thì tất nhiên mỗi người 1 kiểu,các bác cứ đem râu đi cắm bừa có ngày chết đấy .Cho nên theo thiển ý của em thì cái quan trọng nhất ko phải là tỉnh tò thế nào mà là nắm được những suy nghĩ " đen tối " của đối phương,từ đó đề ra chiến thuật thích hợp.Túm lại con gái mà đã thích thì có đuổi cũng ko đi,hehe.Vậy làm thế nào để bắt thóp được đối phương ? Mời đi xem film là 1 chiêu thăm dò hiệu quả .Nàng mà chịu đi xem film với mình bác thì .Tất nhiên đừng có nóng , lần 1 đi xem film cứ từ từ , ko tỏ tình tỏ cảm gì cả , chỉ ba hoa chích chòe thôi, thỉnh thỏang thêm mấy câu " dễ hiểu nhầm " .Lần 2 thì cầm tay được rồi,cũng chả phải nói gì .Rồi cứ thế mà tiến,cũng đừng nhanh quá kẻo nhanh ... ra tòa .Con gái đôi khi hay lưỡng lự lắm,nên càng ít nói ra lời càng tốt .Cứ cầm tay,rồi lừa lừa lúc ko để ý kiss trộm ===> xong con ong .
    Chỉ duy nhất 1 điều phải cảnh giác,nàng mà xuôi nhanh quá thì cũng phải dè chừng,ko phải thấy thế tưởng mình đẹp zai nàng chết mê chết mệt . Khéo khéo phải " đổ vỏ " đấy hehe .
    Túm lại là đừng quên mình còn có cái đầu .Suy nghĩ tỉnh táo 1 tí ,biết người biết ta là thắng
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chớ,cùng lắm ... đau khổ tí , cho nhanh lớn hehe .Mà được thì có phải sướng ko .Nàng coi là anh em thì cứ anh em đã,chăm sóc nàng tận tình cho hết anh em luôn .
  10. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thế nắm tay rùi, nhìn nhau.....đắm đuối rùi nhưng chưa nói câu "Tớ yêu ấy" lần nào thì sao hả các bác ??? Tự dưng có một sự thoả thuận ngầm giữa hai bên là "ấy" nhau rồi, nhưng mà chả bao giờ nói yêu cả. Ôm thì cứ ôm, cầm tay thì cứ cầm tay.....có bác nào thế ko nhỉ ?
    Đi khắp gầm trời, mẹ là tốt nhất, ăn khắp trăm món, muối vẫn hàng đầu

    Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Chia sẻ trang này