1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai chụp hình khi "quan hệ" với ex thì đánh giá thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noithat00, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì thế này, việc kia là quá khứ của anh ta, dù có việc gì xảy ra trong quá khứ của anh ta đi chăng nữa, thì đó cũng là quá khứ, mà quá khứ thì không thể thay đổi được.Vấn đề là ở bản thân chị thôi.
    Thứ 1, chị có chấp nhận được quá khứ đó không, nếu không, thì thôi, bỏ, vì nếu chị không chấp nhận được quá khứ của anh ta, làm sao chị có thể trở thành tương lai của anh ta?
    Thứ 2, con người hiện tại của anh ta là như thế nào, chị có đảm bảo là hiểu hết được không, và có đảm bảo là cưới nhau rồi sẽ hạnh phúc, đảm bảo anh ta sẽ yêu thương chị không ?
    Thứ 3, nếu vượt qua được 2 vấn đề trên, thì chị có đảm bảo là nếu có một vấn đề gì bất ngờ xảy ra, chị có thể chịu được trách nhiệm không ( nhất là khi 2 người đã cưới nhau rồi )
    Trả lời có được cả 3 câu, thì theo em chị cứ yêu anh ấy, còn không ở bất kì câu nào, thì thôi đi chị ạ.
    Dù đau đớn một tí còn hơn, em cũng vừa được các bác ấy dạy dứt tình đây, bây giờ đang thực tập, hiệu quả phết
  2. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy chuyện này rồi sẽ qua và nó k dằn vặt bạn thì bạn có thể tha thứ, còn nếu bạn k thể chấp nhận đc thì tốt nhất nên chia tay. Làm j mà bạn cảm thấy lòng mình thanh thản nhất bạn ạ. Đừng vội vàng, cũng đưừn tham khảo quá nhiều í kiến. Dù sao chuyện này cũng sẽ để lại nhiều ấn tượng và đau khổ với bạn, cố gắng vượt qua nhé.
    Love
  3. scarlet21

    scarlet21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn nên tạm thời ko gặpmat anh chàng này mộtt time,rùi bạn sẽ biêtmính phải làm gì,thật ra thì bạn ko chấp nhận được chuyện đó thì nên xem xét lại đẻ sau này ko bị nó ám anh,chúc bạn zui nhé.
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giúp cho bạn có quyết định đúng đắn và bình tĩnh hơn
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 04/07/2007
  5. noithat00

    noithat00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật sự là nó quá ấn tượng với mình vì mình chưa bao giờ nghĩ trong số những bạn bè mình hay người quen lại có hành động như thế này chư nói gì đến người mình sắp lấy làm chồng.
    Hôm nay anh đi công tác 9h đêm mới về đến SG và mình đã nói anh sang nhà mình để nói chuyện. Khi mình kể về chuyện những tấm hình, về cảm nhận của mình và anh thoáng chút ngạc nhiên vì anh nói rằng: anh đã cho vào quá khứ những chuyện này, anh đơn thuần nghĩ chụp ảnh là lưu lại những giây phút hạnh phúc của cả 2 người và anh đã không còn nhớ về những tấm ảnh ấy nữa. Nghe anh nói mà mình thấy rất bực mình. Anh nói như đó là 1 chuyện " trời ơi" ở đâu chứ không phải là hành động " tày đình" của 1 người đã trưởng thành.
    Mình không hề mong đợi cái hình ảnh anh phải vò đầu bứt tóc để chứng tỏ anh ăn năn hối hận mà chỉ mong 1 lời giải thích hợp lý hơn chứ không phải chỉ 1 câu nói hời hợt của 1 đứa trẻ qua tuổi 30 như anh. Anh chỉ liên tục nói rằng, đây đã là quá khư rồi nên anh không quan tâm nữa thì mình quan tâm làm gì. Anh đang mệt mỏi, đau đầu lắm.....Cứ như thể mình là nhân vật chính trong tấm hình còn anh là người thứ 3 được xem vậy. Mình đã khóc và hỏi ngược lại: nếu giả sử "diễn viên" là mình thì anh nghĩ sao, anh chỉ nói : anh sẽ phát điên. Vậy mà sao anh không thể hiểu được cho mình cái cảm giác ghê sợ của mình đối với cái quá khư quá ư là " hoành tráng" của anh kia chứ.
    Mình đã nói với anh mình cần thời gian, mình muốn yên tĩnh cho công việc của công ty và cho vấn đề của anh. Lúc này không muốn nghĩ gì nhiều cả. Anh đã đồng ý để mình yên tĩnh. Có lẽ mình sẽ có 1 tuần để suy nghĩ về việc này.
    Cám ơn các bạn đã góp ý cho mình. Điều này thật sự rất quý với mình trong lúc hoang mang như thế này

  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Anh ta là loại ng ăn xong rùi cuốn đó mà
    mau giải tán sớm đi bạn
  7. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, thôi đừng lưu luyến, anh ta ko xứng đáng với bạn đâu. thêm khổ thôi, với anh ta chuyện đó là bình thường, bây giờ chưa cưới mà anh ta còn có thái độ ngang nhiên vậy thì sau này khổ thôi. Quá khứ không phải chỉ là quá khứ, nó là sự thể hiện của nhân cách và làm nên nhân cách nữa bạn ah. Hiện tại chưa nói lên điều gì và tương lai thì còn lâu mới bộc lộ, vậy xem xét một con người phải từ cả quá khứ còn gì...
  8. noithat00

    noithat00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nói với anh đại ý như thế nhưng anh hoàn toàn không hiểu và cũng không để ý lắm đến lời mình nói. Anh vẫn nồng nàn, vẫn quan tâm mình, hoàn toàn không có 1 chút để tâm nào về những tấm hình đã được mình phát hiện.
    Đến bây giờ, bất giác mình nghĩ mình hoàn toàn chưa hiểu gì về anh, một người mình định lấy làm chồng.
    Có lẽ, thời gian không thể là thước đo chuyện mình hiểu về người khác hay chưa được. Bây giờ mình lại sợ gặp anh, sợ nghe đt của anh........
  9. aybbya

    aybbya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gần đây thôi mình đã suýt chia tay người yêu chỉ vì xem được mấy cái ảnh hắn chụp hôn má một người khác. Dù biết hắn làm vậy chỉ do quá trẻ con, không hề suy nghĩ rằng như vậy là đã xúc phạm mình. Nhưng trường hợp của bạn thì khác. Bạn trai bạn quan hệ với ex chứ không phải quan hệ trong khi yêu bạn. Đó là chuyện của quá khứ. Bạn nên xem xét hiện tại, tình cảm của 2 người như thế nào, liệu cả 2 sẽ thế nào nếu chia tay. Nếu có thể tha thứ được thì mình nghĩ anh ta sẽ rất trân trọng tình cảm của 2 người, sẽ biết ơn bạn và sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu. Hãy cho cả 2 thời gian. Nếu còn yêu anh ta, bạn có thế nói với anh ta, bạn không chấp nhận được chuyện đó, bây giờ phụ thuộc vào anh ta, làm thế nào để có thể lấy lại niềm tin nơi bạn.
  10. rubensosa

    rubensosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của em là người có lối sống hiện đại và có sở thích hơi quái đản 1 chút thôi. Có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nhỉ. Nhiều người (cả nam lẫn nữ) còn thích không những chỉ chụp hình khi đang ... mà còn quay cả video nữa cơ mà.
    Vẫn nên yêu như bình thường em ạ.

Chia sẻ trang này