1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn trai chat ***

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi letdown, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    bạn trai chat ***

    Tôi cảm thấy hụt hẫng khi tôi nghĩ là tôi phát hiện ra điều này.

    Tôi có quá chụp mũ không khi cho rằng đó là chat *** khi phát hiện anh thường chat với những nick đại loại như gaixinhtieuhangtrieu, gaicontrinh. Khi thấy những nick này, cảm giác rùng mình đến trước nhất mọi suy nghĩ của tôi.

    Trước đây tôi thường cho chat *** là chuyện không cần bận tâm nhiều lắm, vì nó cũng khá phổ biến với nhiều thanh niên. Nhưng giờ tôi cảm thấy như bị lừa dối. Bởi vì trước đây, khi tôi kết tội anh ta dùng 1 nick rất ***y để chào tôi, trên mạng anh ta đã phẫn nộ nói: "Chẳng lẽ em nghĩ về anh như vậy sao?".

    Đây chỉ là chuyện sở thích không tốt, hay là chuyện anh ta đã giấu tôi con người thật của mình? Đây là vấn đề tôi đã tọc mạch và ghen tuông thái quá, hay là vấn đề tôi đã không hiểu anh ta như anh ta vốn có, và anh ta đang xây dựng hình ảnh phù hợp với mong muốn của tôi?
  2. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Phải xét một cách toàn diện con người anh ta như thế nào đã. Không thể xét đoán trên một khía cạnh đc.
  3. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói phải. Chỉ một điều mơ hồ như vậy chẳng nói lên điều gì cả, nó chỉ làm tôi giật mình khi đánh thức những lấn cấn khác.
    Tôi viết để giải tỏa bức xúc, vẫn biết là rốt cuộc phải tự mình tìm hiểu.
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    to letdown: Chop đã xoá bài của bạn los rùi. Chị yên tâm nhé, còn vấn đề của Chị, nếu chị muốn Chop có thể chuyển sang box GDGT cho chị, tuỳ chị thôi.
    ah, vấn đề chat *** không thể nào nói không quan tâm được...Bạn trai mà chat *** thì rõ ràng có vấn đề rùi, em nghĩ tốt nhất chị nên hỏi thẳng, nói thẳng rõ ràng với anh ta...Nếu anh ta còn tiếp diễn nữa thì bye bye không tiếc...Con trai mà chat *** nói thiệt, cá nhân chop thấy cần đánh giá attitude của người đó...
  5. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi thẳng mà anh ta cứ quanh co chối cãi thì chị tạo một nick khác chat thử với anh ta hay nếu chị ko dám thì nhờ bạn chị làm hộ vậy. Một lần ko đc thì 2 lần, 3 lần vậy. Cái kim trong bọc nhất định sẽ phải lòi ra
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng ai cung gian như em ý hả
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé..U nên xem xét mọi việc kỹ trước khi quyết định
    Tui có bạn có mấy nick còn ghê hơn cơ...ví dụ...thôi nói ra ghê lắm..
    Nhưng nó vẫn ngoan giỏi như thường...
  8. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chop rất nhiều, lúc nãy mình nóng giận quá nên đã post bài lạc đề cho losmere.
    Vấn đề tôi băn khoăn không chỉ là anh ta có còn chat *** nữa không , mà còn là mình có thực sự hiểu anh ta hay không. Đúng là tôi rất muốn biết attitude thực sự của anh ta.
    To sirius black: Đúng là nếu nhìn vào mấy cái nick mà đã nghĩ vậy thì chụp mũ thật (vì vậy tôi vẫn chưa hỏi anh ấy), nhưng điều làm cho tôi nghĩ vậy vì anh ta từng vào web *** và *** game, và có lần đã nói chuyện và nhìn tôi (online) bằng con mắt của dân chat chuyên dùng cam để ngắm nhau .
    Một lý do nữa tôi không muốn hỏi anh ta là vì không hiểu sao tôi rất mù quáng, bất kỳ chuyện gì khúc mắc chỉ cần anh ta nói: "Không phải thế" mà không thanh minh gì là tôi tin ngay. Thậm chí nếu anh ta thanh minh chỉ làm tôi thấy sơ hở, câu này đá câu kia.
    Cách kiểm tra bằng nick lạ không khả thi vì tôi không hay chat nên không giấu được giọng của mình, mà anh ta và tôi thì quá quen thuộc đến mức chỉ chat 1 lúc là anh ta nhận ra tôi. Trong khi mấy lần anh ta dùng nick lạ chào mình thì, hic, mình cứ hớn hở tưởng có chàng nào làm quen
    Trước sau gì cũng phải hỏi thẳng anh ta thôi, nhưng mình cần xác định thêm, bằng chứng mơ hồ dễ làm mình đuối lý.
    Cám ơn các bạn đã góp ý cho câu chuyện nhỏ của tôi, tôi tin là nó cũng sẽ sớm được giải quyết.
    Have fun
  9. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em nên tìm cách nói chuyện thẳng thắn với anh ấy là tốt nhất. Lừa dối trong tình yêu là ko bao giờ chấp nhận được.
  10. akataiyou

    akataiyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật ra em ko cần phải chat với anh ta, kiếm 1 cái nick khiêu gợi, chỉ cần anh ta nhảy vào chat là biết mà, hoặc em có thể nhờ bạn em. Nhưng em nên suy xét kỹ, nhỡ bạn anh ta biết pass của anh ta thì sao ?

Chia sẻ trang này