1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Trai Cũ Của Cáo Đòi Nói Chuyện Với Mình ! ĐI KO ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_to_love_102, 22/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vô duyên. Cô kia đã xem bạn là bạn trai chưa mà bạn ăn nói kiểu ấy? Hợm nhỉ?
    Đúng là nghe một sự thật sai nên ng ta mới đòi gặp. Còn nếu bạn nói bạn chỉ là bạn + nếu ng kia không đưa máy thì bạn không gặp. Bạn có họ hàng bà con kia với ng đàn ông đấy đâu mà PHẢI gặp?
    ÍT NHẤT anh ta phải đưa ra 1 lý do để bạn thấy là bạn CẦN gặp anh ta chứ. Nên nhớ là anh ta MUỐN gặp bạn, còn bạn KHÔNG CẦN gặp anh ta. Đang ở thế trên, sao bây h lại thành ở dưới thế này? Lạ thật.
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Bạn bè thì không phải , huynh đệ thì cũng không , vậy thì nói chuyện phải quấy để làm gì . Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn chơi trò đấu súng . Tỷ thí với nhau để giành gái , thời buổi này không còn là một giải pháp tối ưu nữa .
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái "chú thích" của bác làm em cười rụng hết cả răng ... lần sau mà có thằng nào hẹn đi "nói chuyện phải quấy, em cũng chú thích là: ***Không phải em sợ, em ngán nó, mà vì nhà em con một, nhà nó 5 anh em zai, lại giỏi võ.... "
    Nếu chỉ là bạn thôi thì như bác Anx nói, bác chủ thớt chả việc gì phải đi gặp cả....
    Nếu bác chủ thớt và cáo đã nói lời yêu thì bác phải đi gặp, vì bây giờ nó là CHUYỆN CỦA BÁC rồi
    Nhưng theo em chẩn đoán thì hình như em Cáo nhà bác chủ thót mắc bệnh ỡm ờ, nói trắng toẹt ra là bắt cá 2 tay (còn thằng nào nữa không thì em chưa biết) thôi thì bác cứ lặn đi cho lành, đợi khi nào thằng kia (và đồng bọn) nó nguôi nguôi, bắn tỉa Cáo một nhát rồi phắn bác ạ.....
    Cao thủ hơn, dẻo mỏ hơn thì bác bắt tay với thằng ấy rồi hai thằng giúp Cáo trở thành văn sĩ như chị Blue
  4. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [sign
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ý kiến này là hay nhất, vote 5*
  6. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho tớ hỏi một trường hợp của tớ:
    Anh í của tớ mê chơi game online lắm, tớ vẫn chấp nhận cho anh í chơi game nhưng tớ không đồng tình, bây giờ càng ngày anh í càng online nhiều, tớ không chấp nhận và yêu cầu anh í phải bớt thời gian chơi game lại chứ không cấm anh í chơi game, miệng anh í thì nói với tớ là đã ko còn nghiện game rồi, chơi chỉ là giải trí thôi, có cũng được không có cũng không sao, nhưng lúc nào về nhà là ôm cái game suốt, tớ năn nỉ tớ cằn nhằn, tớ nói ngọt cho đến làm dữ mà cũng không ăn thua, anh í bảo tớ phải biết tôn trọng sở thích của anh í, đừng có đụng chạm đến cá nhân của anh í, nhưng chẳng lẽ vì cái game mà anh í lại nỡ làm cho tớ buồn, lại nỡ làm cho tình cảm 2 đứa sứt mẻ sao? Chẳng lẽ anh í yêu game hơn yêu tớ, hoặc là anh í yêu tớ chưa đến mức phải hy sinh chút ít cái sở thích sai lầm của anh í? Tớ băn khoăn và buồn nhiều lắm. Dạo này tớ cũng không còn bắt anh í phải chọn lựa nữa vì tớ sợ anh í buồn, nhưng tớ cứ mãi suy nghĩ về chuyện này . Xin nói thêm là tớ và anh í quen nhau 3 năm rồi, bây giờ 2 đứa lại còn đang tính đến chuyện kết hôn nữa, nên tớ hoang mang lắm, vì anh í không bao giờ biết hy sinh sở thích cá nhân để cho gia đình hạnh phúc cả.
    Mong các bạn cho tớ lời khuyên để có suy nghĩ và xác định đúng.
  7. thienpx

    thienpx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng chơi game online và ngày xưa mình cũng có title : Mr.Phan.
    @ Chủ topic : Chú cứ hẹn gặp ở quán nào sáng sủa rộng rãi, đông nhân viên càng gần đồn công an càng tốt. Quyết phải gặp ban ngày, tầm trưa càng tốt. Nói là chú sợ, chú máu người tanh bỏ mẹ. Gặp xem có chuyện gì !
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đừng bao giờ ôm ấp mơ ước là rồi ng` ta sẽ thay đổi. Bạn chỉ có thể gây ảnh hưởng đến họ thôi, mà ảnh hưởng của mình cũng chỉ có giới hạn.
    Tóm lại game là game, mình là mình, 2 điều này vốn đã khác nhau thì bạn so sánh làm j? Mà nếu so sánh thì thực tế phũ phàng càng làm mình đau hơn thôi Ko chấp! Anh ta yêu game hơn mình hay ko ko care, quan trọng là giả dụ, khi lấy nhau rồi, con ốm, anh ta có đang ôm cái máy tính mà bùm chéo hay ko thôi.
    -------------------
    Chủ topic: Biết ng` biết ta trăm trận trăm thắng. Ko biết thì thua chắc rồi
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đến thì ex nó cũng chỉ nói câu:"1 là anh trả cho cô ấy sự tự do 2 là anh yêu cô ấy cho thật lòng"...tâm lý là thế bác cứ đi sao phải xoắn nhưng đề phòng thằng cục tính giang hồ nó chơi...
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Không tôn trọng con gái,sử dụng từ ngữ về con gái không đúng.Phải nói là các bạn con gái thông minh xinh đẹp nên nghĩ ra được các phương án hay để thử độ thật lòng của anh em mình.bác phải sửa lại đi

Chia sẻ trang này