1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Trai Cũ Của Cáo Đòi Nói Chuyện Với Mình ! ĐI KO ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_to_love_102, 22/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    không cần đi ( không phải là sợ), và cũng không cần phải giải thích với cáo về cái chuyện này.
  2. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    em ko xui đánh nhau nhá
    mà nếu nó trả lời thành khẩn thì sao
    tỷ dụ như hum đấy em hơi mệt
    lại đang đi cùng anh ý ngoài đường
    em hứa là em ko ôm eo đâu
    bọn em vào nhà nghỉ để em nghỉ 1 chút
    bọn em vào đấy nhưng mà trong sáng lắp
    chắc nhân lúc em đi !
    anh ý lấy máy em nhắn lung tung
    anh tin làm gì
  3. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những tư vấn của các bác em chân thành cám ơn. Hiện giờ vẫn lành lặn vì lúc đó em ko có đi Nhưng ko gặp được thằng kia, Nói chung rùi cũng sẽ gặp thui. Chiện cũng đơn giản : Cáo của em đòi chia tay nó ,nói với nó là Cáo có người iu mới rồi nên nó mới đâm bực mình phá hoại vậy thui. Tối đó nó gặp Cáo rùi giư hết điện thoại,chìa khoá xe của Cáo nên mới có chiện như vây.
    Bi chừ thì em đã quyết rùi. Ko gặp trước cũng gặp sau. Làm 1 lần cho xong chuyện. Cám ơn các bác nha. Các bác có lòng tốt thì chuẩn bị tiền mua hương hoa nhang nến trước nha.
    Nhờ Admin Xoá cho em cái Topic lun ! Bye bye
  4. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    em mới sắm dc mấy con tông, bác có mượn ko ? ko thì bác thuê e cũng dc, dịch vụ trọn gói luôn,
    cắt tai 2 củ, cắt cu 5 củ.......
    đùa thế thôi chứ nếu đã xác định gặp thì phải đảm bảo an toàn nhá, tinh thần phải AQ 1 chút, "Nó oánh mình như nó đánh bố nó vậy"
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    sao bài post đầu tiên cậu bảo cáo nói chưa có người yêu?thế thằng đó là thằng nào mà "chia tay".Ngộ nhỉ?
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ê sao em cáo nhà ông nói trước là chưa có người yêu mà h lại chia tay là sao....ông bị lừa kìa..yêu quá mù quáng rồi hở..làm sao phải nhang hương.k thích tông hay chùy thủ qua tôi cho mượn..chưa rì đã đầu hàng à..giải quyết thằng kia xong cho con kia 1 nhát tội lừa đảo
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Để anh kể cho chú chủ Topic chuyện này nhá
    Anh có thằng em, quan hệ kiểu bạn bè, nhà nó ở Cầu diễn, gần Nhổn của Hà Nội
    Nó thì dân ở trong khu đấy từ xưa, nguời yêu thì trọ gần đấy
    Một ngày xấu trời nó đến nhà nguời yêu chơi, có thằng hàng xóm cũng là sinh viên trọ cùng xóm , to con lắm cứ lưọn lờ làm trò vớ vẩn, nó cú lắm, nhưng chưa làm ji vội vì nó bé bằng 1/2 thằng ôn này thôi, sáng hôm sau nó gọi cả phi đội ở cùng phố đến tầm 20 thằng quây kín xóm trọ, thằng ôn kia fòng có 3 nguời biết ko làm ji đc, nên trèo tuờng chạy ra ngoài, bị đuổi chạy vòng quanh phố, tóm đc và cho 1 trận tơi bời
    Sau vụ đó, hậu quả như sau
    Thằng to con cùng xóm bị tơi tả nằm viện, sau đó chuyển ra khu khác sống
    Thằng em mình thì bị dân fòng gọi ra đồn viết tuờng trình, rồi zúi cho nó 1 triệu là mọi chuyện lại êm đẹp, toàn hàng xóm từ xưa với nhau nên bao che nhau hết, thằng dân ở nơi khác ngậm ngùi gạt lệ ra đi
    Qua sự việc cho thấy, nếu kô đủ trình và lực thì té, còn nếu muốn liều để thử thì cứ thử cho biết,
    Thằng em mình tuy quen biết thật nhưng hành động chơi "CHÓ DÀN " của nó mình kô thích lắm
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    quả này đúng là vô đối.... em nói thật là kiểu hành xử thế nào tuỳ mình thôi. Ngán gì ai đâu, nhưng vấn đề ở chỗ là mục đích thôi. Bác chủ Topic kiếm cách giám sát em kia chặt mấy hôm xem thế nào.
  9. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Nên hẹn nó ra đâu đó nói chuyện giữa hai người đàn ông .
    Và láng máng nói cho nó biết là mình có nhiều bạn, nhưng đừng nói là có nhiều quá, nó sợ.
    Chửi bới nó mấy câu cho nó cáu.
    Thể nào nó cũng mang tông mang phóng đến chỗ hẹn cùng lũ bạn mất dậy của nó.
    Sau đó bạn đừng có ra chỗ hẹn mà báo công an tới hốt tất cả tụi nó .
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    con bé kia vớ vẩn rồi!
    nhưng ông cứ trả lời nó thế này: gặp nhau làm gì hả ông bạn? anh em mình xài chung, nó đồng ý rồi thì cứ thế mà làm! OKIE?
    ghét cái bọn con gái có người yêu rồi nhưng cứ giấu, rồi đong đưa mất tư cách!

Chia sẻ trang này