1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tỏ tình lần đầu như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hail_fellow, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhung_ngay_xanh

    nhung_ngay_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cái chò đó cũng khá đơn giản thôi ?lần đầu ấy ah?
    nó cung giống như lần thư1001 của mình mà thôi thê nên là chúng ta phải chuyên môn hoà ,và chuyên sang giai đoan chuyên nghiệp , để đốt cháy giai đoạn , "các cụ đã có câu "binh yếu thần tốc" mà đúng không thế nên lần đầu tiên của tôi , tôi đã nói với nàng thế này , trong một lần tớ đi xinh nhật bọn bạn đi ra ngoài nói truyện tớ và nàng cùng ngồi lại luên thuyên một lúc tớ mới nói ,tớ đã có ngươi yêu rùi và tớ rrất yêu người ấy ( trong khi nói tôi nhìn thái độ nàng phản ứng ra sao , thì nói thế là để bắt tâm lý của nàng mà xem có hỉ nộ ái lạc không )và tớ đã thật hạnh phúc khi nhìn tháy ánh mắt và bộ mặt của nàng xị ra ) không cò gì xung sướng hơn tớ giả bộ im lặng một lúc , và điều tớ chờ đã đến , nàng nói rât nhỏ trong tiếng nhạc của phòng xinh nhật , "chắc cô ấy sinh lắm nhỉ"chúc mừng cậu . tớ nói"ừ không biết với người khác thì thế nào nhưng với tớ cô ấy thật tuyệt vời, mà hôm nay cô ấy cũng đến đấy , "vậy hả " nàng hỏi , và tớ với tay cầm môt cái đĩa đầy bánh kẹo bàng inôc thật bóng, tớ đổ cả xuống bàn , dơ ra trước mặt cô ấy và bảo" cô ấy đây này" , thế nào cục lãng mạn nhạc nền ápba nhe dới ánh sáng của đèn leon vùa đủ để bóng nàng in lên chiếc đĩa
    ,,
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    chà chà!!!các bác thật lãng mạng..còn riêng em hả??"cách tỏ tình lá không cách",có nghĩa là...??? bà con tự hiểu nha...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  3. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hay quá ! Cũng là girl em khuyên các boy một câu cũ rích nhưng vô cùng có ý nghĩa là "Đừng tin những gì con gái nói" . Hãy tin vào cảm giác của chính mình chứ đừng thấy họ nói "không" là tin luôn. Em có một câu chuyện như thế này :
    Boy : Em có yêu anh không ?
    Girl : Không.
    Boy : Thế thì tốt quá rồi. Không là đồng ý. Rồi anh chàng ta ôm cô gái vào lòng. Rồi cô gái đấm cho anh ta một trận. Rồi....(không kể đâu lãng mạn chết đi được)
  4. minhqang

    minhqang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui....
    Tỏ tình sao mà chán thế này cứ đòi hun hoài dzậy sao...
    [marquee][/marque]
  5. trai_tim_dang_ngu_yen

    trai_tim_dang_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình ...tỏ tình(chắc là duy nhất) sau 1 hồi vòng vèo đò đưa với xanenvang:
    Ông có muốn kí hợp đồng yêu với tôi ko?
    "....Và mỗi đêm anh nhìn lên đó ,nhìn lên đó thấy em thôi....vì lẽ em là ánh trăng sáng ngời....."
  6. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, tỏ tình thành công nhất là lúc bất ngờ nhất, thế thôi....
    Sau 1 năm quen nhau trong đó 90% là điện thoại, chẳng hiểu sao 2 đứa muốn làm giàu cho đất nước nên trong suốt 4 tháng liền, ngày nào cũng ít nhất 3 tiếng, 1 tuần có khoảng 2 lần nói chuyện qua đêm... hồi mới quen nhau, vì đều nghịch như nhau, và cả 2 đứa đều không bao giờ nghĩ rằng có thể yêu được nhau, thế là cứ vợ vợ, chồng chồng ngọt xớt, thậm chí, cũng "vợ iu chồng" "chồng iu vợ" lắm. Lần đầu tiên mình biết tình cảm của người ta là người ta cứ bắt mình dạy cái câu "i love u" bằng tiếng nga, mình dạy đi dạy lại mà vẫn cứ nói sai à. tức điên lên được, thế là mình buột miệng, "nói xừ tiếng việt cho nhanh", thế là chàng được thể nói luôn "anh yêu em" hic, chêt lặng người trong 1 phút... không tin... thề là không hề tin, tưởng nói đùa.. cho qua...
    2 tuần sau chàng có gửi cho mình một lá thư .. trong đó có những điều cần nói.... hic, thế nhưng.. hichic... không đến được tay mình mà bay đi đâu mất, đến giờ vẫn không nhận được...
    Và cho đến giờ phút này, mình vẫn không hề tin vào tình cảm của người ta, hic, tại vì chơi với nhau thân quá, không bao giờ....
    Đến một ngày kia, chồng nghỉ học.. phone cho vợ... vợ ơi, ăn kem đi, thế là đi... hôm nay chồng xin phép mẹ đi học cả ngày, dưng mà được nghỉ, thế là "phản giáo dục" đi sang chơi với vợ, đi đâu nhỉ...à, hôm trước vợ bị ngã xe, có đau hông, xem nào... ấy thế là giơ tay lên đằng trước... hic... chẳng hiểu sao vết thương của mình có sức hút gì mà chồng hông thèm lái xe... ruỳnh... đâm vô cái cột.. hic trên đường Láng hoà lạc đó... xe hỏng thảm hại, người đau liểng xiểng.. Thế nhưng mà đó lại là cú ngã định mệnh, chẳng thèm dựng xe, chồng chạy ngay ra hỏi thăm vợ, "vợ có sao không, đưa tay chồng xem nào", hic, thế là không bỏ ra nữa.. hic, vừa đau vừa ngại, vừa sướng.. hihi...(chưa nói gì)
    Thảm hại quá, đành quay xe đi về, đến đúng đoạn đường rẽ vào sân vận động Quốc gia thì chồng dừng lại, đau quá, nghỉ một chút... thế nào tự dưng cơn mưa tới.....mưa to lắm....lúc này chồng lại nắm tay vợ... thì thầm... vợ có biết trong lá thư lần trước chồng gửi có câu gì không?? "hông" .... im lặng một lúc... chồng viết là "chồng biết, chồng biết, chồng đã yêu vợ mất rùi"... hic... sướng rơn người.... nhưng ngại.. chỉ cúi gằm mặt xuống thôi... giọt mưa đầu tiên rơi xuống... cũng là lúc... tèn tén ten...
    gần 2 tuần sau mới thôi xưng hô vợ chồng, chuyển sang... hì
    đã 4 tháng rồi kể từ ngày ấy... hic... và vẫn hàng đêm... 3 tiếng điện thoại...

    Ai mua Harry Porter V hông: 150.000
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Xuất sắc.Thế cuối tháng hóa đơn điện thoại ai trả thế ?
    Mà bupbetinhyeu1712 học tiếng Nga ở DH Ngoại Thương hả ?Hôm nào rảnh chỉ giáo cho mình với nhá,mình thích cái câu gì mà bạn dạy mãi ko được lắm .
  8. oli

    oli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehe
    anh em lần đầu tiên tỏ tình là:
  9. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    em xin góp ý 1 tí . e......hèm theo em thì tỏ tình luôn là 1 vấn đề cực kỳ........kỳ cục và bức xúc!===> nên tạo ra 1 tình huống bất ngờ thì đối tượng sẽ lờ đờ và........rầm
    đầu tiên bac'' hãy kể 1 câu chuyện về thằng bạn thân của bac''
    rằng thì là mà tối wa bác đã thấy thằng bạn của bác sau khi đi chơi với gi.rl_friend về cả đêm no'' cư'' cười như 1 thằng điên ,rồi cứ ôm khư khư cái gối và hát rống lên .Rồi bác kể tiếp rằng bác đã hỏi nó lý do nó trở lên đột biến như vậy ..........à thì ra hôm wa nàng của nó đã .......ngã ....vào lòng của nó sau câu hỏi "do you love me?" .bác cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt về niềm sung sướng của thằng bạn .và đến màn cuối cùng bác kết luận 1 câu xanh rờn "đúng là thằng điên" nhưng.................................................................................................anh ........anh ..........rất muốn điên như vậy bởi vì anh......anh......yêu em và thế là.... the end (còn màn tiếp theo thì phải ...hồi sau se rõ)
    chúc bác gặp nhiều may mắn

    xipong
  10. xxxthe

    xxxthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin trích 1 bài mà tôi ST được
    Thưa các bạn, tỏ tình là một hành động tất yếu và tự nhiên sau một quá trình tìm hiểu nhau của người con trai và người con gái. Trong bối cảnh văn hóa phương đông và môi trờng của chúng ta đang sống ở đây, thì có thể nói công việc "quan trọng" này hầu như đè nặng lên vai của người con trai. Ðiều này có hơi bất công chút xíu, vì nói về mặt biểu lộ cảm xúc và... tài miệng lưỡi thì chúng ta không phải là đối thủ của các "nàng", tuy nhiên thực tế phũ phàng chúng ta cũng nên chấp nhận, và nên lấy làm vinh hạnh được thực hiện "nhiệm vụ quan trọng" này. Xin các bạn khoan cho rằng tôi đã nghiêm trọng hóa vấn đề, thực tế cho thấy, dù tỷ lệ phải chia tay vì tỏ tình không đúng cách là không nhiều, nhưng các vấn đề phát sinh trong tỏ tình lại thường khó giải quyết và làm cho những người trong cuộc rất lúng túng khó chịu, không chỉ đối với các bạn mới tỏ tình lần đầu, mà cả đối với những người đã tỏ tình đến lần thứ... vô số, với cùng một đối tượng hay khác đối tượng.
    Có nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thành bại của một cuộc tỏ tình. Yếu tố quan trọng nhất trong tỏ tình là chọn đúng thời cơ, và đây hình như cũng là yếu tố khó khăn nhất đối với các chàng trai. Sau khi làm quen và có cảm tình với nhau, phải trải qua một khoảng thời gian tương đối để tìm hiểu nhau, thì mới có thể xác định đúng "người kia" có chính xác là đối tượng của mình hay không, nếu đúng thì mới nên quyết định tỏ tình. Sai lầm của các chàng trai đa số nằm trong hai trường hợp: Thứ nhất: hấp tấp, chưa tìm hiểu kỹ càng cuộc sống của nhau và chưa phát hiện những bất đồng tiềm ẩn giữa hai người; Thứ hai: thụ động, tình cảm giữa hai người đã đủ nồng độ mà vẫn chưa dám cất tiếng. Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì việc tỏ tình không đúng thời cơ cũng sẽ gây khó khăn cho cả hai phía. Nếu hấp tấp tỏ tình trước khi tình cảm chín muồi thì trước hết có thể gây bất ngờ và khó xử cho đối phương, làm cho nàng cảm thấy ngượng và nhiều khi thấy tức cười khi tiếp xúc với ta, mà lời nói phát ra không thể thâu lại được, do đó chúng ta đã "bứt dây động rừng", rất khó khăn về sau, đó là chưa kể có thể gây hiểu lầm đối với một số cô gái hơi khô khan. Còn nếu tình cảm đã đi đến mức nồng thắm mà chúng ta vẫn cứ nhì nhằng chưa dám quyết, có thể nàng sẽ nghĩ không biết chúng ta có thực sự thương nàng hay không, có ý định "chuồn êm" hay không mà sao không hề lên tiếng, nếu lúc đó mà có thêm một anh chàng đẹp trai thứ hai nhảy vào cuộc thì còn mệt hơn nữa.
    Như vậy thì thời cơ nào mới là thích hợp nhất?
    Bạn đã đến nhà nàng chưa? Bạn đã từng nắm tay nàng chưa? Bạn đã từng nghĩ đến tương lai của mình với nàng chưa? Bạn đã tâm sự với nàng và ngược lại chưa? Bạn đã từng bất đồng với nàng chưa? Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa?
    Nếu bạn có thể trả lời "có" cho tất cả các câu hỏi trên thì có thể thời cơ đã đến. Còn nếu có một câu nào bạn trả lời "không" thì bạn còn phải chờ đợi thêm. Bạn đừng hấp tấp, thời cơ tỏ tình kéo dài với một khoảng thời gian khá lâu nên bạn có thể bình tĩnh mà suy nghĩ đánh giá cho kỹ càng. Bạn cũng phải đủ nhạy bén, cảm nhận được độ sâu tình cảm (cả hai chiều), và xác định đủ cơ sở chắc chắn để xây dựng tình yêu giữa hai người sau này. Ðược như vậy thì mới nên nghĩ tới chuyện tỏ tình.
    Khi đã xác định đúng thời cơ tỏ tình, bạn phải chọn thời điểm và hoàn cảnh tỏ tình, không phải đúng thời cơ rồi là có thể xách nàng ra nói đại "I love you" được. Yếu tố quan trọng nhất phải xét đến trong việc chọn lựa thời điểm tỏ tình chính là tâm trạng của cô gái. Thời điểm thuận lợi nhất chính là những lúc tâm trạng người ta sảng khoái, dễ chịu; đó thường là những hôm ngày lễ, chủ nhật mà nàng không phải làm việc học tập mệt mỏi, có thể là lúc bình minh mặt trời vừa dậy hay lúc chiều tà hoàng hôn, có điều nếu sáng sớm mà đã tỏ tình ào ào thì hơi kỳ nên tốt nhất là vào khoảng chiều tối, còn buổi trưa thì nên tránh vì lúc đó con người dễ nóng lắm, trừ phi ở xứ lạnh thì lúc trưa lại là lúc thuận lợi nhất vì cảm giác ấm áp làm cho người ta vui lên chút xíu. Cũng có thể nắm bắt những thời điểm người ta đang vui như sinh nhật, liên hoan, hay những thời điểm mà nàng chứng kiến những cặp khác thân thiết với nhau (như ăn đám cuới, đám hỏi...), lúc đó nàng sẽ nghĩ tới "chuyện này" của bản thân mình, vào thời điểm này nếu tỏ tình sẽ có hy vọng nhiều hơn. Còn nếu bạn nào có ý định lợi dụng tâm trạng người ta đang phân vân (như là thi cử, công tác...) hay người ta đang lo lắng, hoang mang, lạc lõng mà tỏ tình thì khả năng cuốn gói sẽ rất cao, cho dù có được nàng đồng ý đi nữa thì cũng chưa chắc chắn đó là lời nói thực sự xuất phát từ trái tim nàng. Tuy nhiên, có thể tận dụng những thời điểm thuận lợi như khi nàng vừa vượt qua một trở ngại lớn, hay vừa thoát khỏi một cái gì nguy hiểm chẳng hạn, lúc đó tâm trạng nàng đang ổn định lại, nếu cảm thấy có một sự quan tâm lo lắng, có người muốn chia sẻ bảo vệ cho mình thì sẽ rất cảm động và dễ chinh phục. Chú ý là nếu chọn những thời điểm kiểu này thì đừng làm mấy chuyện bất ngờ để gây kinh ngạc, lợi sẽ bất cập hại.
    Hoàn cảnh tỏ tình thì chắc ai không biết ít cũng... biết nhiều: cảnh vật thơ mộng trữ tình, tâm hồn thanh thản, không gian yên ắng. Thực tế những yếu tố này rất quan trọng, không thể xem thường. Cảnh vật xung quanh rất có tác động với tâm lý con ngời, cảnh êm ả, thanh bình thì tâm hồn thanh thản sảng khoái, mà tâm hồn thanh thản sảng khoái thì... con người dễ cảm động và siêu lòng hơn, câu trả lời cũng trung thực hơn. Thực tế cho thấy nếu quang cảnh có màu xanh lá, màu trắng và màu xanh da trời càng nhiều thì tâm hồn con ngời càng mơ mộng. Màu đỏ, dù là biểu hiện của trái tim đầy nhiệt huyết, nhưng không có lợi trong việc làm cho cảnh vật thêm thơ mộng. Do đó khi tỏ tình cũng nên chọn những địa điểm có màu phù hợp; đồng cỏ, đồng lúa hay công viên... đều hay cả; ngoài trời thì tốt hơn trong nhà nhiều. Màu đỏ dù không hay nhưng nếu xuất hiện một ít trong quang cảnh thì sẽ tô điểm cho cảnh vật thêm sắc nét, đó là màu đóa bông hồng mà bạn sẽ tặng cho cô gái. Dĩ nhiên đây chỉ là những gợi ý, phải linh hoạt với hoàn cảnh và phản ứng đúng đắn. Chẳng hạn như trong bệnh viện thì có rất nhiều màu trắng và lâu lâu cũng có ít... màu đỏ, tuy nhiên đó không phải là môi trường tốt cho việc tỏ tình. Còn ở mấy chỗ đông người ồn ào thì có thể nàng sẽ không dám tỏ thái độ gì cho dù có đồng ý với bạn hay không.
    Một yếu tố quan trọng khác trong tỏ tình là lời nói và thái độ của người tỏ tình. Thật ra đây là yếu tố đơn giản nhất trong các yếu tố quan trọng, tuy nhiên nó cũng lại là một... chuyện lớn đối với một số chàng bé gan. Thí nghiệm cho thấy các câu: "Anh yêu em lắm!", "Anh thương em!" đã là đầy đủ ý nghĩa và không cần màu mè hoa lá cỏ gì thêm cho tốn thì giờ. Tuy nhiên bạn nào cảm thấy mình có thể tả cảnh tả tình hay lan man lớt mớt một chút trước khi vào đề cho thêm phần lãng mạn thì cũng không có gì hại cả. Tùy theo tính cách của cô gái mà các bạn có cử chỉ tỏ tình thích hợp, lúc đó bạn có thể đứng hay ngồi gì cũng được, nhng phải ở một chỗ cố định đàng hoàng, như băng ghế, bàn ăn, lan can hay gì cũng được, không nên vừa đi vừa nói. Thông thường ngời ta hay áp dụng một trong hai cách tấn công sau: Cách 1: khi hai người đã có chỗ ngồi (hay đứng) cố định, người tỏ tình bắt đầu nói về mình, tiến dần đến tình cảm của mình và sau đó kết luận đối phương là một bộ phận không thể tách rời trong cuộc đời mình. Cách này dành cho những người bình tĩnh và tự tin, nói chuyện khéo, có chuẩn bị. Cách 2: khi hai ngời đã vào chỗ, người tỏ tình giữ im lặng một chút (để suy nghĩ và cũng để... lấy bình tĩnh), sau đó quay sang đối phương, nắm lấy bàn tay nàng bằng hai tay của mình và nói ngay điều mình muốn nói. Cách này dành cho những người không thể ăn nói lưu loát trước bạn gái, những người không thích kéo dài giây phút hồi hộp, hay những người... không có ý định từ trước nhưng thấy hoàn cảnh thuận lợi nên.. tận dụng luôn cho khỏi phí.
    Tất nhiên thực tế cũng có nhiều phương án khác nhau, điều cần lưu ý là phải phù hợp tính cách cô gái và cảnh tình chung quanh. Thái độ trong tỏ tình nói chung không cần tỏ vẻ nghiêm trang lắm, nhưng phải nghiêm túc, có thể cười hoặc đùa nhẹ cho vui nhưng không nên cười lớn, giọng nói phải rõ ràng cho người ta nghe được, không nói ngầm ngầm trong họng có trời mới biết bạn nói gì, nếu bạn nào hay cà lăm trong những lúc quan trọng thì tốt nhất là chọn những câu ngắn gọn, hạn chế màu mè làm phức tạp thêm vấn đề. Trong trường hợp tệ nhất không thể đủ can đảm nói thì người ta có thể áp dụng kiểu viết chữ "AYE" vào tờ giấy và đưa cho nàng đọc, nhưng tốt nhất là nên can đảm nói ra, nếu sợ chết mà lại thích màu mè thì hãy viết tờ giấy như trên rồi quấn vào cuống bông hồng trao cho nàng.
    Trong trường hợp vì yếu tố ngoại cảnh mà cuộc tỏ tình bất ngờ bị... "cắt đứt", bạn phải gặp lại hay phone cho nàng càng sớm càng tốt, sau đó tiếp tục chiến đấu. Nếu nàng đồng ý thì nên để cách một hai hôm rồi mới gặp lại nàng.
    Khi tỏ tình, bạn đừng hỏi lại xem nàng có... thương bạn không, hãy quan sát cử chỉ của nàng, bạn sẽ nhận ra, đừng đòi hỏi câu trả lời thẳng thắng "Yes-No Question", hãy biết nhạy cảm một chút để hiểu được câu trả lời qua hành động. Nếu hoàn cảnh cho phép bạn có thể hôn nàng, tuy nhiên bạn phải biết kiểm soát hành động của mình (tham khảo bài "Biểu lộ sự yêu thương").
    [/size=4][brown][/brown]
    Đời là bể khổ ...
    Quay lại là bờ !
    [/size=4][brown][/brown]

Chia sẻ trang này