1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tốt là người bạn như thế nào?bạn đã là ngưòi bạn tốt chưa?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi traDilmah, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traDilmah

    traDilmah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt là người bạn như thế nào?bạn đã là ngưòi bạn tốt chưa?

    bạn tốt phải là người bạn như thế nào nhỉ?
    mọi ngưòi ơi,thử noí xem muốn làm người bạn tốt thì dễ hay khó?

    Quân tử xa quê lòng nhớ vợ
    Anh hùng phiêu bạt nhớ em yêu
  2. angel_with_black_wings

    angel_with_black_wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn tốt thì đơn giản lắm:làm tất cả những gì mình có thể cho bạn mình nhưng mà đừng để bị lợi dụng.Hic,tui có lẽ chưa bao giờ là một người bạn tốt.

    BaBy I SwEaR I TeLl ThE TrUtH.....
  3. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt là người mà ta cảm thấy như lúc nào cũng ở bên cạnh.Là người mà ta có thể nói cho nghe tất cả mọi chuyện.Là người sau 1 năm mới gặp lại mà tưởng như mói gặp hôm qua.Là người có thể giúp ta hết mình mà không nghĩ đến thiệt hơn...........

    Live for making love
  4. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chả có tiêu chuẩn nào đặt ra để định nghĩa một người bạn tốt cả. Chỉ có mình cảm thấy tốt hay không thôi.

    Open your heart and take me to.
  5. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    bạn tốt là cái quái gì nhỉ ???
    [​IMG]
  6. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Có người rất tốt với người này nhưng khi lại không tốt với người khác. Muốn làm người bạn tốt không có nghĩa là chiều theo ý bạn mình, mà đôi lúc phải đối mặt cãi nhau đi đến cái chung giữa 2 người, nhưng cũng có thể lúc đó 2 người sẽ nghỉ chơi luôn vì thấy ra 2 người không hợp nhau. Cũng có người đã là bạn tốt với nhau cả đời nhưng chỉ một phút vì quyền lợi riêng hay lý do nào đó... mà làm hại bạn mình. Đặng TIểu Bình nói "Trung Hoa không có bạn mãi mãi, không có kẻ thù mãi mãi mà chỉ có lợi ích dân tộc là mãi mãi..."
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  7. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này khó kiếm được bạn tốt lém . có ai biết câu : ở đời mà ko biết toan tính cho mình thì trời tru đất diệt ko nhỉ ? bạn tốt lắm nhưng khi cần thì vẫn có thể phản bội nhau như thường
    tốt với mình nhất chỉ có bố mẹ mình _ chính bản thân mình và con chó của mình mà thôi
    Mây che trên đầu và nắng trên vai . Đôi chân ta đi sông còn ở lại . Con tim yêu thương vô tình chợt gọi . Lại thấy trong ta hiện bóng con người
  8. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tớ thấy mình cực kì may mắn khi có nhóm mình. Mọi người bảo bạn thân chỉ có 1,2 người thôi. Nhóm mình quân số lên tới 12. Mọi người bảo bạn thân là fải như hình với bóng, 2 năm nay nhóm mình mỗi đứa một trường, chỉ tập hợp vào mấy dịp sinh nhật, lễ tết. Mọi người bảo bạn thân có thể share mọi thứ, tớ lại có những bí mật chưa bao giờ nói với nhóm mình...
    Nói chung, nhóm mình chẳng tuân theo bất cứ cái định nghĩa nào về bạn thân nhưng tớ vẫn bít mọi người là my best of best friends. Vì tớ thấy thoải mái và tự tin khi nói chuyện với mọi người. Vì tớ cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho tớ, như lần Cận viết lên tất cả hộp wà sn tớ mấy chữ " We love u". Vì lần bọn mình tổ chứ "Đại hội nói thật". Vì mọi người sẽ ở bên tớ bất cứ khi nào tớ cần. Vì nhiều thứ nữa mà tớ ko biết nói thế nào.
    Yêu mọi người như yêu cái kính của tớ !
    It is love, not time , that heals all the wounds
  9. lovelydolphin

    lovelydolphin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt ko bao giờ có 1 chuẳn mực nào đâu đilmah ạ!Thấy hợp thì chơi mà đã tin tiưởng nhau rồi thì tức là bạn tôt(ít nhất thì cũng đối với mình).Nhưng sao mày lại hỏi thế hả?Mày ko có bạn tôt hay sao hay là còn nghi vấn gì?

    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi không học bán rẻ tương lai
  10. traDilmah

    traDilmah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Không phải tao không có bạn tốt ,đối với tao tất cả mọi người đều là bạn tốt(trừ một số người quá lập dị mà tao khó có thể chấp nhận).Tao chỉ nghĩ có một điều là tại sao lòng người thay đổi nhanh như thế.Vừa mới hôm qua tao cảm nhận nó chơi với tao rất tốt ,đến hôm nay tao đã thấy được nó là kẻ lợi dụng bạn bè,những gì không có lợi cho nó thì nó không làm dù có ảnh hưởng bất lợi đến người khác hay ko.
    Nhiều người nói rằng cứ chơi với bạn thật tốt rồi mình cũng sẽ được đối tốt lại.nhưng tao thấy câu nói này chỉ ứng với một số người thật là đặc biệt mà thôi.
    Thế mới biết làm người bạn tốt đã khó,có được người bạn tốt lại càng khó hơn biết chừng nào
    Quân tử xa quê lòng nhớ vợ
    Anh hùng phiêu bạt nhớ em yêu

Chia sẻ trang này