1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn tôi ơi

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn này,bạn có nhớ ngày chúng ta quen nhau không? Vừa do cố ý, vừa do tình cờ phải không bạn.Và tất cả những gì bạn dành cho mình ban đầu hoàn toàn không vì mục đích tình bạn thực sự...mình biết chứ
    rồi sau đó thì khác hơn......"để khẳng định đó là tình bạn đích thực ư ?" Thật lòng, mình không còn dám tin vào điều đó nữa nhưng mình vẫn trân trọng những gì bạn dành cho mình -cho dù chỉ là một ý nghĩ tốt đẹp ....
    đã có lúc mình thấy ghét bạn lắm nhưng càng ghét thì mình lại càng thương bạn.Vì mình hiểu rằng trong sâu thẳm tâm hồn bạn cũng không muốn làm vậy..ai ngu gì mà cố tình làm những việc để người ta ghét chứ ....con người mừ ,ai cũng có tật xấu ,mình cũng vậy thôi.
    Hôm nay ,mình viết những lời này để nói với bạn rằng : Bạn sẽ luôn là bạn,mình cảm ơn món quà đầu năm mới của bạn-một món quà nhiều may mắn-mình tin là như vậy.
    Mình cũng cầu chúc cho bạn những điều như vậy nhé,và bạn hãy nhớ lời mình đã dặn ha: "mình không muốn những việc người khác làm cho mình thì sẽ không làm cho người khác",ok?

    Em ốm..mờ tâm hồn ...ứ ốm .
    Em là thế đấy !
    Anh có yêu không thì bảo ?
    .....ồ lê.....ồ la.....á hà ....
    CHIP_X
  2. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ...Và chiều nào sững bước
    giữa chân đi
    lòng không hiểu
    vì sao mình đứng lại
    ngậm trên môi
    một nhành cỏ dại
    chợt nhận ra rằng tôi đã khác tôi xưa
    trong thinh lặng,
    lúc trời mưa
    trong im ắng
    khi hiện ngoài nhạt nắng
    và tôi biết
    có một ngày đã đến

    Trong cuộc sống ai cũng có những nốt trầm, và mỗi người phải biết tự vượt qua.....
    Mất một tình bạn đẹp thật sự rất buồn, nhưng rồi một ngày mới cũng đến thôi....
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc lại những gì ngày xưa mình viết cảm thấy sao mà hay quá vậy.Dạo này viết nhiều,,viết chuyên nghiệp mà cũng ko thể viết bằng ngày xưa.Ngày xưa viết tha thiết..nhìn mà có khi chính mình cũng cảm động .
    Bây giờ viết gì cũng thấy giả tạo.Mình giả tạo quá đi mất .
    Có điều mình nhớ U quá hà..nhớ ơi là nhớ..Không biết u có nhớ mình ko?
    Mất một nguời bạn có khi đau đớn lắm..cả đời chưa chắc wên..nhưng ...ngày mới..tui cảm thấy đối với tui trên đời này chả còn gì mới cả

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi

Chia sẻ trang này