1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai...bỏ nhà đi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhim_con_dn, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai...bỏ nhà đi.

    Chuyện là thế này, em và anh í quen nhau đã được 3 năm có lẻ, anh rất yêu em. Tháng trước ba mẹ ảnh đến thăm nhà để nói chuyện với ba mẹ em, nói chung mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, nói như vậy để các bác biết là mối quan hệ của tụi em tiến triển đến đâu thôi ạ.

    Cái gì em cũng chấp nhận được ở anh nhưng có mỗi một tội là có chuyện gì anh ấy luôn giải quyết một mình, ko bao giờ nói với ai, kể cả em, xong chuyện mới nói. Đã vài lần em nhắc "Yêu là gì khi mà người ta ko thể chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống", anh ấy nói sợ em lo lắng, mất ngủ... Vài lần em cho qua, nhưng lần này thì em ko chịu nổi nữa rồi. Cách đây 3 ngày, anh ấy gây gỗ gì đó với chị ảnh, lý do thì em ko rõ, rồi bỏ cả điện thoại ở nhà, lấy xe đi hôm đó đến bây giờ. Mẹ anh ấy vừa gọi điện cho em hỏi nó có liên lạc gì với con ko? Em đang rất lo lắng và cả giận nữa, lần này mọi chuyện ko đơn giản, năm nay anh ấy đã 26 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu mà xử sự như thế. Anh ấy liên lạc với em thì em có nên làm lớn chuyện ra không, có thể anh có lý do, nhưng...Rồi mấy ngày nay ổng ở đâu, sống thế nào, tức ko chịu nổi. Các bác cho em lời khuyên với ạ, em có tật là nếu ko thấy mặt thì lo lắng vậy nhưng cam đoan nếu ổng liên lạc với em thì em lại lớn tiếng, chịu ko nói năng dịu dàng được...Hôm qua đến giờ em còn nghĩ hay là mình chia tay...Em nên làm gì trong tình huống này bây giờ?!
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    không khéo có cơ sở 2 ở đâu òy...
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông con trai mà tính bồng bột vậy thì ko biết sau này có làm được chỗ dựa vững chắc cho bạn đời ko nữa ?
    Em tạm thời đừng um sùm gì cả, cứ dò hỏi nguyên nhân cơ sự, rồi hỏi xem anh ta ở đâu, đã làm gì mấy ngày qua, lựa lời mà bảo anh ta về, nhẹ ngàng thôi chứ đừng làm um lên.
  4. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chẳng ổn tẹo nào. Đến gia đình mình anh ấy còn như vậy thử hỏi sau này lấy bạn về anh ấy có không bỏ đi nếu có chuyện gì ko?(yêu nhau mà còn như vậy, lấy nhau rồi bản chất càng lộ rõ) Như thế này gọi là hèn nhát chứ chẳng phải ko muốn làm phiền người khác mà tự giải quyết một mình. Lúc đó người phải khổ sẽ là bạn, nếy là mình mình sẽ chia tay thôi. Khôgn sống nổi với người như thế này!
  5. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy ngày, hay là mình nên đợi thêm, biết đâu ngày mai ổng chẳng liên lạc, nhưng mà lúc đó có khi mình điên tiết lên lại chửi rủa um sùm...Chia tay, nói thì nói vậy chứ cũng chẳng đơn giản, còn gia đình hai bên nữa, nhưng mà bỏ qua thì cũng ko bỏ qua được, bây giờ chỉ muốn đập phá một số thứ...Chẳng biết phải thế nào?
  6. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khi yêu ai cũng có những tình huống tựa như nhau.Nhưng cuối cùng cũng chỉ do suy nghĩ của con trai và con gái khác nhau mà thế thôi.Vì thế nên bạn hãy bình tĩnh và chờ đợi bạn ạ.Con trai nó thế đấy thích được giải quyết một mình.bjờ anh ta liên lạc lại với bạn thì hãy cố gắng nhẹ nhàng nói cho anh ấy hiểu vì nếu bạn nặng lời mình nghĩ chẳng giải quyết đc vđề gì.Những chuyện của gia đình anh ta bạn không nên tham gia vào mà chỉ nên nhẹ nhàng nói những điều anh ta đã sai.Có lẽ bạn mới nói được anh ấy, còn gia đình chưa chắc anh ta đã nghe đâu.Còn sau, hãy tìm hiểu nguyên nhân cũng chưa muộn.Mình nghĩ anh ta quá trẻ con và không hợp làm một người trụ cột của gia đình.
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Giống y hệt ex của mình!Nhưng vì chuyện đó mà mình đã chia tay đấy! Người ta lớn rồi, đâu thể bồng bột mãi được.Mà mình chán làm mẹ của người yêu lắm! Yêu thì rất nhiều, nhưng nếu một người con trai không có trách nhiệm với bố mẹ và gia đình của anh ta, thì sau này minh hi vọng gì người ta có trách nhiệm với mình? Chẳng biết khuyên bạn thế nào, vì thực ra để chia tay nhau, có lẽ phải cần nhiều thời gian lắm....và có lẽ cũng phải có những tác động rất lớn mới có thể dứt khoát được! Trước đây vì chuyện đó (tất nhiên kèm theo một vài khúc mắc khác, mà hoàn cảnh của mình y hệt bạn...từ chuyện 2 bên gia đình,abc...)mà mình đã quyết tâm chia tay. Và hậu quả là đến giờ vẫn chưa thực sự quên được...Tình yêu là vậy...nhiều khi cứ phải tàn nhẫn với bản thân mình rồi tự dằn vặt mình...Nhưng cái gì qua rồi không thay đổi được!Còn bạn chưa quyết định, có nghĩa là bạn vẫn còn thay đổi được nó! Quan trọng là bạn cảm thấy cái gì quan trọng hơn, và sau này, những cái đó có làm cho bạn thoải mái được ko. Tình yêu sáng suốt quá thì lại ko giống tình yêu...mà sức chịu đựng con người lại có hạn! Mong bạn sớm tìm được con đường cho mình!
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi rồi mà vẫn sốc nổi nhỉ? Liệu có thể thành chỗ dựa cho em về sau này kO?
    Còn em vẫn yêu anh ấy. Thì hãy nhẹ nhàng khuyên bảo thôi, không nên tra hỏi. Vì đây là mẫu người cứng đầu. Không thích ai áp đặt đâu. Em khuyên anh ấy nhẹ nhàng: anh đi như thế bác rất lo đấy.Anh nên về nhà đi ....
    Chúc em sớm "thuần hóa" được người yêu.
  9. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bác gái lại phone cho em và khóc, em định sang nhà an ủi nhưng ko biết phải an ủi thế nào cả, thấy thương bác quá, đúng là con trai một được cưng chiều quen thói mà, sau này cưới về ai mà hầu hạ cho nổi cậu ấm xốc nổi như thế, híc, em chịu rồi, càng nghĩ càng thấy tức , quen nhau mấy năm ko ngờ ổng lại trẻ con đến đến vậy.
    Mấy ngày hôm nay nghĩ cũng lo, ko biết ngoài đường ngoài xá có chuyện gì ko, em cũng ko biết mình là cái gì nữa, giờ nghĩ lại ko biết có nên tin tưởng vào cái gọi là tình yêu người ta dành cho mình ko nữa, hay anh ta chỉ yêu bản thân mình thôi, chỉ nghĩ đến bản thân mà chưa một lần nghĩ đến những người yêu thương mình. Em thất vọng quá, đang muốn tung hê hết, muốn làm cho tan tành hết, chẳng còn gì đáng đề mà mong chờ nữa. Buồn quá, mai đã là cuối tuần rồi, cuối tuần mà ngồi ở nhà chắc thúi ruột mà chết. Tình yêu nhiều lúc cũng giống như thói quen, 3 năm trời chưa gặp 1 thử thách nào, bi giờ lại thế này em thấy nản quá mấy bác ạ. Bây giờ em phải làm sao để qua giai đoạn khủng hoảng này đây.
  10. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đi đc thì khắc về đc , em yên tâm đi vài hôm nữa ko về ta tính tiếp , có nhiều chuyện khó nói lắm đâu phải cái rì cũng nói ra đc , mà bạn trai em chưa nói ra những suy nghĩ của anh ta thì ... em cũng chưa hẳn là người anh ta tin tưởng nhất
    mà người tin tg nhất cũng ko nhất thiết phải là người yêu

Chia sẻ trang này