1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tôi có phải là người xấu không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muadongxaxam, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi có phải là người xấu không ?

    Một trường hợp như thế này . Một anh chàng và một cô nàng yêu nhau , sắp làm lễ cưới . Một ngày nọ, cô gái sang nhà bác chơi , lúc đó có sinh nhật của cô con gái của bác . Mọi người ép cô gái uống cho vui , vì không quen nên cô gái rất mau say và không còn biết gì nữa . Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ chung giường với một người bạn của anh họ mình ( cũng là con của bác ) và tư thế thì cực kỳ âuyếm , y như vợ chồng . Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra hết , các bác đừng nghĩ bậy . Điều tệ hại hơn là chuyện đã đến tay người yêu của cô ấy vàanh ta không tin cô gái vẫn còn trong trắng . Hắn ta đòi chứng minh và cô gái đã chống cự , sau đó tên đó chiatay và đi lấy vợ .
    .
    Đây là chuyện của cô em họ , mong các bác góp ý vì nó đang suy sụp nặng . Tên bạn thân của tôi - nhân vật còn lại thì rất ray rứt và nó đã thú nhận với tôi rằng nó thích con bé từ lâu , đêmđó vì quá say nên nó nhầm phòng , nhưng khi nhận ra con bé đang ở trong đó thì nó không muốn ranữa !!!!!!!! nhưng nó vẫn cố kềm chế và chỉ có ôm con bé ngủ thôi chứ không có ýđịnh xấu gì. bây giờ nó muốn chính thức đeo đuổi và xin ý kiến tôi nhưng tôi không biết trả lời thế nào ( thú thật nghe xong chỉ muốn cho nó một đấm song rồi lại tôi nghiệp)
    Tôi đã post chủ đề này ở môt diễn đàn khác nhưng vì quên câu hỏi này nên post lại tại đây xin ý kiến vì tư tuởng các bạn trong diễn đàn này khá thoáng nhìn nhận vấn đề rộng hơn sẽ có ý kiên khác hẳn để tôi có cớ cãi lại ba mẹ mình cho việc bảo vệ bạn . Ba mẹ tôi và chú thím ( cha mẹ em tôi đều rất thành kiến với nó về chuyện xảy ra )Tôi tn là nó thật lòng và không có ý xấu nhưng đúng là hành độn của nó đêm đó hơi khó hiểu và tôi cũng không biế lý giải sao để mọi người có thể thôn cảm cho nó nữa đây
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nếu nguời yêu mà ko còn tin nhau thì tốt nhất nên chia tay. Chứng tỏ bằng cách nào? Chẳng nhẽ xxx với nhau thì mới chứng minh đuợc à? Lỡ các dấu hiệu mà anh chàng nguời yêu chờ như thấy máu chảy, hay cô gái đau đớn.... ko xuất hiện thì sao? Lúc đó sẽ càng cuơng quyết đòi bỏ vì cô gái ấy ko còn cái màng à?
    Tôi nghĩ tiếc gì dạng đàn ông ích kỉ đó. Chẳng nhẽ yêu người khác chỉ vì một cái màng. Bao nhiêu năm yêu nhau, ko tin tuởng vào nhau thì ko nên đến với nhau, về sau có chuyện hiểu lầm lại bỏ nhau tiếp mà thôi.
    Những lúc như thế này, nguời yêu phải giải thích và bảo vệ nguời yêu mình, trong khi đó anh ta lại ko làm điều đó mà chỉ thể hiện tính ích kỉ thằng đàn ông.
    Theo tôi, anh ta bỏ rồi thì ko còn cần phải suy nghĩ nữa.
    Nhắn cô gái hộ tôi, cô ấy ko phải ngưòi xấu. Việc vừa rồi chỉ là sự sơ ý ngoài ý muốn. Ko việc gì phải đau khổ cả.
    Thân ái.
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 14/06/2004
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    - tay người yêu của cô bé kia không tin cô bé còn trong trắng là điểu hiển nhiên rồi, nếu tôi là anh ấy thì cũng ghi ngờ và có lẽ là cũng chia tay với cô gái , nhưng hành động bắt cô bé chứng minh thì thật là bỉ ổi, loại đàn ông này đã bỏ cô gái kia là rất may cho cô ấy rồi
    -Anh bạn thân kia chỉ ôm cô bé kia <------anh bạn thân kia của bạn thật là có Ty đơn phương cao cả quá, fải tôi là tôi chén ngay . Có lẽ là we fải thông cảm cho anh bạn này .
    now anh bạn thân của bạn muốn theo đuổi her...............tôi nghĩ có lẽ là rất được, riêng việc anh bạn kia đã kiềm chế & giữ cho cô gái kia đã chứng tỏ anh ấy ...............có lẽ là người không xấu và yêu her. Nhưng tôi nghĩ anh bạn ấy theo đuổi là một chuyện, còn cô gái kia có yêu anh ấy hay không lại là một chuyện khác, theo cá nhân tôi nghĩ chưa chắc cô gái đã chấp nhận tình cảm kia đâu bạn ạ
  4. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau cufng có số ca? .
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hè, kết luận thế này nhé, người yêu của em họ bác là 1 thằng chả ra gì. Chuyện bắt người yêu mình chứng minh cho thấy là hắn là 1 thằng ích kỷ 1 cách ko thể chấp nhận được. Lại còn lúc sắp cưới nữa chứ. Chứng tỏ là hắn chả tin tưởng gì người con gái sắp làm vợ mình. Cái loại đàn ông con trai như thế, bỏ đi còn là hạnh phúc cho em họ bác đấy.
    Còn về người bạn của bác, mọi chuyện xảy ra chỉ vì lúc đó anh ta wá say, mà em họ bác lúc đấy cũng say. Nhưng mà anh ta đã kiềm chế được và giữa hai người chưa có chuyện gì với nhau. Hắn cũng đàng hoàng đó chứ. Mà hắn lại thích em họ bác từ lâu. Trong 1 hoàn cảnh dễ ... gây tội lỗi như thế mà hắn vẫn kiềm chế được thì thật sự là đáng khâm phục. Nhưng mà chuyện anh ta muốn theo đuổi em họ bác, rất được nhưng mà sau chuyện vừa xong, liệu cô em họ bác có thể đón nhận được không lại là chuyện khác. Nói chung, chuyện theo đuổi của anh bạn bác là tốt, chỉ mỗi tội là quyết định muộn wá. Và anh ta chả phải người xấu.
  6. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là dòng nói 1 chiều thôi, để có lời khuyên hay nhất bạn nên cố gắng thu thập tin từ phía 3 nhân vật đánh giá về nhau. Ai biết chắc anh tràng kia say thật, hay là sự sắp xếp để họ bỏ nhau...
    Việc trinh tiết của người con gái rất quan trọng, nhưng quả thật đôi khi cũng ko thể câu nệ được, nhưng những trường hợp này rất hiếm, tuy nhiêm bay giờ giới trẻ đã phóng khoáng hơn.
    Lời khuyên vẫn chưa dám đưa, vì vấn đề lớn mà thông tin sơ sài quá.
  7. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin bạn tôi không phải loại người như thế , thực ra nó đã có cơ hội tỏ tình từ rất lâu nhưng im lặng vì lúc đó con bé còn nhỏ quá ( tôi và em họ cách nhau đến 10 tuổi ) , mới chỉ 16 tuổi . Rồi 1 thời gian khi nó phải du học , con bé có người yêu nên nó đành im lặng . Tôi tin nó là người tốt nhưng do vấn đề nảy sinh càng lúc càng phức tạp , là người ở giữa tôi không biết phải làm sao cho phải . Im lặng cũng không được nhưng khuyên thì phải khuyên gì . Tôi nghĩ bây giờ mình mới là người phải xin các bạn lời khuyên .
  8. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    thật là một trường hợp chớ trêu đúng không. Hành động của người bạn của bạn là một điều không nên nhưng nếu ở địa vị tôi thì tôi có thể thông cảm. Nếu anh bạn đó yêu cô bé đó thực sự thì khi ở bên cô bé đó mọi thứ có thể vượt qua được kể cả việc tưởng chừng không thể. Và tôi cũng đã có lần như anh chàng này và tôi cũng đã vượt qua được. nhưng tôi chưa đến mức là như vợ chồng trong trường hợp này. mà chúng tôi chỉ là hai người bạn ở chung một phòng nhưng chúng tôi nguy hiểm hơn là chúng tôi đều tỉnh táo. Điều quan trong là người bạn này phải chứng minh được mình là người trong sạch. như tôi khi chuyện này xảy ra thì mọi người cũng đã nghi ngờ tôi rất nhiều nhưng cây ngay không sợ chết đứng, tôi đã chứng minh được là mình là người trong sạch. Cũng không cần dùng biện pháp đê tiện như anh chàng kia định làm.
    theo tôi bây giờ chưa phải là lúc để bạn của bạn đến với cô bé kia mà hãy để một thời gian nữa. Nếu như bây giờ anh chàng đó tấn công thì mọi người sẽ nghĩ nhưng nghi ngờ của họ là đúng. Còn tôi thì tôi tin tưởng tình yêu đó của anh chàng bạn của bạn
    Được trio sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 15/06/2004
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hic..hic..., sao giống phim quá à...Chop thấy quan trọng là thái độ cô bạn kia thế nào chứ...Nếu sau chuyện này cô bạn ấy hận người con trai kia thì sao?
    Box ta dạo này nhộn nhịp người vào quá và những bài post rất helpful...hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ box nhé...Chúc mọi người vui vẻ...
  10. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    bọn con trai đều đểu giả thế ấy!nói cô bé ấy đừng buồn làm zì!ko có zì thì tốt lắm rùi!buồn cũng chẳng có ich!
    muh gặp em ,em tống cho tên bạn của bác 1 đạp!khốn!thương người ta muh có thể làm như thế ah?ko có zì thì đỡ,lở có hắn...có đáng là con người ko?cô bé ấy nếu biết đc danh dự,tình yêu và hạnh fúc của mình bị huỷ trong tay hắn liệu có tha thứ ko muh ở đó tính chuyện đeo đuổi!chuối!
    còn tên kia thì thui!hắn là hạng người...đêk ra người!ko đáng nói!cô bé fải mừng vì ko cưới fải 1 tên như hắn!thời buổi này muh còn có cái tư tưởng,,,,,!chán!
    làm lại từ đầu cũng tốt!biết đc cái mặt tàn nhẫn của cuộc sồng cũng hay!rùi cô bé sẽ vững bứơc thui muh!tương lai còn dài!

Chia sẻ trang này