1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn tôi là những người đàn ông..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tro_choi_hat_thuy_tinh, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tro_choi_hat_thuy_tinh

    tro_choi_hat_thuy_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn tôi là những người đàn ông..

    biết nói lời gì đây?
    biết chúc lời gì fđây trong ngay sinh nhật của bạn?.Bạn tôi ngồi kể chuyện cười cho tôi nghe nhưng không giấu được ánh mắt buồn và giọng nói có phần hơi trầm xuống..
    tôi không phải là người biết nói những lời nói hay đúng lúc..vào những lúc cần nói..hy vọng bạn hiểu được những mong muốn của tôi...
    bạn của tôi,hôm nay vào ngày này tôi chúc bạn lời chúc tốt đẹp nhất của tôi!


    =====================================
    những hạt thuỷ tinh được xếp theo thứ tự..
    những hạt thuỷ tinh chứa ước vọng...
  2. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    là ai vậy hả ..............hi chắc bạn của bạn cũng sẽ hiểu những gì bạn muốn nói mà ............nhiều chuyên đâu cần phải nói ra .... có lẽ năm nay là năm sinh nhật ấn tượng nhất của tôi ....cám ơn những gì bạn đã dành cho tôi
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chi Dương ơi, cho em chúc mừng sinh nhật của bạn chị với nha. Chúc sinh nhật của bạn chị năm nay là sinh nhật ấn tượng nhất từ trước đến nay và năm sau năm sau nữa lại ấn tượng hơn cả năm nay.
    Anh Tấn ơi, thêm tuổi mới giỏi giang hơn nhưng mà đừng có già đi nhé, Chúc mọi dự định của anh trong tuổi mới thành công.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Duongminhcuong hả, cho tui chúc mừng với nghen...chúc you năm nay có tiên từ trên trời rơi xuống để phẫu thuật 2 cái chân cho nó bằng nhau nghe! he he he....
    Em đã yêu anh như thiêu thân trẫm mình vào lửa bỏng, mắt vẫn sáng mà tim mù lạc lối, nên Tình Yêu đó ngập chìm trong Vị Đắng!
  5. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chieu tim ơi tui dã phẫu thuật rồi nhớ đợi tui nhé...............
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh cuong a`( em van goi anh bằng tên trong nick thôi) chúc ông anh luôn vui vẻ khoẻ mạnh nhá, có nhiều phi vụ làm ăn thành công như vụ buôn hoa 8-3 năm nay anh nhé. hihihi (có gì nhớ gọi em với). cám ơn ông anh vì đã luôn quan tâm tới sn của con em. hhihi.
  7. AnhTu

    AnhTu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2001
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy yêu bạn còn bạn thì không yêu anh ấy đúng không? Rất khó xử đấy bạn ạ, tôi cũng rơi vào tình huống đấy rồi, nhưng chẳng lẽ ai yêu mình thì mình cũng yêu lại sao? Nên thời gian sẽ làm cho anh ấy quên bạn. Nên nhớ đừng tỏ thái độ quân tâm chăm sóc đến người ta mà người ta lại ngỡ có cơ hội, như thế khổ người khác. Không có cái khái niệm người nào cũng có cơ hội đâu, đã yêu là yêu mà không yêu là không yêu, cần phải dứt khoát thôi hì

    Bao giờ tổ quốc như tây
    Tổ quốc không gọi em đây cũng về!
  8. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp sinh nhật của bạn mình tặng bạn bài thơ để dùng chơi:
    Con gái lá ngọc cành vàng
    Con trai như củ khoai lang bị sùng
    Con gái vậy chứ anh hùng
    Con trai như một lũ khùng lũ điên
    Con gái đôi mắt bồ câu
    Con trai có mắt diều hâu ác là
    Con gái rộng lượng giếng khơi
    Con trai sâu sắc như cơi đựng trầu
    Con gái nói chuyện có duyên
    Con trai nói chuyện ra hiên mà sầu
    Kể thêm chỉ thấy phát rầu mà thôi.............
    Đọc xong thì bạn đừng buồn là mình là con trai nha...........
    HAPPY BRITHDAY TO YOU
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  9. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cái gì là anh ấy yêu bạn ,bạn không yêu anh ấy chứ ..........cô bé này thật là............
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........
  10. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    con gái lá ngọc cành vàng
    con trai cẩm thạch hột soàn kém ai..........
    con gái là sự khởi đầu của mọi điều rắc rối........

Chia sẻ trang này