1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN TRAI ĐÒI HAVE ***... phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conechcon, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babylili

    babylili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ khi bắt đầu 1 tình yêu mới bạn ko nên kể về quá khứ của mình với người khác nhất là chuyện quan hệ xXx nó ko hay cho lắm sẽ có nhiều í nghĩ tiêu cực sau này.Như mọi người đã bình luận về anh chàng của bạn thì mình nghĩ nên chấm dứt tại đây thôi ..... có thể anh ta là người tốt nhưng 1 người chỉ nghĩ quan hệ hoặc chinh phục các cô gái thì ko nên làm bạn ( à mà anh í hôn bạn chưa ) sau nụ hôn người ta mới nghĩ đến chuyện đó vậy nhé tìm 1 người bạn đời ko đơn giản như bề ngoài đâu chúc bạn tìm d.c người bạn hợp í mình
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi
  3. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Điên về cái gì ? bị bỏ rơi hay bỏ công ra mà nay gà đã tuột khỏi tay, ko đuợc chén ?=====bức xúc ở đây là thế nào? đánh em à? hay vật em ra để ...xxx....? Thách bố nó dám, nếu nó làm thế thì lúc này nó còn là đàng hoang, tử tế như rm nghĩ ko ?
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    híc híc... cô em mà còn giữ cái thái độ như vậy thì cuối cùng cũng xãy ra kịch bản như củ, bạn trai thứ 2 của cô em lại bỏ em. Kiên quyết và tình cảm vào, mà cho anh hỏi em bỏ bạn trai của em lâu chưa, sau bao nhiều ngày lại bắt đầu yêu lại
    có mỗi 1 người mà mình khó quên thế, đó chính là em
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thường thì con người ăn phải ớt rồi mới thấy cay. Vẫn còn nghi ngờ về nhân cách hay là lo sợ không có mối quan hệ tốt hơn thì cứ làm phát rồi thấy thái độ mà đoán tính tình. Bởi vì lần 2 với lần n thì nó cũng như nhau thôi. Còn những ông nào tốt tính chân thành quan tâm đến người mình yêu thì đã chả hùng hục đòi này đòi nọ, mà điều quan trọng nhất của have *** là sự thoải mái (điều mà zai chả bao giờ quan tâm khi muốn have *** 1 ai đó) --> không có được điều ấy thì đừng làm kẻo lại thấy phí của
    Good luck
  6. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó. ông đó đòi nhiều thì cũng chỉ muốn xxx thôi.
    phải nghĩ cho chị em chứ
    Được hoangvanhieu82 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 09/07/2007
  7. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái. Chia lìa đôi tình nhân chúng ta....
  8. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    He he dạo này cứ là nổi hứng đi tư vấn tư veo. Nhà em cứ thấy là thằng cha này được. Lừa đảo cũng hay. Lừa thế mà cô em nhà ta cứ tin sái cổ rằng anh ấy đàng hoàng. Đàng hoàng thì không bàn chuyện đó em ơi. Nhà em yêu nhau cả năm mới dám cầm tay, nói mịa gì have ***. Tử tế hay không nó phát tiết ra ngoài đấy cô em thân mến ạ.
    Đàng hoàng nó phải thế này này, Mịa nhà em khi quen bạn gái được 1 năm, bố mẹ nhà em đã xuống nói chuyện với bố mẹ nhà ẻm là con tôi a,b, c muốn đi lại tìm hiểu con gái ông bà, mà mới là hco phép được đến nhà rủ ẻm đi chơi chính thức thôi nhé...Sau đó xác định rằng yêu là cưới. Nhà em là thế, mịa thế thì cô ấy mới OK. Mà có OK, nhà em cũng chẳng cần. Lúc nào lấy về thì muốn làm gì thì làm. Chưa ra đâu vào đâu, nhà cửa, tiền bạc không có. Dây vào vụ đó nhỡ có baby thì làm sao nuôi. Mà nhỡ có chuyện gì không lấy nhau được thì ẻm lấy ai khi mình chán chê ra rồi. Mịa thế mới đàng hoàng em gái thân mến của anh ạ. 1 năm đi lại thế là cưới làm vợ. Mịa chứ cái kiểu yêu mới thích thích thì yêu cái mịa gì. Đó là yêu cái đó thôi. Mịa dân tình giờ cứ hay nhầm chọt, trồng chọt. Thích nhau ti ti là cứ gọi là yêu. làm mịa gì có cái định nghĩa yêu kỳ cục thế.
    Làm 1 ly chúc mừng cô em đã tìm được 1 thằng sở khanh để yêu. Mà thằng đó đàng hoàng lắm. Chỉ mới khằng khặc có mấy giờ đã đòi đè nhau ra. Lần đầu nhà em nghe thấy định nghĩa đàng hoàng tử tế như thế. Cũng có thể cô em thân mến đây định nghĩa đàng hoàng tức là muốn thì đề nghị thì coi là đàng hoàng, còn đè ra HD thì coi như không đàng hoàng. Mịa bà xã nhà em ngày xưa, mới nói ra đã bị tát cho 1 cái và đòi chia tay tắp lự, nhìn mình nhứ con dê xồm hư hỏng. Nên cũng đành phấn đấu trở thành người đàng hoàng đúng nghĩa. Có đi chơi thì cũng ti ti thôi, nắm tay nắm chân. Chứ bố bảo dám nói, chứ nói mịa gì dám làm. Còn em gái thân mến đây vẫn bình tĩnh ngồi thảo luận với anh chàng mang tên Sở khanh về đề tài ******** trước hôn nhân, vậy thì em gái cũng thích thì cứ nói thẳng ra, biết đâu anh chị em cho vài lời khuyên làm diễn viên đóng phim an toàn. Chứ còn theo nhà em là con nhà mà tử tế, gia giáo ăn học đàng hoàng thì mịa đề nghị với vẩn là bị cho ăn tát ngay. Chứ ngồi đấy à em ơi mình mình đóng phim " Liên xô chiến đấu" đi. Xong đó về bâng khuâng nhớ mãi thế này. Rõ chán.

    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 09/07/2007
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Em này có vẻ vẫn vương vấn thằng kia, ko rõ đợi đến khi nó "no xôi chán chè" rồi nó "vẫy tay chào nhau" thì mới sáng mắt ra à ?
    Còn về thằng họ Sở kia, sai lầm của nó là "máu quá", tưởng em đã...rồi nên có thể đòi xxx ngay được. CHính ra nên tử tế, nhẫn nhịn, dìm cái bức xúc xuống , ấn đầu ấn cổ cái con lợn lòng xuống , đợi 1 thời gian nữa cò cưa thế nào mà chẳng "ăn" đuợc....hehhêh. May cho em là nó quá nóng vội nên em đã phần nào nhận ra cái nguy cơ, nhưng vẫn sai lầm khi còn mơ tuởng về sự tử tế, đàng hoàng của nó
  10. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn sẽ xxx em, sau đó lại chia tay thôi mà.
    Bài này cũ lắm roài.
    Cẩn thận nhé, dù mất rồi thì cũng cố mà giữ thôi em ạ.

Chia sẻ trang này