1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tôi - Cuộc sống ngắn ngủi quá !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mimoza_vn, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi - Cuộc sống ngắn ngủi quá !

    Bạn tôi - người bạn mà tôi yêu quý, bị một căn bệnh nan y. Đêm nay tôi không ngủ được, đài báo trời mưa mà không thấy mưa. Tôi ước có một cơn mưa thật lớn đổ xuống đây cho lòng tôi trùng xuống với. Tôi không khóc dù muốn khóc, tôi im lặng cả ngày không có cảm xúc gì, không biết tôi đã là gỗ hay là đá rồi. Tôi cứ lan man nghĩ, chẳng biết sao nữa, tôi nghĩ về bạn tôi, về khoảng cách mà tôi không thể nào đến bên bạn được, về những gì chúng tôi đã có và sẽ có - những kỷ niệm, những dự định,...Tôi ước sao trời mưa, vì bây giờ mưa tôi sẽ khóc được, vì khóc với mưa tôi thấy không nặng nề như là khóc một mình.

    Tôi nghĩ đến một người bạn cũng ra đi cách đây vài năm. Người bạn đó đã đến với tôi khi tôi buồn, đã viết cho tôi những cái mail thật tình cảm, động viên tôi trong cuộc sống. Đến khi anh không còn nữa, nhiều lúc tôi nhớ đến anh, tôi đọc mail cũ của anh hay viết mail cho anh và cũng gửi đi dù biết chẳng có ai đọc cả. Hộp mail của anh giờ có ai dùng nữa đâu, mail của tôi sau rồi bị trả lại vì địa chỉ email không dùng thì tự nó bị xoá đi. Tôi vẫn muốn được thỉnh thoảng nói chuyện với anh.....

    Ôi những người bạn của tôi, tôi không muốn mất đi một ai cả....

    Bạn tôi giờ đây đang cần tôi lắm và tôi cũng cần bạn nữa. Cuộc sống của bạn tưởng đã an bài, nó đẹp làm sao, tất cả đều thật dễ chịu. Tôi biết nói gì với bạn đây, thương quá mà không biết làm sao nữa......Mong sao ít nhất tôi cũng sẽ chia xẻ được phần nào nỗi buồn của bạn........

    Mong mưa mà sao trời không mưa được, hay trời cũng giống như tôi, nằng nặng nước .... mà không thể rơi xuống thành từng giọt.....vậy thì cũng khó chịu lắm.......

    Tôi buồn quá
  2. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em!
    Ở đời chẳng ai mong muốn những chuyện kô may hay buồn phiền, nhưng rồi nó cứ ập đến, cuộc sống phũ phàng là vậy.
    Bạn em đi như vậy là về với nơi bình yên, kô còn phải bon chen với cuộc sống trần thế này nữa, biết đâu bạn ấy đang cười nơi chín suối.
    Cố lên em!
  3. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ... hạnh phúc vẫn luôn đến với ai biết chân trọng và hy sinh vì nó .. keke
  4. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    "Nơi đâu có sự sống, nơi đó còn hi vọng". Mong bạn có đủ can đảm vượt qua mọi khó khăn...

Chia sẻ trang này