1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tôt ? Làm sao nhận ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yuh, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuh

    yuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn của tôi. Vay tiền ư? Họ không từ chối, nhưng không bao giờ họ hiểu được tôi đang nghĩ gì. Có một người bạn của tôi nói rằng : Chia tiền thì đươc chứ không thể chia máu. Vậy tôi phải làm sao. Phải chăng là ở tôi, tôi chưa sống hết mình với bạn bè???
    YuH
  2. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    titi_ban_cua_xixi nói hay lắm tôi tán thành. Tôi cũng ghét những người lúc nào mồm cũng nhân danh tình bạn để lợi dụng người khác mang lại lợi ích cho cá nhân mình rồi sau đó cũng quên người ta luôn. Đương nhiên chuyện bạn bè có lúc nhờ nhau là chuyện bình thường. Nhưng khi được giúp đỡ thì mình phải luôn nhớ đến lòng tốt của họ. Từ những cái đó mình cũng hãy tốt với những người xung quanh và mình sẽ được đền đáp xứng đáng, cho dù những người giúp mình có khi mình chẳng giúp gì được họ. Trái đất là một vòng luẩn quẩn mà người nọ giúp đỡ người kia...
    LoVe VaLLeY
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ nhận được một sự quan tâm thực sự từ bạn bè cả. Họ rất tốt nhưng quá vô tâm. mà tôi đã coi ai là bạn thì người đó còn quan trọng hơn cả chính bản thân tôi.

    Dumbledore


    Man gets and forget
    Woman gives and forgive

  4. ngocngan

    ngocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    dễ lắm!hãy ru ban ra bờ sông và dánh nhau với nó nhu 2 kẻ thù..................
    ngan
  5. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ LÀ BẠN THÌ ĐÂU CŨNG LÀ BẠN ,HAY TUỲ VÀO TÌNH CẢM CỦA HỌ ,MÌNH CHỈ CẦN 1 PHẦN TỐT VỚI MÌNH CŨNG KỂ NHƯ LÀ BẠN TỐT RỒI ......LÀM GÌ CÓ AI HOÀN HẢO ĐÂU....
    Shinichi Kudo
  6. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hey !
    Người bạn tốt đâu phải tự dưng có được , nếu bạn luôn đối xử với người khác một cách thiếu chân thành thi kết cục với bạn cũng sẽ như vậy . Nếu bạn đến với mọi người bằng trai tim và tâm hồn của mình thì tôi tin rằng trên đời này có rất nhiều bạn tốt, một người dám hỏi thế nào là ban tốt tức là đã có thể trở thành bạn tốt của một ai đó rồi.
    Hãy tốt với mọi ngưới và đến một lúc nào đó bạn nhận ra rằng thế giới này thật tuyệt vời.

    dương tử thanh

Chia sẻ trang này