1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tôi - người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi H0AMAI, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi - người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời

    Chuyện thuê nhà



    Đi thuê nhà - một chủ đề cho vô vàn những chuyện bi hài, ?ocười ra nước mắt?, dưới đây là câu chuyện của một trong những khổ chủ, những người kém may mắn chưa có một ngôi nhà của chính mình.



    Chuyện thứ nhất



    Cuối cùng thì cô cũng tìm được một căn nhà thuê. Cả tháng nay vợ chồng cô quay cuồng đi tìm nhà, từ đầu thành phố đến cuối thành phố, ngóc ngách nào cũng rọ vào hỏi hỏi han han. Hôm nay chồng cô đi công tác, cho cô ?otoàn quyền? quyết định: ?otìm được căn nào tàm tạm thì ok luôn cho đỡ mệt em nhé?. Đó là căn nhà trên đường M, ngõ xuống hơi dốc, vừa đi xe máy vừa bóp phanh để ghìm xe lại. Đây rồi, ngách X, số nhà Y, căn nhà 2 tầng trông ko đẹp nhưng còn khá mới, tầng 1 để xe, phòng khách, bếp, phụ đủ cả; cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2, lát gỗ, rộng rãi, - hai vợ chồng, baby 6 tháng và bà ngoại - thế là có thể ngăn được 2 phòng. Trên là tum, sân phơi, bàn thờ.

    - ?oOk, cháu thuê nhà cô chú. Cô cho cháu cái giá cuối cùng?.

    - ?o2,2 triệu?

    - ?o Cô chú thông cảm, cháu con nhỏ, hai vợ chồng đều công chức cả, 2 triệu thì bọn cháu cố gắng để con cháu được ở thoải mái chút?

    - ?oThôi được rồi, chiêù mai cháu đến đặt cọc?

    - ?o Vâng, cháu cảm ơn cô chú?.

    Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh, cô phấn khởi gọi điện cho chồng thông báo tình hình. Họ quyết định ngày mai đặt cọc và chuyển nhà luôn. Thế nhưng, sự đời đâu phải cứ ?~xuôi chèo mát mái?T như thế.

    Trưa hôm sau, bận việc cơ quan, cô về muộn. Lẽ ra, theo kế hoạch cô đến đặt cọc tiền nhà cho người ta rồi mới về nhà, nhưng phần vì muộn, phần vì nắng, cô quyết định về nhà gọi điện nói khó với chủ nhà. Họ đồng ý để cô chuyển đến, sau đó làm hợp đồng. Hẹn chủ nhà 4PM, nhưng ai từng chuyển nhà rồi cũng biết, bao nhiêu là việc, 4:40 PM cô mới tới nơi.

    Mụ chủ nhà ngồi ghếch chân lên ghế nói với ra ?o nhà cô cho thuê rồi, cháu tìm chỗ khác!?. Mọi thứ quay cuồng trước mắt cô, cô biết mình sai lầm ở chỗ nào rồi. Chồng cô vẫn bảo, sống giữa thành phố lớn, đừng tin ai cả, trừ gia đình và bạn bè thân thiết?. Cô không có gì trong tay, ko hợp đồng, ko chìa khóa nhà. Cô trách ai đây? Nhưng sao người ta nỡ làm với cô như thế??? Cô phải làm cho rõ trắng đen.

    - ?oTại sao cô hứa với cháu là giữ nhà cho cháu mà giờ cô lại nói thế??

    - ?o Cô cho thuê nhà thật rồi, cô cầm tiền đặt cọc đây này. Về nguyên tắc cháu ko đặt tiền cô vẫn có quyền nhận lời người khác?

    - Cô ko đuợc làm như thế, chưa làm hợp đồng nhưng cháu và cô đã có thỏa thuận miệng rồi mà, ít ra cô cũng phải giữ uy tín chứ?

    - Tao ko cần uy tín, người ta trả tao 2.2 triệu, chồng tiền luôn hôm nay, mày có thuê được ko?

    - Thôi cô cho cháu xin, chẳng qua cháu vội quá, chính cô đã đồng ý để cháu chuyển đến rồi làm hợp đồng sau cơ mà. Cô thương con cháu với, cháu đã dọn toàn bộ đồ đạc đến đây rồi. Cô không cho cháu vào, đêm nay con cháu ở đâu?

    - Thôi, cô cũng là người rất nhân đức, đây tiền đặt cọc của người ta, cô cho con mày, mày chuyển đồ về đi.

    Gạt tay mụ chủ nhà, cô dứt khoát ?o Cảm ơn cô, cháu biết cô nhân đức thế nào rồi?. Trời chiều chạng vạng nắng chiếu loang lổ con ngõ nhỏ, những người hàng xóm ngơ ngác bước vội về nhà.
    Chuyện thứ hai



    Ra khỏi nhà người đàn bà ?onhân đức? kia, cô bắt đầu nhẩm tính. Nếu bây giờ quay về thì không được rồi, bao nhiêu đồ như thế, làm sao chất hết được vào cái phòng khách 9,10 m2? Chẳng nhẽ lại bắt các em bê đồ lại lên tầng 2,3? Bây giờ đã hơn 5h chiều rồi. Nghĩ nhanh trong đầu, cô bảo mình phải tìm mọi cách khắc phục tình hình. Đã làm sai thì phải sửa thôi. Quyết định tự mình chịu trách nhiệm, cô không gọi chồng, không báo cho bà ngoại ở nhà đang phải trông đứa cháu nhỏ và bao nhiêu đồ đạc còn lại, cô lấy di động, tìm số trung tâm nhà đất P15, G19 Tập thể thành công.

    - ?oA lô, anh Tuấn đấy ạ, em là Thu, em đang nhờ anh tìm nhà thuê đây mà.?

    - ?oÀ, ừ, chào em?

    - ?oCăn nhà ở tập thể Thành công còn không anh??

    - ?oChắc là còn, để anh điện thoại rồi gọi lại cho em?

    - ?o Vâng, anh gọi lại ngay hộ em nhé?

    Cô bồn chồn lo lắng, đi qua đi lại quanh chiếc taxi tải đang chất đống nào là giường tủ, Ti vi, tủ lạnh, máy giặt, nào là chăn màn, quần áo, nồi niêu, xong chảo?. Tất cả như đang nhảy múa trước mặt cô. Đầu cô căng ra, cô không nghĩ được gì nữa, chỉ tâm niệm một điều, bằng mọi giá phải có nhà trước 8h30 tối, lúc đấy xe tải bắt đầu được lưu thông trên đường, và đồ đạc của gia đình cô sẽ được chuyển đến nhà mới theo đúng kế hoạch đã định của hai vợ chồng. Chồng cô sẽ rất vui khi công tác trở về nhà thấy nhà cửa đã gọn gàng, ngăn nắp.

    ?o Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta nay không còn, ngồi trên cát, nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca?? điện thoại của cô đổ chuông theo điệu bài hát mà chồng cô mới ghi được.

    - ?oA lô, anh Tuấn đấy à? Tình hình thế nào anh?

    - ?o Nhà đấy vẫn còn, em có thuê không? ?o

    - ?o Có, anh hẹn chủ nhà hộ em, em muốn làm hợp đồng luôn?

    -?o Được rồi, anh nghĩ em vội, nên cũng nói với chủ nhà rồi, em qua văn phòng anh luôn nhé?

    - ?o Vâng, em đi ngay đây?

    ?o Dù sao thì mình vẫn còn may đấy chứ?, cô nghĩ thầm khi leo lên xe, ?o thế là vấn đề đã được giải quyết. Nhà đấy hơi nhỏ một chút, không có bếp nữa nhưng phải chấp nhận thôi, đất chật người đông, với cả mình gấp quá rồi?

    Đây rồi, đã 6h chiều, văn phòng nhà đất vẫn làm việc, họ ?ongửi? thấy mùi tiền đang ở rất gần mà, ?o con bé này mà thuê được căn nhà thì mình đã có gần triệu đút túi còn gì.?

    - ?o Em ơi, vào đây, chị hẹn chủ nhà rồi, chị với anh Tuấn sẽ đưa em sang bên đó làm hợp đồng luôn nhé? Người phụ nữ ngoài 40, khuôn mặt khá đẹp với sống mũi cao, mặc dù vẫn toát lên vẻ sắc sảo của dân môi giới nhà đất.



    Hai chiếc xe nổ máy hứớng về dãy nhà A6, chưa đầy 3 phút sau họ đã có mặt trước cửa ngôi nhà. Vừa vặn, chị chủ nhà cũng vừa tới nơi, ?oem là người thuê nhà à?? - ?o Vâng?

    - ?o Thế đã xem nhà chưa? ?onhà đấy vào ngõ hơi sâu, nhưng mà thoáng mát, đúng không? ?o

    - ?o Ơ, chị nói nhà nào vậy? Em thuê căn này cơ mà?

    - ?o Oh, sao lạ vậy chị đã nói là chị không cho thuê nhà này nữa, chị chỉ cho thuê căn 1 triệu dưới Đào Tấn thôi?

    - ?o Sao chị không nói rõ, vừa nãy tôi nói, chúng tôi đang chờ chị ở quán bác Lừ đây để ký thuê nhà này mà? người phụ nữ của trung tâm môi giới cố hỏi lại.

    - ?o Không, thế chắc em không hiểu ý, em không cho thuê nhà này nữa, anh chị thông cảm?

    - ?oOk, thế thôi vậy, cảm ơn chị?, cô thất vọng qúa chừng, ko lẽ nào lại thế, ko lẽ nào bà cháu, mẹ con cô tối nay lại ngủ ngoài đường?



    - ?o Thế bây giờ còn một căn nữa, giá 1.9 triệu cũng tập thể Thành công, tầng 1, em xem ko??

    - ?oCăn đấy thế nào? Có được không? ?o

    - ?o Quá được là đằng khác, chị đưa chồng em đi xem rồi, chả hiểu sao nó cứ chê?

    - ?o Thế thì chắc không ổn rồi, anh ấy mà đã chê thì em chắc cũng không ưng đâu?

    - ?o Thì cứ đi xem, chi cam đoan là rất đẹp, chỉ sợ em khó tính quá thôi?



    Hai chiếc xe máy lại lao đi, lần này thì cô không tự tin như lần trước nữa rồi. Căn nhà này cô chưa từng xem, mà chồng cô cũng đã không duyệt rồi. Nhưng biết đâu đấy?. Đây rồi, A3, A2, tòa nhà A1 đã hiện ra trước mắt.



    - ?oSao chị lại dẫn em đến xem căn này, có người ở rồi mà?

    - ?o Ơ, lạ nhỉ, thế chắc nó mới thuê đấy?, ?o chị thấy vợ chồng em lận đận quá cơ, cả hai cái nhà đều đẹp, không quyết định sớm, nhà thuê ở Hà nội hiếm lắm, cứ hở ra cái nào là có người thuê ngay?

    - ?o Anh chị hỏi ai? một người phụ nữ ngoài 30 ló đầu ra

    - ?oDạ, chị thuê căn nhà này đấy à? Hôm trước bọn em định thuê, thế là lại đến muộn rồi?, giờ mới thấy Tuấn lên tiếng.

    - ?oĐúng tôi thuê căn này được 3 hôm rồi, chuẩn bị mở cửa hàng. Nhưng tôi có một căn khác, trên tầng 5, diện tích 70m2, 4 phòng, phụ bếp đầy đủ, phòng mới sơn bả, ốp lát, rất đẹp. Anh chị có muốn xem không??

    - ?oGiá cả thế nào hả chị? cô ướm hỏi

    - ?o 1.9 triệu/ tháng?

    - ?o Cứ xem thử đi em, biết đâu em lại ưng?

    - ?o Vâng, thế cứ xem?



    Cô nghĩ nhanh, ?ohay là bảo bọn trung tâm này lượn thôi, đây đâu phải nhà bọn nó dẫn đến?, nhưng thôi kệ cứ để họ đi cùng, mình đang cần gấp, có bọn họ bảo đảm chắc mọi việc sẽ nhanh hơn.?. Chị phụ nữ có nhà cho thuê dắt ra cái xe @ trắng muốt, chị ta mặc áo thun bó sát, quần bó ngố qua gối, tóc xoăn kiểu dân chơi. Mụ môi giới nhà đất ngồi phắt lên sau xe chị ta. Lần này là ba chiếc xe, lần lượt nổ máy, nối đuôi nhau ra khỏi dãy A1.



    Họ leo được lên đến tầng 5, ?o Cầu thang tối?, cô nhớ đến tên một bộ phim gần đây hay được nhắc đến trên truyền hình. Cô chưa được xem nhưng chắc nó cũng lấy bối cảnh là cuộc sống trong khu tập thể với những cái cầu thang tối như thế này. Căn phòng quả là rộng và đẹp thật, một phòng đọc sách, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, lại 1 phòng ngủ, rồi bếp, nhà vệ sinh, hành lang phơi quần áo. Phòng nào cũng có cửa sổ, sang sủa, thoáng đãng, đến phòng ngủ bên tay phải ?o có điều hòa rồi nhé, chị sẽ để lại cho em luôn? - chị chủ nhà nói. ?oNhà đẹp quá, chắc anh xã cũng sẽ ưng thôi? cô thầm nghĩ.

    - ?o Thế giá cả thế nào chị? ?o cô hỏi

    - ?o Đấy chị nói rồi 1,9 triệu/ tháng?

    - ?o Đắt qúa chị ạ, tận trên tầng 5, bọn em công chức nhà nước thôi chị ạ, chị xem lại có thể bớt xuống ko?

    - ?o không được em à, chị nói thật, có người đã trả chị 5,5 triệu/ 3 tháng mà chị chưa đồng ý đấy?

    - ?o Thôi thế này, chị ở giữa, chị thấy là em cố gắng đi, nhà đẹp 5,5 triệu là hợp lý, còn chị thôi thì để cho em nó cái giá bắng với người ta, thế là thoải mái rồi?

    Đắn đo một lúc, rồi gọi điện thoại, hình như là cho ông xã, chị chủ nhà nói ?o thôi được rồi, việc nhà cửa cũng là duyên số, chị đồng ý cho em thuê nhà với giá đó?
    Cô mừng như bắt được vàng, cả nhà đang chờ cô ra chiêu cuối cùng, nó quyết định ?o vận mệnh? của cả nhà cô đêm nay đây. ?o Chị ơi, nói thật với chị, hôm nay em muốn chuyển nhà luôn, bố mẹ chồng em đi xem bảo hôm nay ngày đẹp, bằng mọi giá phải chuyển được nhà.?

    - ?oA, thế hả, cũng được, chị biết hôm nay là ngày phật đản, rất đẹp, thế mình làm hợp đồng luôn, rồi em chuyển vào?.



    Trời nhá nhem tối xong vẫn soi tỏ mặt người, ?o hôm nay chả hiểu sao khu này lại bị mất điện, chắc tí nữa là có ngay ý mà?. Rồi họ ngồi làm hợp đồng theo mẫu của trung tâm môi giới nhà đất, cô đặt cọc cho chủ nhà 500K. Xong xuôi, lúc xuống nhà, bọn nhà đất nhất định đòi tiền trung gian 50% tiền nhà tháng đầu, có nghía là 900K. Cô không đồng ý, bọn họ chỉ buôn nước bọt có 15 phút mà đòi từng đấy tiền, chưa kể đây có phải là cái nhà do họ chỉ chỏ đâu. Nhưng rồi, thân con gái phải tự đi thuê nhà trong tình cảnh gấp gáp như thế, cuối cùng cô chấp nhận cho bọn họ 600K. Mụ môi giới có vẻ không hài lòng nhưng cũng cầm tiền và?lượn mất.



    Đến lúc này chỉ còn việc chuyển đồ nữa là xong, nhưng trước hết cô muốn về xem thằng con thế nào đã. Trộm vía, nó ăn ngoan, ngủ ngoan, bố mẹ cả tháng nay đi tìm nhà, nó toàn phải ở nhà với bà ngoại. Nếu mà hôm nay không thuê được nhà thì có tội với nó?.



    Rồi thì mẹ con bà cháu cũng được yên vị trong ngôi nhà rộng rãi sạch sẽ trên tầng 5. Nhưng có vẻ không ổn, lúc tối chuyển nhà, mấy em làm quán Cơm Huế bảo ?o nhà này người ta mới chuyển đến một tháng mà nay lại đi?. Trời ạ, cô lại có chuyện để lo lắng đây. Cả đêm hôm ấy cô mất ngủ, thế có nghĩa là người ta đi thuê nhà rồi lại cho cô thuê lại à, có nghĩa là cô bị thuê đắt rồi, vì người ta cho thuê lại thì phải lấy giá cao hơn với giá họ đi thuê chứ. Cô trằn trọc không yên, nhất định sang ra phải lên ngay nhà cậu mợ hỏi xem thế nào.



    Mợ Lan là người giỏi giang, quán xuyến mọi việc trong gia đình từ việc lớn đến việc bé. Xây mấy cái nhà, cậu Minh chẳng phải mó tay vào việc gì nên mợ rất hiểu chuyện nhà cửa đất cát. Cô kể rõ sự tình cho mợ nghe. Nghe xong, mợ bảo cô xử lý tình huống kém quá, ko thuê được nhà thì chở đồ về, rồi đi tìm sau, đằng này lại hấp tấp như thế, lại leo lên tầng 5 để thuê cái nhà gần 2 triệu như thế. Bà ngoại hằng ngày đi chợ thì sao, bà muốn cho cháu đi hóng mát buổi chiều thì làm thế nào. Mà tầng 5 thì mùa hè này nhất định sẽ nóng lắm, nhất là buổi trưa về chiều. Thế là ngay hôm đó, hai mợ cháu lang thang khắp khu Ba Đình, may ra tìm được căn nhà khả dĩ hơn. Cả ngày trời nhong nhong ngoài trời nắng, cuối cùng mợ cháu cô cũng tìm được một căn nhà ưng ý, nhà 25m2 x 5 tầng, đầy đủ bếp, phụ các tầng, phải cái giá hơi đắt. Đến nước này cô đành gọi mẹ chồng nói rõ mọi chuyện và xin bà cho ý kiến. May mắn thay, bà thấy con dâu vất vả, cháu bà đang bơ vơ chưa biết về đâu, bà cũng đồng ý cho thuê ngôi nhà đó, mặc dù nó cao hơn nhiều so với dự định lúc đầu.



    Kể ra thì không biết có ai tin không nhưng đúng là có câu chuyện ?othuê nhà một ngày?, ngay sau khi tìm được căn nhà nói trên, cô đã phải quay về xin lỗi chủ nhà ở Thành công và chấp nhận mất số tiền đặt cọc. Số tiền môi giới cũng theo đó mà bốc hơi, cô mới gọi điện cho nó rằng cô ko thuê nhà đấy nữa, rằng cho cô xin lại, thằng cha tên Tuấn nói thẳng vào mặt cô ?ochẳng có tiền nào hết, ko thuê nhà nữa đấy là việc của em?. Bất nhân thay cái nghề môi giới nhà đất. Cũng chẳng quan trong, tiền học phí thôi mà?.



    Giờ thì vợ chồng con cái cô đang ở trong căn nhà đó rồi, một căn nhà gọn gàng, thoáng mát do có bàn tay của chồng cô, một khu bếp sạch sẽ, ngăn nắp do bàn tay khéo léo của cô. Vợ chồng cô vay mượn lắp thêm cho con một cái điều hòa nữa. Thế là con trai bé bỏng của họ có thể vui chơi thoải mái, ăn ngoan, ngủ ngoan trong căn nhà mà bố mẹ nó đã dành nhiều tâm huyết và công sức mới có được. Đúng là cuộc sống vợ chồng trẻ không phải lúc nào cũng êm đềm được, nhiều khi phải có sự thử thách buộc họ phải vượt qua và họ sẽ vượt qua vì bên cạnh họ luôn có những người thân, bạn bè sẵn sang giúp đỡ họ.

    Hà nội ngày 17 tháng 05 năm 2006.

    ...Có hạnh phúc nào không thấm đẫm những giọt mồ hôi
  2. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng một lần vất vả vì cái phi vụ thuê nhà này!
  3. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng một lần vất vả vì cái phi vụ thuê nhà này!
  4. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian kể cho tớ mí
  5. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian kể cho tớ mí
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm cho thấy, bọn môi giới nhà đất là 1 lũ vớ vẩn, ăn cướp vô nhân đạo! Em là chẳng bao giờ dây vào!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm cho thấy, bọn môi giới nhà đất là 1 lũ vớ vẩn, ăn cướp vô nhân đạo! Em là chẳng bao giờ dây vào!

Chia sẻ trang này