1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai...bỏ nhà đi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhim_con_dn, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    trời ạ
    anh này 26t rôiì mà nông nổi quá
    em nghĩ giờ chị dò hỏi bạn bè xem có ai biết anh ý đang ở đâu mà đang làm gì
    Khi nào anh ý về,hẹn gặp và nói chuyện với anh ấy,chị cứ nói hết lòng mình,là ng yêu thì sẽ hiểu (còn nếu ko hiểu thì....).Chị nói rõ với anh ấy,hỏi anh ấy xem,anh ấy có muốn 2 ng tiến tới hôn nhân thật ko?Đừng lớn tiếng nhé,lửa gặp lửa là cháy rừng to đấy,chị cố gắng làm chủ bản thân mình,đừng lớn tiếng với anh ý nhé,ko anh ý sẽ cảm thấy chị như thành mẹ của anh ý vậy (mà khi chị lớn tiếng cũng rất dễ trở thaànhmẹ quát nạt con).
    Hoặc là viết 1 bức thư chẳng hạn,viết bằng tay ý,nhiều khi viết sẽ dễ hơn nói,hơi sến tí nhưng rất dễ....lung lạc lòng người
  2. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì làm sao mà lo cho tương lai đc. Nếu sau này có chuyện gì cãi nhau cũng bỏ đi như thế này để tự giải quyết sao??? Chán...
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ bình tĩnh chờ anh ý về . Rồi chờ anh ý gặp chị . Chị lạnh te , tát cho 1 cái ( nhẹ nhẹ thôi nhớ ) và kèm 1 câu :" Anh suy nghĩ kỹ đi " ( suy nghĩ tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ ý mà ) ." bao giờ nghĩ ra thì hãy gặp em "
    thế thôi !

Chia sẻ trang này