1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai chụp hình khi "quan hệ" với ex thì đánh giá thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noithat00, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã nói rồi "đàn ông ai chả lăng nhăng vài lần", nhưng có người tỉnh ngay để trở về chứ ko ít chú, có cơ hội chén được là chén. Đại đa số là vậy. Vào đây thấy 1 số em thoáng trong vấn đề ********, ko rõ khi lấy phải chồng "cổ điển" thì hạnh phúc gia đình sẽ thế nào ?
    Trở lại việc của em chủ topic, có khi bạn trai em lại thuộc thành viên của một web *** nào cũng nên, những bức ảnh đó có thể lưu lại để pót lên khoe thành tích...
    Việc của em , em tự quyết thôi, ở đời chẳng nói trước được cái gì cả, khối chuyện thề thốt yêu đến trọn đời nhưng mà kết cụ ra sao...? À mà giả như em có cưới cậu kia đi, nếu lỡ sau phải chia tay, ko khéo quen thói chụp ảnh rồi, khi là vợ chồng đã làm vào phô kỷ niuệm, lúc chia ta lại tung lên mạng cho mọi ngươi xem thì sao nhể
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Oài, có sao đâu, nhưng mà phải tìm cách xẻo thằng chồng mất nết này đi bác ạ
  3. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu được thì phải... "quan hệ" để "đóng dấu"! Hê hê
    Bạn nên suy xét cho kỹ và phải rộng lượng với bạn trai về vấn đề này!

  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Giai của em bệnh thật đấy . Tuỳ em,nếu có lòng nhân đạo chăm sóc sho người bệnh,và tìm được bác sỹ ******** để chữa cho giai nhà em thì tốt .
    Nếu không thì giải tán để giai của em tiếp tục đong hàng , chứ kìm nén sở thích bệnh hoạn vậy tội lắm nó !
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    với bạn chủ topic thì anh ta ko đòi hỏi gì đâu vì xác định sẽ lấy bạn mà .Anh ta chỉ cấp tiến với những người khác thôi vì thông thường tên nào càng bệnh thì càng muốn người yêu mình trong trắng ngọc ngà . Nhưng sau đó anh ta có phô diễn bản chất thật với mình với người khác hay ko thì ko ai bảo đảm đc. Người ta yêu và make love với nhau thì nhiều lắm nhưng chả có mấy ai lại chụp hình lưu lại làm kỷ niệm đâu. Tớ hỏi bạn tớ, nó là con trai và cũng từng xxx rồi nhưng vẫn bảo thằng cha này bệnh nữa là
  6. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    HIx... đã đọc khá nhiều bài và cả cái topic liên quan đến bạn Linh này. Nhận thấy là bạn rất thích phân tích và thể hiện kiến thức cơ mà... không chịu đọc kỹ. , Bạn ơi,cho mình góp ý nhé, người ta đã đang rối ruột đau lòng rồi, bạn làm thế này chỉ rối tinh hơn thôi. Với lại cái vụ con một và nhà giàu ý, ở đâu ra ấy nhỉ. hihi... hay mình cũng không đọc kỹ. . Đừng giả định nhiều thế, ko tôn trọng người ta đâu bạn ạh! Đọc mà ko thấy bạn chủ topic yêu đương rất nghiêm túc và chân thành sao? Cái gì mà tự trọng với không tự trọng ở đây.
    Noithat00: Chia sẻ với bạn!!! Nhiều anh con trai ở đây đã phân tích rất dung, mình chẳng có kinh nghiệm gì trong vấn đề ... mà theo mình là khá kinh khủng thế này. Vấn đề là bạn có thể quên chuyện này đi để tiến tới đám cười của bạn hay ko? Chứ nếu cố gắng để rồi dằn vặt thì khổ lắm, thiệt thân mình thôi. Nhưng mình biết, yêu rồi tính chuyện hôn nhân rồi thì đâu phải nói bỏ là bỏ đwợc luôn, nếu thế thì có lẽ đã chẳng có cái topic này, ban nhi. Nhưng bạn phải sáng suốt và dũng cảm lên bạn ạh! mình thấy dwơng như bạn và anh ấy, có lối sống và cách nghĩ có phần khác nhau. Và cái điểm khác nhau ấy, tiềm ẩn nhiều bất trắc cho bạn quá! .
    Làm thân con gái thật khổ! Chúc tốt lành cho bạn!
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chỗ chị bôi vàng chị có thể trả lời em là không
    Anh ấy nói, có yêu thì mới có quan hệ chính vì thế đó là chuyện bình thường khi 2 người yêu nhau

    Có những người đàn ông càng yêu càng tôn trọng bạn gái càng muốn giữ gìn cho bạn gái của mình em nghĩ sao?
    Hay chị toàn gặp những người đàn ông tốt
    Tình yêu và khái niệm ******** nó không gắn liền với nhau đâu em àh.
    Có lẽ đôi khi chỉ cần một cái nắm chặt tay ,một ánh mắt nhìn sâu thẳm an ủi khi vui hoặc khi buồn .
    Nghe thì có vẻ hơi lỗi thời đấy ..nhưng tình yêu thực sự đôi khi chỉ cần có thế ...không phải lời hoa mỹ càng không phải quan hệ ******** mới có thể gọi là yêu .
    Ai đã từng yêu có một tình yêu đẹp đều hiểu...những người đàn ông đó làm con gái nhớ lâu hơn những người đàn ông khác .
    Nên câu cuối cùng em hỏi càng sai .
    Thật sự con trai khi " quan hệ" với bạn gái thì thường thế lắm sao ???????
    Tất cả những việc bạn trai em làm và nghĩ tự anh ta đã bộc lộ nhân cách tầm thường của mình.
    Anh ta có đáng để em yêu hay tha thứ không ??
    Những người đàn ông như thế sẽ chẳng bao giờ làm cho con gái tiếc nuối đâu em àh .
    Rồi em sẽ gặp những người đàn ông khác có chiều sâu hơn có tâm hồn có nhiều thứ trong đầu hơn là kiến thức về *** em sẽ có cơ hội được so sánh và hiểu được người ấy của em tầm thường và rẻ mạt như thế nào.
    Và em bỏ anh ta là quyết định đúng đắn nhất , nên làm nhất ngay bây giờ.
    Chúc em tìm được một người đàn ông tốt
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 03/07/2007
  8. noithat00

    noithat00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @all: mình cám ơn các bạn nhiều lắm.
    Anh đang phải công tác liên miên nên mình chưa biết xử trí như thế nào cả. Có khi hôm nay về, mai lại đi tiếp luôn mình thấy anh vất vả như thế mình vừa thương lại vừa giận khi nhớ về những tấm ảnh đó.
    Từ hôm thấy những tấm anh ấy, mình không còn nhắn cho anh những lời yêu thương hay động viên như người yêu như trước mà chỉ đơn thuần như 1 người trên tình bạn. Vẫn quan tâm, nhắc nhở anh đấy nhưng lời nói không còn nồng ấm mà rất lạnh ( anh kg hề nhận ra và cũng do công việc mình đang có vấn đề nên anh cứ nghĩ vấn đề của mình là áp lực công việc ). Mình đang nghĩ hay nhân dịp cả 2 đều bị cuốn vào những công việc riêng như thế này thì mình tạm không liên lạc để suy nghĩ thật kỹ lại mọi chuyện, mọi " dấu hiệu" về mối quan hệ của chúng mình xem thế nào. Xem anh có thể thay đổi hay kg, mình có thể gạt bỏ được những ý nghĩ và hình ảnh đang ám ảnh mình ra khỏi đầu không nếu vẫn tiếp tục yêu anh.
    Mình là người rất mạnh mẽ trong cuộc sống nhưng trong tình cảm thì ngược lại. Chính vì thế mình " đau" lắm nếu như chuyện mình và anh đổ vỡ. Mặc dù bọn mình chỉ mới trao đổi chuyện cưới xin với nhau chứ chưa xin phép 2 gia đình nhưng đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc của 2 người trưởng thành. Thế nên nếu nói bây giờ cắt đứt với anh thì mình không biết mình có chịu đựng nổi không. Mình ở VN có 1 thân 1 mình. Chính vì thế lại càng làm mình hoang mang, lo sợ.
    Đôi khi mình nghĩ dại rằng, hay thử gửi ngược lại những tấm anh ấy cho anh xem để xem anh nghĩ thế nào rồi khi anh đi công tác về ghé nhà mình thì mình đề nghị anh đổi pass cái nick chung của 2 đứa khi mình đang ở đó để xem phản ứng của anh về những tấm anh ấy thế nào. Mình rất muốn biết cảm giác của anh, phản ứng của anh như thế nào nếu như có người thứ 3 khám phá ra những tấm ảnh ấy. Nhưng mình lại thấy làm thế thì quá trẻ con mà lại không giải quyết được gì.
    Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu mình.
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hiểu sai hết ý người ta rồi. Cậu kia để ảnh trong máy hàm ý là : em phải cố gắng phấn đấu hơn ex của anh. Cứ thế phát huy nhé.
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hic... cái bạn này phát biểu lung tung quá. Người ta đang rối thật mà.
    Trong những dòng tâm sự của bạn thì chỉ nói về việc cái anh bạn giai của bạn làm thế. Chứ cũng ko nói đến anh ấy là người ntn. Với cả, qua 1 hai câu nói cắt ra từ ngữ cảnh của anh ấy nói rồi từ đó suy diễn về con ng ngta thì khó quá. Chả thể hình dung nổi dc đâu...
    Nhưng thực ra mà nói, việc này có thể sẽ ám ảnh lắm đấy. Nhất là với ng phụ nữ nhạy cảm, và khá cổ điển như bạn.
    Chả riêng j bạn, mình nghĩ, đã yêu, nghe về việc ng y mình có xxx với other girl(s) là đã đủ và rồi. Đằg này còn mục sở thị cả hình minh họa.
    Nếu sau 1 thời gian bạn giải tỏa trên diễn đàn, nhận được những lời chia sẻ của mọi người mà thấy nguôi ngoai dần, tức là bạn đã có thể chấp nhận và đối diện dc với quá khứ của ngta.
    Còn nếu cảm thấy vẫn lăn tăn, thì cũng sớm có 1 quyết định rõ ràng, vì sống ko tha thứ, tự mình làm khổ mình, dằn vặt ngta thì sẽ khó có niềm vui lắm.
    Mong bạn sớm tìm được sự thoải mái trong tư tưởng.

Chia sẻ trang này