1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN TÔI! HAI ĐỨA CHÚNG NÓ......! TÔI LÃI!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi phucthu, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    BẠN TÔI! HAI ĐỨA CHÚNG NÓ......! TÔI LÃI!

    các bạn ơi tôi có cái chuyện này kể cho các bạn nhé!
    ở lớp tôi tôi ngồi bàn 3 thì ở đưới bàn 4 có hai đứa 1 thằng con trai tên HUY và đứa con gái tên THUỶ.hôm thứ bảy ,tự nhiên con bé thuỷ dở hơi cứ ngồi trong lớp hát "cùng mcs võng trên rừng TRƯỜNG SƠN ớ ớ ớ"( bố thằng HUY tên là trường sơn)thằng HUY nghe thấy tức không chịu được nói "chúng mày lên đấy nấu CANH THÌN ăn với nhau à"( bố cái THUỶ tên thìn) thế là cuộc "khẩu chiến" diễn ra và cuối cùng vì mồn thì không thể nói hết được những gì cần nói thế nên chungd nó dùng tay tát "bốp bốp" vào mặt nhau tôi can mãi mới được. can xong ,vì cái THUỶ bị dau hơn lên tức quá chửi tiếp và thằng HUY thì tát tiếp và tôi lại phải can.
    thế là cả ngày hôm đó 2 đứa không nói chuyện với nhau.
    nhưng đến ngày hôm qua đi học thì không biết chung nó có bàn nhau trước không mà cả 2 đứa đều mua ômai mang đến lớp để giảng hoà và mời tất cả bà con xung quanh ăn cùng .
    đầu tiên thì tôi có biết là chúng nó giảng hoà đâu,có ômai thì cứ ăn thôi. Mãi về sau thấy chúng nó nói chuyện với nhau thì mới hỏi" chúng mày giảng hoà rồi à " thì chung nó mới bảo "bọn tao còn cầm tay nhau rồi"
    Cuối cùng thì chỉ những đứa ngồi xung quanh như tôi là lãi thôi .và bọn tôi đã quyết định" lần sau chúngmày đánh nhau bọn tao déo can nữa mà còn cổ vũ để có ômai ăn! bây giờ chúng mày chửi nhau tiếp đi"


    xin chú thích là: hai đứa chúng nó không phải 1 đôi, thằng HUY thì đã có NHUNG 10a4 còn cái THUỶ thì còn trẻ con chưa biết cái gì cả.




    "có thù không trả không phải anh hùng"
  2. lucky_langtu

    lucky_langtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chú em phuc thu may thật đấy.Cứ như anh đây cũng vì nghĩa lớn mà giảng hoà một cuộc đấu sức tương tự như chú em.kết quảlà ô mai chẳng thấy đâu mà tím cả mặt mày.
    Thật đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.Chớ dại mà tham gia bất cứ cuộc hỗn chiến nào.
    willy the kid - sat thu cua trai tim
  3. bimbim_datinh

    bimbim_datinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chưởng hay là tỉnh cảm lâm ly đó
    Làm nô lệ cho quỷ dư còn hơn làm nô lệ cho đàn bà!

    bimbim
  4. camapxam

    camapxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chú em phucthu tổng kết mấy phẩy văn mà viết chuyện hay thế
  5. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    xin thưa với các bác là nếu như em được 7,0 văn thì chuyện của em có lẽ đã gửi HHT rồi.
    nhưng vì em có 5,5 văn thôi nên nói ở đây có gì người nhà còn sửa lỗi cho nhau chứ nhỉ.
    "có thù không trả không phải anh hùng"

Chia sẻ trang này