1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai của tôi đã từng... (No spam).

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nov11, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    đã từng xxx thì đã sao nào
    xxx nó chỉ là 1 nhu cầu sinh lý bt........biết giữu gìn cho nhau thì chắc chắn sẽ ko có hậu quả j cả
    con ng` ta sống vì hiện tai và tương lai...........quá khứ vẫn chỉ là quá khứ mà thôi
    chăm chăm chú ý đến quá khứ làm sao có đc 1 TY đúng nghĩa
  2. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bạn phải nói rõ chứ! nói thế bố thằng nào hiểu được...
    vì đàn ông thì thằng nào chẳng như thằng nào chứ nhỉ?
    nếu thằng đó xxx trước khi yêu bạn thì có gì đâu, chuyện dễ hiểu của bọn trẻ mới lớn ấy mà
    còn đang yêu bạn mà xxx với người khác thì cũng tùy từng mức độ và ăn năn của người đó mới "sử tội", đấy làm người bạn yêu thực sự và xác định cho tương lai thì mới phải xet! còn không yêu hoặc đơn giản là yêu bình thường thì loại nó từ vòng gửi xe đi các bác nhể...
  3. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    em này cá tính nhỉ, có làm đc thế ko em
    cái gì cũng phải xét khía cạnh ko gian và thời gian cả, nói cụ thể đi thì mọi người mới chia sẻ đc chứ
    Được mscloud sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 11/05/2007
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bảo phải xét về thời gian nhưng có nhiều chị lỡ làm chuyện đó với người cũ trc khi quen các bác đã mấy năm mà các bác có chịu nghĩ đến yếu tố thời gian đâu, lại chẳng lôi ra phân biệt với "nguyên tem" hay "bị đổ vỏ" à ? Mà các bác trai cũng có trắng trong ngọc ngà gì đâu mà cứ đòi hỏi nhỉ ?
    Những bác gái khác em ko biết nhưng khi nghĩ tới người yêu của mình đã từng với người ta thì em thấy chạnh lòng lắm .Nhất là khi họ còn qua lại với nhau (dù trên danh nghĩa chỉ là bạn bè ) . Nghĩ đến cảnh đó như muốn khùng, muốn cáu gắt mà chả có cớ gì để cáu cả chứ ko sung sướng như các bác trai, đc danh chính ngôn thuận muốn nói gì thì nói, muốn đánh giá người ta ra sao cũng đc . Mà trong các bác đã có mấy ai cưới vợ chưa ? Sống với vợ hơn 5 năm chưa ? Nếu có thì mới hiểu trong đời sống vợ chồng điều gì là quan trọng nhất .Các bác sống với 1 bà vợ ngoa ngoắt đc vài năm thì mới thấy cái màng mình lấy đc chả là gì để phải đánh đổi như vậy . Mà thôi, em cũng chúc các bác may mắn .
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
     Đến con gái còn khó kiếm nữa là con trai, mà cái cô này hay ( cậu này ) hỏi vớ vẩn bỏ xừ.
  6. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    xxx thì là chuyện "twhờng", caí chính là xxx với ai (****) và như thế nào (có đôì truỵ ) không ???
  7. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    thực ra chuyện này theo tôi thì cũng không phải là một vấn đề quan trọng lắm!tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì việc đã XXX với ngưòi khác néu xét theo thời gian:
    1.trong quá khứ:nghĩa là trước đó anh ta đã quan hệ rồi thì hãy xem xét xem anh ta đã làm chuyện đó với những ngưòi nào, và những ngưòi anh ta quan hệ trưóc đó có phải là ngưòi anh ta yeu thật lòng hay không? nếu: anh ta yeu thật lòng và quan hệ thì chuyện đó tôi chấp nhận!
    2.anh ta trước đó đã quan hệ với nhièu ngưòi , và chỉ để thoã mãn nhu cầu về sinh lý chứ không hẳn là đã yêu thực sự thì xin lỗi tôi cũng chỉ có thể nói một câu: tốt nhất là chia tay! mặc dù có thể anh ta yeu mình thực sự!
    3. các bạn hãy xét theo hai khía cạnh tren và rút ra suy nghĩ có nên tiếp tục hay không!
    Nhưng theo tôi nghĩ thì viẹc quan hẹ chỉ để thoã mãn nhu càu sinh lý thì thôi tốt nhất là nen chia tay mà không nói gì cả!tôi thì thế đấy! tôi cũng chẳng nói gì , vì cũng tuỳ quan điểm và cá tính mỗi người thôi!còn riêng tôi thì việc quan hệ để thoã mãn nhu cầu sinh lý thì tôi không chấp nhạn!
    anh có ther sống mà không làm chuyện ấy trưóc hon nhân cũng không có chết!
    tôi cũng vậy!tôi không làm chuyện đó trưóc hôn nhân tôi cũng không chết!
    vì thế theo tôi thì tôi không thích tiếp tục nữa !tôi sẽ nói chia tay!còn với tôi néu toi hỏi một câu rằng toi sẽ bỏ qua quá khứ của anh nhưng tôi sẽ hỏi anh nếu anh yêu tôi thật thì anh có thẻ cháp nhận không quan hệ truớc hôn nhân đưọc không? nếu dưọc thì tôi sẽ tiép tục nhưng đã nói là phải làm và néu hứa rồi mà dòi hỏi thì xin lỗi !đưòng ai nấy đi!tất nhiên topi cũng sẽ không bao giwò để cảm xúc vưọt lên trên lý trí!
    Vài lời bàn luận đóng góp !có gì saui không tốt hay phôp trưong thì các bác góp ý!
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
  9. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Anh timvongoan oi.
    Em phải công nhận là anh rất NGOA NGẮT & ÁP ĐẶT& KHÔNG BÌNH TĨNH => ....

Chia sẻ trang này