1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Trai Cần Biết

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi CrystalSky, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tuy anh cãi nhau hăng say với cô nàng Kitty-sona,nhưng thực sự trong lòng anh rất khâm phục cô ấy bởi những câu trả lời rất thông minh bên 7X-IQ test.
    Quả thực,đối với con gái mà thông minh, thì có sức quyến rũ không chịu nổi,khó mà cữơng lại được,cho dù không xinh đẹp đi nữa.
    Nhưng dù sao,người ta thường nói, con gái sống thiên về tình cảm, con trai sống thiên về lý trí. Các em ép con trai phải sống tình cảm nhiều như con gái là khó lắm,chỉ đôi khi thì con trai còn nén lòng chấp nhận chứ ép hoài thì làm seo chịu nổi ??? Con trai vô tình lắm,họ không tự nhận ra được đâu,mà phải có con gái nhắc nhở, nhưng nhắc thế nào để con trai không thấy tự ái và bực mình bởi sự nhàm tai.
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    To chồng yêu : cố gắng của chồng thu nhỏ chữ là vô ích vì em đã mua kính hiển vi về soi.......==> cắt suất ăn sáng.
    Người yêu của em, chỉ cần chung thuỷ yêu em, ngoài ra ko một điều kiện phụ nào hết.....Chàng ko romantic => thì em rồ man tic hộ......chàng ít ga lăng => em với chàng chỉ đi chơi với nhau, không cần gặp bạn bè nhiều (để họ khỏi biết)..
    Đặc biệt, khi chàng đến muộn, chỉ cần chàng cho em một lí do chính đáng, em sẽ tha thứ , em biết chàng cũng đã cố gắng hết sức rồi. Em nghĩ ko cần dằn vặt thêm, chỉ tổ làm chàng quên mua quà xin lỗi cho em ==> giải pháp chứng tỏ có nhiều IQ
    Tóm lại một câu quan trọng, người yêu em chỉ cần giống chồng em, chồng yêu quí ạ, hì hì, ngượng quá !
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cũng không ngờ đã cãi nhau hăng say vậy Sắp sang năm mới rồi, kitty xin tạm thời ngưng khẩu chiến với pajero ở chiến truờng khá là sôi nổi này pajero nói khéo đến thế thì kitty còn biết lý lẽ thế nào nữa...


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, huề nha Kitty, chúc em năm mới xinh đẹp hơn,học giỏi hơn và hổng cãi nhau dzzới anh nhiều như năm cũ
    ...Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn...

  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã fát huy được công dụng của nó rồi đó bà con ui sau một hồi đọc thông hiểu suốt pajero@ đã biết bạn trai fải "cần biết " cái gì...thế là xuống nước nhượng bộ với tiểu thư kitty@....thế là quá hay fải không nào
    Hai người còn không biết ....nữa
    CKA =???
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hic... thật sự là... à mà thôi... hay cokhonganh@ thử hỏi câu "có không anh" với pajero@ xem thật sự là sao để cokhonganh@ còn... tính...
    Còn kitty thì... Mô Phật! Tiểu thư đã xuống tóc làm tiểu ni rồi... vừa kịp trước 14/2... hihi

    ...yes I would, if I only could, I surely would...

Chia sẻ trang này