1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Trai Cần Biết

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi CrystalSky, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ông Tùng viết hay qué...vote nhé ...bạn trai như ông Tùng là đạt tiêu chuẩn gùi đó....đạt tiêu chuẩn để làm....bạn thân ...hehe
    CKA =???
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    "nam vô tửu như kì vô phong" <------------ very important hehe
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em có cảm giác thế nào nếu có 1 người nào khác cứ luôn mồm nhắc nhở :anh không được như thế này,anh không được như thế nọ.Bởi thế đàn ông thường hay nói dối phụ nữ để được yên thân và yên cái lỗ tai.
    Chung thủy, thế nào là chung thủy, là suốt đời chỉ được phép nhìn vợ mình khen vợ mình à ???
    Ga lăng,đi ăn với người yêu và nhóm bạn, thấy 1 bạn gái ngồi xa quá,tôi gắp thức ăn giùm,dám bảo tôi là thiếu tế nhị trước người yêu sao ???
    Cá nhân tôi không đòi hỏi cao ở bạn gái,nhưng tôi thấy con gái thường mơ mộng rất thiếu thực tế,hay so sánh bình phẩm làm tôi rất bực.Không bao giờ thấy những ưu điểm của người yêu mà toàn chê bai ,chê dở hơn những đứa con trai khác. Vợ chê chồng kiếm ít tiền hơn ,ít galăng hơn,ít đẹp trai hơn hàng xóm.Dzzị sao không đi lấy hàng xóm đi mà lấy tôi.
    Hừ ,tôi là tôi bực con gái lém,nhưng mừ người tôi yêu lại là con gái nên phải ráng chịu thui.
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    [navy]
    Sao pajro cứ cường điệu ý của người khác lên thế? pajero hay bị nhắc nhở lắm sao? Còn chung thủy bộ U không biết định nghĩa sao? Có vững vàng trước những cám dỗ hay không thì... chừng đó mới biết nhé! Tế nhị trong galăng ở đây không chỉ là tế nhị trước người yêu mà còn là trước người bạn gái mình galăng kia, đừng vô tư quá mà gây nên rắc rối, hiểu lầm tùm lum tùm la...
    Mà tớ đã nói yêu nhau củ ấu cũng tròn rồi kia mà


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chu choa choa.... các thím các cô các dì cho em xin với, cãi nhau thía này thì có mà đến tết côngô cũng chả biết đàn ông cần tránh cái gì và cần nên cái gì. Theo iem thấy thì nếu các cô các thím các dì đặt tiêu chuẩn kỉu này thì chỉ có "tiên ông" mới đáp ứng nổi mà thôi....

    Nothing's Impossible !!!
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    to anh pickou@: anh nói như vậy là kô có đúng rồi...dù sao đi nữa thì anh cũng fải cho mấy girl lên mây 1 chút ...rồi từ hãy đưa xuống lại dưới chân of mình chứ....hehehehe
    CKA = AndyCoollove..
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe tiêu chuẩn ngất trời như vậy thì chị em chỉ có nước yêu TV mà thôi.Vừa đẹp, hát hay, nhảy giỏi, galăng, lịch sự, giồ măng tịt, luôn luôn bên cạnh khi cần...khi nào ko muốn nghe người yêu mình nói nữa thì cứ Remote mà turn off hehe.....Có điều, TV cũng có điểm yếu của nó...hehehe

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    có Mitdac là đủ tiêu chuẩn, nhưng hắn hơi đần một chút thôi
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bà cka lâu lâu chọt tui 1 cú đau quá nhỉ! Coi chừng đó, tui cưa bà bi giờ ( nói nhỏ thui, coi chừng sss phang chảo vào mẹt tui thì khỏi an Tết đó )
    Hì, anh pickou có khúc mắc gì o mà vào đây xả thế?
    Thằng Javel sao mày cứ nhè thằng mit mà chọc thế? Cho tao chọc ké với ..... thằng mit hơi bị đểu nữa .... chúc mày năm mới đó con ......
    Hi friends, I'm here!
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Can ngăn cãi nhau gì mà kỳ vậy, tưởng có sáng kiến nào khác để giữ được chút chút hòa khí, ai dè cũng là ở phe nào theo phe ấy thôi, phải vậy không pickou?

    ...yes I would, if I only could, I surely would...

Chia sẻ trang này