1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban trai cũ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ban trai cũ

    Bọn mình đã chia tay nhau cũng lâu lâu rồi,khoảng hơn 1 năm. Bây giờ muốn ngồi lại với nhau để nói chuyện cho thanh thản, no ko biết có nên ko?vì trước kia bọn mình ít tâm sự với nhau lắm, có lẽ đấy là lý do để bọn mình chia tay, vì ko thể đồng cảm được. Không biết là có nên nói chuyện với nhau ko?các bạn nghĩ thế nào? Sao nhiều lúc chán bản thân thế. Sao nhiều khi mình toàn làm chuyện ngu ngốc.
  2. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi nói chuyện với ngừơi đó, bạn có giữ được lòng mình không? Hình như bạn vẫn còn mong quay lại với ngừơi ấy thì phải
  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ nếu bây giờ nhìn thấy nhau ko phải bằng ánh mắt hình viên đạn(trường hợp này ko hiếm đâu các bác đừng cười)hoặc nhìn bằng ánh mắt "em/anh vẫn còn yêu anh/em lắm" thì thôi xin can về nhà chơi điện tử cho nó khoẻ còn chỉ muốn gap nhau để tán gẫu và hỏi thăm thì chẳng sao cả nhưng nếu ko có ý định nối lại thì hạn chế những cảnh quay lãng mạn+ko gian mờ mờ ảo ảo tránh trường hợp cơn nghiện tái phát.Gút lắc
  4. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Gặp làm gì cho tốn thời gian. Muốn tán chuyện thì cứ gọi điện, chat chit đầy ra đấy
  5. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    nếu người yêu của bạn cũng muốn gặp mặt bạn thì đến 99% người đó cũng nghĩ như bạn,tức là cũng muốn quay lại với bạn.Đã xa nhau 1 năm rồi thì theo mình k lên gặp làm j cả<với mình thôi>, mình đã yêu thì k baoh chia tay.Yêu là có thể bỏ qua cho nhau hết,nhiều lần bọn mình cãi nhau,cho dù ai đúng ai sai thì mình đều là người làm lành trước.Mình chỉ muốn cả 2 cùng vui.<còn nếu đã chia tay rồi thì k baoh quay lại>.Với bạn, theo mình thì bạn nên tự quyết định,tại trong chuyện này chỉ có bạn mới biết được t/y giữa 2 nguời ntn: Bây giờ muốn ngồi lại với nhau để nói chuyện cho thanh thản
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tớ và ex chia tay gần 2 năm. Mỗi người đi 1 hướng. Nhiều lúc cũng tự hỏi không biết giờ ex như nào, vợ con gì chưa, cái bản tính lạnh lùng đã thay đổi gì chưa... Chỉ nghĩ vậy chứ tuyệt nhiên không nghĩ chuyện gặp ex, nói chuyện với ex. Quá khứ đã qua, hãy để nó ngủ yên đi.
    2 cái options bên trên (234 & 567) nghĩa là gì nhẩy?
    Chiện của tớ thì oánh dấu vào cái option mấy?
  7. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  8. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    trường hợp cua SCno1 còn nóng hơn nè. tù tết đến h gặp ngưòi iu có 2 lần, từ h đến hết năm sau may ra mới gặp lại, không co thư từ điên thoại hay chat chit j dâu nhé, miẽn liên lạc với nhau luôn. hic. em k hiểu rui t/y của em no còn ra cái hình thù j nữa không? các bac bảo em co đợi không hay yêu bố thằng khác cho nhanh. ( Ai chứ em thì lừa nhanh lắm.)
    chứ bây giờ các bác hỏi em có cảm thấy yêu không em cung chịu chết không tra lời được, nữa là 1 năm nữa, hic!
    bảo em bây giờ gặp lại em cung cha bít phải nói j, cứ cảm giác lạ lạ làm sau ý, k bỏ nhau còn như vây, các bác bo nhau 1 nam 2 nam rui các bác con muốn hỏi han j nữa?
    mệt với yêu đương quá, bố mẹ không bắt lấy chồng,/ lấy cho = bạn bằng bè chứ em cha thiết tha j cái trò đó nữa rùi.ở 1 mình chả sướng thì thui, tụ nhiên lại phải quan tam đến 1 người chả dây mơ rễ má jì với mình, phải làm nó vui, phải làm nó cuời, ặc ặc...lại còn cái vụ làm ôsin nữa, oài ui.....KHỔ
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm lúc đâu có ngờ, tình cảm của bà chị mà bà chị lại hỏi hay là yêu quách thằng khác đến lúc khuuyên bà chị đi yêu thằng khác gặp phải thằng lừa đảo lại chết toi.Lúc đó bà chị lại bắt đền mình thì khốn.Bà chị phải là người đánh giá đúng nhất về tình cảm của mình chứ lúc đó yêu tiếp hay yêu thằng khác thì bà chị là người quyết định bà chị là người chịu trách nhiệm,cái lúc sướnglúc khổ bà chị cũng chịu hết cho nên cứ nghĩ sao làm thế,dẫu sao nó cũng là do mình quyết định.
    Hưm,tình yêu là bát bún riêu bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình."Ơ này cô ơi sao bát của cháu ít bún thế,cô cho cháu bát khác nhiều nhiều bún vào nhớ"

Chia sẻ trang này