1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN TRAI ĐÒI HAVE ***... phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conechcon, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conechcon

    conechcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    BẠN TRAI ĐÒI HAVE ***... phải làm sao bây giờ?

    Em là người mới trong diễn đàn. Chuyện này thì em rất khó mở miệng nói với nhiều người quen nên em nghĩ hay là đem lên hỏi các bạn, anh chị ở đây là hay nhất, ý kiến cũng khách quan nhất luôn.

    Em quen biết anh bạn này đã 1 năm, từ khi anh ta còn bạn gái cũ. Nhưng họ đã chia tay cách đây nửa năm rồi, cụ thể là họ chỉ quen 6 tháng. Nhưng anh nói với em là anh ta đã quan hệ với ex của ảnh nhiều lần rồi. Bản thân em với người bạn trai trước cũng đã 1 lần đi quá đà. Nhưng vì người đó đã phụ bạc em nên em luôn cảnh giác và ngần ngại với tất cả những người khác sau người ấy, và anh này là người đầu tiên đến với em sau người ấy.

    Khi chúng em bắt đầu quen nhau thì tụi em cũng đã thỏa thuận sẽ không nghĩ đến chuyện xa xôi như kết hôn vì 2 đứa vẫn còn trẻ và đang đi học. Chúng em đến với nhau đơn giản là thích nhau thế thôi. Chúng em không công khai mối quan hệ cho bạn bè biết, nên hễ đi chơi nơi công cộng là đứng cách nhau khá xa, nói chuyện cũng khách sáo hơn, mọi cử chỉ gần gũi đều không có, kể cả trong rạp chiếu phim.

    Chuyện chúng em đã quan hệ với ex của tụi em thì tụi em cũng thật thà nói cho nhau nghe. Tụi em đã hẹn hò được 3 tuần và anh bắt đầu đòi hỏi. Em từ chối. Em nói với anh là nếu không có dự định nghiêm túc thì em không muốn làm. Anh bảo là 2 người phải làm mới biết có thể gần nhau tới đâu và sau đó mới tính chuyện nghiêm túc hay không. Em mới hỏi anh là anh đến với em vì lâu rồi anh không được nếm mùi vị đó hay là anh đến với em vì anh thích em, vì em là em. Anh mới bảo là anh đến với em vì anh muốn làm chuyện đó với em. Em bảo nếu muốn làm chuyện đó thì đi làm với người khác em không quan tâm. ANh mới bảo là anh không muốn cheat em, trong số bao nhiêu người anh đã chọn em... Nhiều lần gần gũi anh có những cử chỉ đi quá đà em đã chủ động dừng lại. Anh luôn nói là anh không thể hiểu được làm sao em có thể cứng đầu như vậy được.

    Thật sự thì em cũng không biết làm sao. Em nói với anh là chúng ta chưa đủ thân và gần để làm chuyện đó. Anh ta hỏi em là em còn muốn gần hơn cỡ nào (Em biết hết hoàn cảnh gia đình của anh ấy) thì em cũng không biết trả lời làm sao nữa.

    Anh chị thấy là em nên ứng phó anh chàng này như thế nào? Ngoài chuyện này ra thì anh ta là người rất đàng hoàng, không lăng nhăng, và đáng tin cậy.

    Em cám ơn các anh chị cho em lời khuyên
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đến ngất thôi , bao nhiêu tuổi rùi , sợ quá , ở tỉnh nào thế
    nói chuyện đó cứ như là đơn giản lắm vậy , xin thưa với bạn là bạn càng làm chuyện đó với người bạn yêu càng sớm thì xác xuất người đó bỏ bạn càng cao , theo nghiên cứu là như thế
    - theo như bạn nói thì bạn quen anh ta chưa lâu mà đã bít hết về anh ta ( nên xem lại bạn đã bít được nhưng gì )
    - anh ta có làm chuyên đó với bạn gái cũ nhiều lần vậy mà bạn vẫn có thể kết luận anh ta ko lăng nhăng và bạn có dám khẳng định rằng kết cục của bạn có khác cô bạn gái cũ kia ko
    - thứ 3 mình bít điều này : con gái luôn luôn tự tin mình đúng cho đến khi họ bít rằng họ sai, nhưng khi bít sai thì muộn rùi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc lại chính chữ của bạn viết ra đi.
    ĐÀNG HOÀNG gì mà đàng hoàng?
    Anh ta NÓI TRẮNG ra rồi mà bạn vẫn còn tin là anh ta đàng hoàng à? Bó tay!
  4. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    chung quy thì thằng cha này cũng chỉ muốn ăn 1 cái thôi chả tốt đẹp gì cả! nếu bạn cũng thích ăn thì 2 người ăn nhau đi... hỏi han làm gì! theo ngu ý của tại hạ, nếu tại hạ là thằng kia thì tại hạ ăn xong chán chê rồi thì sẽ dời gót tìm món khác. Nó nói huỵch toẹt ra là đến với em chỉ vì chuyện nớ thôi mà. YÊU THƯƠNG GÌ LOÀI NGƯỜI??!!!
    Đừng tin bất cứ thằng đàn ông nào! anh là anh nói thật!hehe
  5. hoxueee

    hoxueee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thằng này nó nghĩ em xxx với bf rồi nên muốn kiếm ăn ấy mà
  6. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    đã hẹn hò được 3 tuần và anh bắt đầu đòi hỏi : chỉ có 3 tuần mà thằng này đã vậy rồi. Nó xem bạn là gì thế?
    Anh mới bảo là anh đến với em vì anh muốn làm chuyện đó với em: câu này nghe kinh wá, có vẻ nó xem bạn như 1 vật giải trí vậy, giống như xem bạn là gái MD vậy.
    Thằng con trai nào cũng đòi hỏi, có điều nó đòi hỏi như thế nào là do nó tôn trọng người con gái đó ntn, yêu ntn. Đằng này nó đòi hỏi mà trắng trợn như thế, rõ ràng là nó chẳng yêu thương, cũng chẳng hề có tí tôn trọng nào đối với bạn.
    Có lẽ trong đầu hắn nghĩ rằng XXX với bạn rất dễ dàng, chỉ cần wen sơ sơ, kích thích 1 tí là đủ XXX với bạn rồi. Và hẳn là bạn cũng đã cư xử với nó ntn nên nó mới mạnh dạn quá mức như vậy.
    Đảm bảo sau khi ăn xong 1 hay 2 lầ thì nó sẽ đá bạn ra để ca lại bài này với người khác thôi.
  7. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nó đi em
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    bỏ mịa nó đj bạn à
    he he
    tiếc làm gj
  9. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Cùng là loại mèo mả gà đồng gặp nhau dường nào cũng thế tội gì không hưởng thụ. Em à, lần thứ n chả khác gì lần thứ n+1 cả . hehe. phải làm cuộc sống của nhau tốt lên chứ không lại phí cả tuuỏi trẻ,
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thế em đến với zai này vì cái gì, vì thích zai, vì zai là zai hay là vì em muốn làm chuyện đó?

Chia sẻ trang này