1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tôi tuyển người yêu :-<

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NEVER_SAY_NEVER, 09/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi tuyển người yêu :-<

    Tôi có đứa bạn , không phải là xinh nghiêng nước nghiêng thành , nhưng ăn nói có duyên , mắt sáng và thánh thiện 1m62 - cũng có thể nói là cao so với chiều cao trung bình của con gái Việt Nam
    Thật , tôi ít gặp một người con gái nào như nó . Cá tính , mãnh liệt , mạnh mẽ , thông minh , hóm hỉnh , ở nó toát ra một vẻ hiện đại mà nhiều người gặp một lần là bị hút hồn ngay . Tuy vậy , với tôi nó cũng rất á đông , thích đọc sách , thích nghe nhạc , thích nội trợ , thích đan lát . Nói chung , tâm hồn nó là cả một thế giới thú vị , sâu sắc .
    Nó - đôi khi nhõng nhẽo và yểu điệu như một con mèo con , đôi khi nhí nhảnh như một con chim sẻ , đôi khi lại già dặn , sâu sắc , chu đáo .
    Nó - một bộ óc mà tôi cũng như nhiều người mơ ước . Hồi cấp 3 , nó thi cả 3 khối A , B , D và đều đỗ cả . Bây giờ đang học khối A và Đ
    Nó - sinh ra trong một gia đình hoàn hảo bố kĩ sư , mẹ bác sĩ ...
    Thật sự , ở cương vị một người bạn chơi với nó 20 năm , tôi tin nó đủ điều kiện để có được hạnh phúc bên một người đàn ông tuyệt vời . Thế mà hôm nay , nó gọi điện cho tôi , than ngắn thở dài . Nó yêu một thằng nhóc ( phải gọi thế này vì đúng là ku đấy 25 tuổi rồi mà ko khác gì một đứa trẻ con , luôn bị phụ thuộc vào bố mẹ ) 2 năm hơn rồi mà bố mẹ ku kia vẫn ko đồng ý .Ông kia lớn tướng rồi mà ko có công ăn việc làm , ngửa tay xin bố mẹ từng đồng , được cái hiền lành thật thà . Mẹ ông kia chê nó là dân tỉnh lẻ . Bố mẹ bạn tôi đã già cả , 2 bác ấy chỉ có mình nó là niềm hi vọng và mong ước lớn nhất là thấy nó hạnh phúc , có một gia đình yên ổn . Nhưng cứ cái đà này thì bao giờ nó mới làm được người con có hiếu khi ko để bố mẹ lo lắng nữa .
    Thật tôi thấy bất bình vì trên đời này còn có những bà mẹ như mẹ người yêu bạn tôi ( sợ bạn tôi yêu ông ấy để bám trụ lại thủ đô ), bực con bạn ngu ngốc , thương cho cái tình yêu tuyệt vọng của nó vì chắc chắn rằng ông người yêu hiện tại kia sẽ ko thể chiến thắng được bố mẹ .
    Với tư cách bạn thân nhất của nó như nó vẫn nói , tôi quyết định tìm người yêu cho nó - một người xứng đáng với nó , đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó .
    Có thể bạn nghĩ tôi điên cuồng , tôi hấp , nhưng với tôi - tình bạn của tôi và nó là một điều thiêng liêng và tôi thật sự mong nó hạnh phúc
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    tem :D
    em mới có 22
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè mà làm dư này là lào?
    Tình yêu chứ có fai rổ rá đâu mà thích cáp lại thế nào thì cap
    Bạn bè có thể giúp đỡ nhau kiểu khác chứ
    ....gì chứ riêng chuyện tình yêu thì bạn bè chỉ nên khuyên bảo thoai, ai lại đứng ra làm thay người ta như này :-w :-ss
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    mình muốn làm người đàn ông dũng cảm ,là bờ vai chắc chắn cho bạn của bạn lắm ,,nhất là ko phụ thuộc bố mẹ nữa ,,mình hoàn toàn đủ các điều kiện nhưng mà để mình về ,,xin phép vợ đã nhé ! nhỡ nó ko cho thì mình ,,,chịu !
  5. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tớ tuyển người yêu cho "my only truly deeply lovely friend". Tớ nghiêm túc vì nó sẽ ko bao giờ có một cơ hội khác tốt hơn nếu như ko gặp gỡ giao lưu với những người khác . Nếu bạn nào ko có thiện chí hoặc không nghiêm túc thì xin đừng bình luận . Tớ tin vào những gì tớ làm
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thế này gọi là đánh đồn có địch nhưng mà trong đồn có nội ứng mở cửa thành cho quân ta xông vào
    Dưng mà giới thiệu kiểu này dễ bị đền đạn lắm em ạ, khéo đối tượng ko sao mà bà mối lại bị kềnh cũng nên
  7. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    to nguyend_uyanh : Tui ko bao giờ là người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng . Nếu bản thân chưa có nơi có chốn yên ổn thì sẽ không đi lo việc cho người khác đâu . Thế nên trường hợp đền đạn là hơi hiếm
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bạn áy bị ế à???sao phải tuyển??
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    cân nặng bao nhiều bác?
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Rất nghiêm túc. Đặt gạch nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này