1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tỏ tình lần đầu như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hail_fellow, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hic ... mình chả có cơ hội thử tỏ tình :(
    Cứ đi chơi gặp ai thích thì nhảy vô làm quen ... đi chơi bét nhè . Thích thì đi chơi cùng nhau tiếp .. không thì thôi . Tỏ tình lãng xẹt ... Do you wana go with me next time ? Câu trả lời là I''d love to go with you thì là ok rồi đó . :(( Chán chẳng buồn nói . Bao giờ không thích thì bỏ ... Tự do quá đúng không ? Nhưng tôi thích tỏ tình kiểu cũ hơn ... phải trải qua nhiều sự lãng mạn rồi mới đến sự tỉnh tò ... mà giờ chắc còn trong film quá .
    In progess .... 3% complete ...
    zjealous@nguoitronggiangho.com
  2. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tại hạ thì nên chọn thời gian tỏ tình vào lúc trời tối. Không hiểu sao chứ tại hạ thấy co hiệu quả hơn là tỏ tình lúc trời sáng.
    Giả bộ xỉn rồi nhân cơ hội thổ lộ tâm tình cũng được xem là 1 chiêu thức có hiệu quả cao.
    Chư vị tiền bối nếu có những chiêu thức nào độc đáo xin cho tại hạ được thọ giáo với nhé
  3. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn quả là thích rượu chè nhỉ. Thế thì con gái người ta chạy hết. Đổi loại nước uống khác đi!!! Hê hê. Tệ hại hơn là khi người ta biết được ông giả bộ say xỉn, nói dối là một điều không tốt mà trong kinh phật đã dạy rồi. Nói thật, lúc tỉnh táo có phải là hơn không???
    Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ
    Tôi thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!
    Platin is my love!
  4. trai_tim_ngot_ngao

    trai_tim_ngot_ngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    giả vờ
    tôi chưa thốt được câu nào
    giữa tôi--em có khoảng rào lửng lơ
    đột nhiên em nói bông đùa
    coi như 2 đứa giả vờ yêu nhau
    trăng in bóng đợi bên thềm
    vờ thôi mà nhớ mà sầu nỗi chi ?
    ngày qua đi tháng qua đi
    em yêu tôi thật có gì lạ đâu
    bây giờ ta ở trong nhau
    cảm ơn em cảm ơn câu giă vờ

    nếu ngày mai anh thuộc về kẻ khác
    em mỉm cười định mệnh phải ko anh ?
  5. trai_tim_ngot_ngao

    trai_tim_ngot_ngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa thốt được câu nào
    giữa tôi--em có khoảng rào lửng lơ
    đột nhiên em nói bông đùa
    coi như 2 đứa giả vờ yêu nhau
    trăng in bóng đợi bên thềm
    vờ thôi mà nhớ mà sầu nỗi chi?
    ngày qua đi tháng qua đi
    em yêu tôi thật có gì lạ đâu
    bây giờ ta ở trong nhau
    cảm ơn em cảm ơn câu giả vờ
    nếu ngày mai anh thuộc về kẻ khác
    em mỉm cười định mệnh phải ko anh ?
  6. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nào...mình cùng yêu.
    Quay,anh yêu 1 kiểu.
    Quay,em yêu 1 kiểu.
    Tình yêu Internet,và chúng ta cùng ......chia tay.
    Đùa với các sư huynh sư tỷ thôi,cái hôm mà em tỏ tình với người yêu,úi dời,cứ gọi là,tim đập loạn xạ,run hơn cả đi bấm chuông hồi bé.
    Em mua tặng nàng 1 cái đồng hồ và bảo nằng nhắm mắt lại,nàng ko nhắm mới đau chứ.Nếu đúng như kịch bản em soạn sẵn ở nhà thì khi nàng nhắm mắt,em sẽ hôn trộm nàng 1 cái rồi bắt đầu diễn:Em à,trên đời này không có gì là không có đôi,cũng không có gì là hoàn hảo,anh biết...anh....em....v..v...
    Đáng tiếc là kịch bản bị thay đổi,lúc đó em chả biết làm thế nào,cứ ngồi thừ ra nghe nàng nói linh ta linh tinh,cũng chả nghe được nàng nói những gì nữa...khi em nhìn đồng hồ thì đã quá muộn:10h15 phải dứt điểm,em bèn đặt chiếc đồng hồ lên bàn và nói(bài mới vừa nghĩ ra):Em,anh sắp vào học rồi,ko còn nghỉ hè để ở bên em suốt ngày,ko còn được lo lắng cho em,ko còn được nghe tiếng em nói nhiều như những ngày qua,chiếc đồng hồ này sẽ thay anh ở bên cạnh em,nhắc nhở em,lo lắng cho em....rồi abc,xyz...em phun ra 1 loạt,và cuối cùng em hỏi,nếu em đồng ý làm bạn gái anh thì hãy đeo đồng hồ vào tay,thế là nàng đeo ngay.OK
  7. anhdohoangngoc

    anhdohoangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhớ đến mấy câu thơ mặt bàn
    "...Sao anh lại ngỏ lời
    vào một đêm trăng khuyết
    để bây giờ hối tiếc
    bởi vầng trăng không tròn..."

Chia sẻ trang này