1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tôi nó hỏi lấy một chị lớn hơn nó 5 tuổi có nên không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi worldcup2006, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi nó hỏi lấy một chị lớn hơn nó 5 tuổi có nên không ?

    Đúng ra thì chị này cũng được, vóc dáng OK năm nay 29 còn bạn tôi 24. Hai chị em làm chung cty , chị tấn công trước và em buông xuôi . Bây giờ thì thèm và nhớ nhau . Gia đình em phản đối , gia đình chị thì thờ ơ.
    Em mấy lần muốt bứt khỏi chị như ko được , chị làm cho em mê mệt nên đành buông xuôi .
    Mới đây chị ra yêu sách phải cưới trong năm nay , em sợ ko dám quyết định. Chị càng làm tới và tuyên bố em mà yêu cô khác chị giết chết.
    Em hoang mang , định quay lui nhưng khổ lại ...nhớ chị.
    Mà mỗi lần nhớ đến chơi thì chị lại làm em ..."chết"

    Nói chung tình hơi lằng nhằng và nó rủ tớ uống cà phê nhờ làm quân sư nhưng tớ chả biết quân sư cái quái gì.
    Đại khái đời có chị vui vầy thì cứ hưởng khi nào chán thì chị nhả , nhưng nó bảo chị đếch nhả mà quấn nó càng chặt.
    Ẹ , nghĩ 7 năm nữa chị già chát , em đi kế có mà mặt mo .
    Lại con cái vào nữa thì già quá đi kế nhau giống như ...mẹ con !
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    nên chứ bây giời đang mốt phi công trẻ lái máy bay bà già mà
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    thấy cái chị đấy có gì đấy thế nào ấy, chả hiểu có phải bệnh nghề nghiệp ko, nhưng cần phải từ từ, nhất là chuyện hôn nhân, đừng có vội
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lại...."bạn tôi hỏi". Chuyện của bạn chú thì bạn chú hỏi, sao chú phải hỏi hộ làm gì????Trên này ai biết ai đâu?
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    HIC...! THẰNG BẠN EM BỊ CHỊ ẤY DÙNG KINH NGHIỆM TRÓI RÙI. HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI BIẾT ĐÂU MÀ LẦN. THÔI THÌ THUỐC VỚI BIA LMF BẠN VẬY.
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Làm phi công vui lắm chú à, nhưng nhớ nhảy dù khi cần nha.
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Mần đi, sợ gì. Gặp anh là chị kia rụng một số thứ cần rụng liền
  8. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giá như anh trẻ lại được 10 tuổi như thằng bạn chú nhở! Anh bây giờ chỉ có thể đi với các em gái nhỏ hơn mình nhiều nhiều thôi chứ ko có cơ hội được đi với các vị tỷ tỷ hơn mình dăm tuổi như vầy
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Dùng kiểu này thì hơi bị khó dứt ra. Mỹ nhân kế và "người kế" thì làm sao mà thoát được
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    kô nên lấy bà già

Chia sẻ trang này