1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai chụp hình khi "quan hệ" với ex thì đánh giá thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noithat00, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Kể cả đến khi là vợ chồng cũng đừng bao giờ chấp nhận chuyện này nhé các em gái .
    Vì cuộc đời chẳng nói trước được điều gì đâu .
    Ngộ nhỡ có giải tán quốc hội người ta thù mình ..thì chỉ có khổ thôi .
    Làm thân con gái có thân phải biết mà giữ ..nhưng cái giữ quan trọng hơn là danh dự của mình , mạng internet tràn ngập như thế này gặp phải chú nào bẩn chú ấy up lên thì khổ ..

  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn cứ theo dõi thêm 1 thời gian nữa. Có thể anh cũng quên bẵng đi anh còn lưu giữ những tấm ảnh đó í bạn nên trong lúc này bạn đừng quá nhạy cảm.
    Ai cũng có quá khứ và quá khứ đó đang ảnh hưởng đến hiên tại của 2 bạn. Vậy thì bạn hãy làm sáng tỏ đi. Sau bạn kg đợi lúc nào đó cả 2 vui vẻ với nhau, bạn thì cũng bình tĩnh rồi thì thảo luận với anh về chuyện: những người đan ông xxx với bạn gái mà chụp hình lại thì anh nghĩ sao?
    Sau đi nghe anh giải thích bạn sẽ hiểu thêm và lúc đó có quyết định cũng chưa muộn mà.
    Chúc bạn nhanh bình tĩnh nghen.
  3. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bỏ
    Nhưng kô phải tại thằng kia mà là do em....
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là ko nên bỏ em ạ.
    Xét cho cùng, dù cổ điển hay hiện đại thì đều cần technical cả.
    Zai khi đã chùn gối mỏi chân thì chẳng muốn "lang thang" nữa đâu.
    Còn cái chuyện technical ấy mà, bi jờ khi chưa abc thì có thể e nghĩ rằng ko thể làm đc, nhưng khi đã trải qua cái lần đầu rồi thì e cũng sẽ ham học hỏi ngay thôi.
    Tất nhiên là ko thể bỏ qua hoàn toàn quá khứ đc, vì luật fáp đôi lúc sẽ lôi quá khứ ra để fán xét nếu chứng cứ hiện tại ko thể cấu thành tội lỗi đc. Bởi thế, e nên làm tốt cái hiện tại và chuẩn bị cho tương lai, còn về technical thì 100% Zai đều ko thờ ơ đâu.

  5. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Bỏ
  6. winrandi

    winrandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là chẳng nên tin tưởng ai tuyệt đối cả !!!
  7. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin bạn sẽ xoá bỏ được ấn tượng này, nên giải pháp tốt nhất là giải tán.
    Chúc bạn vững bước
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bạn, đời còn dài ,"giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" ai dám chắc sau này nó chán bạn rồi nó có bộc lộ lại nguyên hình hay kô ,một khi đã bị ám ảnh về cái hình ảnh ôm ấp đó rồi thì chắn hẳn sẽ thấy ...kinh tởm và tình cảm sớm mụôn gì cũng tắt dần dần theo thời gian mà thôi.
  9. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    cao thủ giẫy hàng đây mà bỏ đi cho hắn ta hí hửng
    Tốt nhất tung những ảnh đó lên mạng cho 1 thời gian dài hắn ếm ẩm
  10. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên giữ lại chút lòng tự trọng cho mình.
    Tôi đã đọc tâm sự của bạn, thật sự lâu nay tôi cũng chỉ coi là những chuyện tầm phào không đáng quan tâm. Tuy nhiên, sau khi đọc một số ý kiến, tôi nghĩ rằng mình nên góp ý một chút, một tiếng nói có vẻ lạc ra khỏi những gì mà bạn đã nghe được.
    Đúng là như nhiều bạn đã nói có thể, ở đây tôi dùng từ ''có thể'' là *** và tình yêu ở đàn ông không đi đôi với nhau ở một số trường hợp, Có thể anh ta không hề có tình yêu nhưng lại vẫn có thể quan hệ với một ai đó vì nhu cầu. Nhưng bạn phải hiểu rằng nếu như tình yêu chỉ tồn tại mà không có *** thì nó sẽ chết, còn nếu những kẻ chỉ biết có *** mà không cần tình yêu thì cuối cùng cũng chỉ trở thành những kẻ bệnh hoạn đáng khinh mà thôi. Tình yêu ngoài *** ra còn cần có lòng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
    Chuyện quan hệ của bạn trai với **** đúng là theo "một số người" đó là bình thường, nhưng đó là suy nghĩ để lấp liếm đi sự đáng xấu hổ về nhân cách của mình. Quan hệ với gái điếm thì không phải ở nước Á đông mà hầu hết các nước châu Âu hay Mỹ đều là sự xấu hổ về nhân cách ở đây tôi muốn nói đến những ngường đàng hoàng và hiểu biết. Nếu như không có tình yêu thì việc quan hệ trên đã đưa con người ta gần quay về bản năng của loài thú. Trong xã hội, có người coi quan hệ này là bình thường, nhưng thử hỏi chuẩn mực đạo đức nào cho phép họ làm như thế, nếu họ coi là bình thường thì họ có dám nói với người thân, con cái họ là họ đã từng quan hệ với gái điếm không hay là họ dấu diếm, nếu không có gì thì có cần phải dấu diếm không. Họ có dám rao giảng về đạo đức cho con cái họ hay không sau khi làm chuyện đó. Nếu họ vẫn làm thì đó là những kẻ đạo đức giả mà thôi. Quay trở lại chuyện của bạn, theo tôi biết thì 100 % phụ nữ đều không chấp nhận chồng hay bạn trai mình có quan hệ với người đàn bà khác, còn nếu đó lại là một ả **** nào đó thì có hỏi thì 100% ngoài chuyện không thể chấp nhận ra còn kèm theo một sự kinh tởm nữa là khác. Họ kinh tởm không phải vì sự dối trá của người chồng (nếu như như quan hệ đó có chứa đựng tình yêu thì lại khác) mà vì sự băng hoại đạo đức của anh ta, lòng kính trọng của họ đối với người chồng là không còn nữa.
    Nói đến đây là bạn đã hiểu, hãy giữ lại cho mình một chút tự trọng, một chút gì đó còn lại của nhân cách. Bạn trai của bạn đã quan hệ với người khác trong khi vẫn đang ?oyêu? bạn thì bạn đã hiểu rằng bạn nên làm gì và thực sự anh ta đã không còn tôn trọng bạn. Còn vì anh ta là con một, nhà giầu mà bạn đến với anh ta bất chấp mọi thứ thì lại khác, điều này tôi không có khả năng có ý kiến vì tôi biết với quan niệm của nhiều người thì ?otiền có thể mua mọi thứ mà, kể cả tình yêu?. Còn theo tôi biết tất cả đàn ông nào còn có tự trọng, nhân cách và hiểu biết, có tình yêu chân chính thì không ai làm thế.
    Chào bạn.

Chia sẻ trang này