1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai chụp hình khi "quan hệ" với ex thì đánh giá thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noithat00, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Một bài học kinh nghiệm cho cả trai lẫn gái trên con đường chinh phục iu đương để có những giây phút mê tơi. Các em gái sau này khi có quan hệ với bạn trai thì nhớ đừng cho nó chụp hình hay quay phim làm gì, còn các anh em nam giới nếu khéo mồm nịnh nọt mà có thể chụp được ảnh hay quay phim thì cũng nên giữ cho riêng mình thôi chứ đừng để cho bạn gái sau này biết được thì đến là khổ đấy
    Dạo chơi 1 lúc bắt được mấy câu thơ của 1 người nào đó, thấy hợp với chủ đề này xin post chơi, tác giả có biết được mong lượng thứ nhé
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
    Đừng tưởng như thế đã là xong.
    Film fiếc ngày trước quay hai đứa.
    Đem gửi chồng em lúc động phòng.
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Chị đọc topic của em lâu lắm rồi nhưng giờ mới có time để viết bài cho em. Giờ này không biết em thế nào rồi, em và người ấy đã bình thường với nhau chưa hay em vẫn chưa tha thứ được sau tất cả những chuyện đã qua. Em là người cổ điển trong việc QHTD trước hôn nhân, và vì thế em cho rằng bạn trai mình đang "bệnh" khi quan hệ với ex, lại còn chụp hình, rồi còn email cho một girl khác khi quen ex (bắt cá hai tay),...tất cả điều đó khiến em muốn xem xét lại tình cảm với người ấy, em sợ vết gợn đó phá huỷ TY của em. Em đang hoang mang, vừa lo sợ người ấy sẽ dẫm vào vết xe đổ khi đến với mình vừa không muốn mất người ấy, em ngại rằng khi có quá nhiều ý kiến phản đối chuyện QHTD và chụp hình của người ấy sẽ làm em phân tâm và nhiều khả năng em sẽ nghiêng theo ý kiến của mọi người. Em còn phân vân rằng chuyện con trai khi "quan hệ" với bạn gái như thế có bình thường không. Em không nên nghĩ mình cổ điển thì có quyền phản đối lối sống mà em cho là hiện đại của bạn trai em. Anh ta QHTD với người mình yêu cơ mà, đó có phải là QHTD bừa bãi đâu, vì đây là sự tự nguyện của cả hai, không ai ép buộc ai cả. Em không thể đánh giá việc QHTD đó là đúng hay sai, nó không liên quan đến khía cạnh của đạo đức và không hề vi phạm đạo lý, không xâm phạm và xúc phạm đến ai, chỉ là họ đang sống thực và hết mình với cảm xúc của TY được thăng hoa. Còn việc quay phim hay chụp hình gì đó, không có gì nghiêm trọng và hoàn toàn bình thường trừ phi việc đó nhằm những dụng ý xấu để xúc phạm nhân phẩm của người khác. Chị đồng cảm với tâm trạng shock của em, có thể nói nó rất nặng nề và em tổn thương ghê gớm. Em có thể đề nghị anh ấy cho em thời gian để suy nghĩ cũng là để kiểm chứng lại tình cảm của hai người, điều đó là cần thiết vào lúc này.
    Ai cũng có quá khứ sau lưng mình, có quá khứ ngọt ngào khó quên nhưng cũng có những quá khứ là sự nuối tiếc khôn nguôi, vẫn biết rằng quá khứ làm nên con người hiện tại của mỗi người nhưng không thể lấy nó để đánh giá giá trị của người đó. Chúng ta ai cũng biết là con người không ai hoàn hảo cả, nhưng ít ai trong số đó biết tha thứ để chấp nhận nó. Thay vì cứ tự dày vò mình với câu hỏi tại sao lại có sự không hoàn hảo ấy, sao chúng ta không nhìn nhận về cách mà người ta đối diện và vượt qua chúng để xứng đáng với hiện tại. Em đừng hy vọng anh ấy sẽ đưa ra một sự giải thích hợp lý về cái gọi là việc "tày đình" của người đã trưởng thành, nếu em hiểu những điều chị nói ở trên em sẽ biết tại sao anh ấy lại cho rằng việc đó quá đỗ bình thường mà anh ấy đã quên từ lâu rồi. Anh ấy tôn trọng em, cũng là để thích nghi với con người cổ điển của em, chỉ bởi vì anh ấy rất yêu em. Anh ấy giữ gìn cho em, luôn quan tâm chăm sóc chiều chuộng em với ý định nghiêm túc để tiến tới hôn nhân, đó chẳng phải là điều em cần ở anh ấy lúc này sao. Thực ra em đang ghen với quá khứ của anh ấy, tất cả những đau khổ, dằn vặt, hờn trách,...anh ấy chẳng qua là xuất phát từ sự ích kỷ của người đang yêu, không muôn chia sẻ TY đó với bất cứ ai. Đó là tâm lý bình thường nhưng không thể là lý do để cho rằng anh ấy đang "bệnh" và làm những việc "tày đình",...nếu như trong đầu em luôn có suy nghĩ thường trực như thế, có lẽ em đang dần đánh mất một tình yêu đẹp vì những mâu thuẫn không cơ bản đó, thật đáng tiếc.
    Nếu người ta không đàng hoàng và muốn lừa dối em vì điều đó thì chắc là người ta sẽ giấu nhẹm mọi chuyện với các ex, thờ ơ lãnh đạm với em, không tôn trọng và không giữ gìn cho em đâu. Cái cách mà em phản ứng với việc này có thể làm người ta hụt hẫng, tình cảm có thể vì thế mà vơi đi ít nhiều, rõ ràng là người ta vẫn tôn trọng em, đồng ý để em có thời gian suy ngẫm mọi chuyện. Tất cả bây giờ chỉ là phụ thuộc vào nhận thức của em, tình yêu và niềm tin của em sẽ là cứu cánh cho sự rạn nứt và hụt hẫng này. Người ta sẽ không vì bất kỳ lý do nào để xin lỗi em về tất cả những gì đã qua để mong em đoái thương đến tình cảm của người ta dành cho em. Tình yêu chỉ thuộc về người xứng đáng với nó mà thôi, nó không quá rẻ để ai đó ban phát nhưng cũng không quá đắt để ai đó phải chạy theo cầu xin sự ban phát đó.
    Cầu mong cho hạnh phúc sẽ trở lại bên em, hãy cởi mở lòng mình cho những suy nghĩ ích kỷ lùi xa, để đón nhận tình yêu hiện tại với đầy đủ cảm xúc thiêng liêng của một tấm lòng biết nâng niu trân trọng cảm xúc đó.
    Thân mến.
  3. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Topic đuợc post , không hiểu vấn đề đã đi đến đâu rồi
  4. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Để lại bất kỳ dấu vết gì, quay phim hay chụp hình là rất ngu, rất rất ngu
  5. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đối với giai thì mai này con bồ sau nó biết thì chết .Đối với gái thì nếu 1 ngày chia tay chia chân nó điên lên nó cho lên mạng như cái em gì gì ấy thì tiếng xấu lưu truyền nghìn năm chả thằng nào nó dám rớ vào . Có lần nhìn được hình nghệ thuật của một em xinh xắn lắm mà các bác kia cứ hích hích, hỏi ra mới biết có cả một bộ phim *** mang tên em ấy quay từ hồi năm 2003 đến giờ vẫn được nhiều tay hảo hớn truyền bá. Nhiều bác nói dễ nghe quá, cứ thích là quay phim chụp ảnh bét nhè ấy à ? có yêu cũng không cần thể hiện từng đường nét ra thế, lỡ không vì người trong cuộc tung hê mà do lý do khách quan thiên hạ biết được thì cay đắng lắm đấy . Đú thì đú nhưng đừng để người khác nắm cáng, có ngày nó vật cho ngã chỏng vó lên giời đấy
  6. Sadbaby

    Sadbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    mình đã và đang trong tình trạng như bạn đây.mình đã biết khá nhiều chuyện của anh ấy sau khi mình đã lỡ.............mình khuyên bạn ko nên tiếp tục vì bạn trai của mình cũng thuộc loại người như bạn trai của bạn.người ta chỉ mong lợi dụng dc mình thôi.chứ nếu thật sự yêu thương đã ko làm như vậy chụp lại còn lưu giữ,bệnh hoạn ......mặc dù có thể tha thứ nhưng mình vẫn để trong lòng và vẫn luôn ấm ức khi ng ta vẫn cố giữ những tấm ảnh ấy.bạn trai của mỉnh đã nói hãy để ảnh tự do.mình để ảnh tự do đồng thời mình biến mất...ảnh ko chịu nhưng mình cũng ko thể chấp nhận dc vì tình yêu cần sự chung thủy và thật lòng bạn ak

Chia sẻ trang này