1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Trai Cũ Của Cáo Đòi Nói Chuyện Với Mình ! ĐI KO ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_to_love_102, 22/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trai Cũ Của Cáo Đòi Nói Chuyện Với Mình ! ĐI KO ????

    Em mới quen cáo. Theo lời Cáo nói thì là Cáo chưa có người yêu ( Cáo nói trực tiếp với em lun đó ).Thế mà hôm bữa tự nhiên có 1 thằng dùng số đt của Cáo gọi điện cho em ,hỏi em có phải là bạn trai của Cáo ko ( Em bảo là có )rùi nó đòi hẹn em, muốn nói chuyện với em Em đòi đưa máy cho Cáo gặp thì nó ko cho . Xử lý sao đây các bác ? Có nên đi ko ? Mà em nghe giọng thằng ấy cũng hùng hổ lắm
    *Chú thích cái là Kô phải em sợ , Mà em là Sinh viên học xa,lại ko wen biết ai cả ? Mà nó lại là dân địa phương mới mệt chơ.
    Nếu kô đi thì gặp Cáo mình giải thích sao đây ???

    GIÚP EM NHANH CÁC BÁC
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hai câu : " Quyết không yêu để xiền mua kẹo Sống nhởn nhơ cho con gái nó thèm" của cậu biến đi đâu rồi ấy nhỉ?
    Chưa gì mà đã run tay run chân rồi, đến thì đến chứ sợ gì, nếu sợ thủ sẵn trong mình vài cuốn sổ thật dày với 2 cây chủy thủ là đc rồi
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    12h đêm gọi vào số đấy,
    + nếu gặp thằng kia thì lượn tìm em khác
    + nếu gặp cáo thì đàng hoàng mà hỏi, cáo có câu giải thích hợp lý hoặc hơi hơi hợp lý thì đi - quan trọng là con cáo nó có muốn chú đi không !? Muốn thì chiều - liều thì thiếu gì súng đạn.
    À mà cũng nên xem thằng cu kia có phải cáo anh không nhá. Vì cía nài là kinh nghiệm bản thân - Thèng anh nèo cũng xử đẹp thía he he
  4. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chẹp, cũng chưa biết thực hư ra sao, mà bác giật cái tai tờ như đúng rồi í.
    Theo em việc đêk gì phải đi, nói chuyện với cáo để trắng đen ra sao rồi ứng xử tiếp, còn Cáo mà cũng ... ko thèm nói chuyện với mình rồi thì... quan tâm làm đêk gì nữa.
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác nên post bài vào cùng 1 topic cho nó liền mạch nhá
    RE : Tất nhiên là phải gặp rồi , nếu bác kết cáo này thật thì kiểu gì cũng phải gặp ko tránh được , nhưng ko nên gặp bây giờ , khi cái đầu nó đang nóng phừng phừng lên thế rất dễ đánh nhau rồi "... , máu chảy " . Nên tìm hiểu kĩ hơn về thằng này , lần khác mình sẽ chủ động đến gặp nó , có chuẩn bị trước sẽ tốt hơn
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này cũng khá nghiêm trọng đấy các bạn ạ.Không đến thì thằng kia nó bảo hèn , còn đến thì ... dễ múc nhau (đe dọa thì hẳn rồi). Theo mình thì tốt nhất 3 mặt 1 nhời với cáo ,sau đó như thế nào thì để cho cô bạn đó quyết định .Nhưng theo mình các cô gái sẽ ko đời nào để cho tình huống 2 tình địch gặp nhau đâu , vì họ sợ sẽ có chuyện ko hay nên cô ta sẽ buộc phải chọn 1 giải pháp chọn 1 trong 2 hoặc dứt điểm với cả 2 . mà thằng bạn trai cô ta lấy số của con bé kia gọi điện cho cậu như vậy chứng tỏ nó cũng chẳng ra cái đeck gì (hay là đây là mode của giới trẻ hiện nay).
    cá nhân tôi khuyên cậu không nên đi . có nhiều cách chứng tỏ tình yêu của mình hơn thế rất nhiều
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chắc ông cũng chi biết lờ mơ về cáo nhà ông hay sao ấy nhỉ,. Vì k thể tự nhiên thằng kia có số của cáo mà gọi cho ông,mà kể cả có số của cáo thì chắc quái rì biết ông là thằng nào trong hàng trăm cái số đt mà gọi nếu k phải là cáo nhà ông cho biết.Cũng có khả năng nó lấy trộm rồi thấy cáo ông để chữ "anh yêu" chả hạn thì nó gọi,nhưng nếu bị mất thì cáo đã nói với ông,chả nhẽ từ hôm mất h nó lại im re 2 ông bà k gặp nhau lần nào nc lần nào à...là người yêu thì chuyện đó quá vô lí.
    còn 1 khả năng nữa là cáo nó đang:thử ông...nghe có vẻ như film nhưng mà cái bọn con gái thì vô cùng củ chuối khó hiểu ở mức độ báo động 3...chúng nó nghĩ ra trăm phương ngàn cái mà k bao h mình tưởng tượng nổi.Trước tôi cũng gặp 1 trường hợp gần gần thế này rồi,cáo thử zai nhà nó bằng cách..nhờ mấy thằng bạn chặn đường lúc 2 đứa đi chơi để...dọa nạt trêu gái xem phản ứng thằng zai thế nào.Chú kia yếu bóng vía ù té mịa nó mất thế là mất ny.
    Nói chung ông cứ tìm cách liên lạc cáo mà hỏi trước...nó k giải thích được 1 cái lí do chính đáng thì cứ yên tâm mà bye bye nó. Khi có câu trả lời rồi tính tiếp..gái tử tế thì chả việc rì phải sợ,yêu thì liều ông cần tôi cho ông mượn đôi chủy thủ với bộ áo giáp mà chiến.trước khi đi để lại đc số nhà với số đt người có thể liên lạc tôi lo hậu cần cho..hơ hơ
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác có biết vụ anh Bình 18a QTG gọi khách hàng đến "nói chuyện thân mật" không? lên google mà tra, chỉ cần oánh "18A Quốc Tử Giám" là được nhé
  9. bexiunhn

    bexiunhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của cáo gặp bác với tư cách j, là người thế nào của cáo, thế bác chưa hỏi thằng đó ah.
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ờ cái vụ đấy hot đấy...cho bác 1 link tham khảo luôn
    http://muare.vn/forum/Hotro/1834828/trang-28.ttvn

Chia sẻ trang này