1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN TRAI ĐÒI HAVE ***... phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conechcon, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sặc! Đọc bài này, cảm giác hai cô cậu này chắc mới tuổi cấp 3, hoặc sấp sỉ vừa qua chuyện đó.
    Nếu là thik nhau, rồi đến với nhau, thì có thik thì xxx cũng chả sao. Chọn đối tác để giải tỏa thôi thì kiểu này vừa an toàn vừa được chả có j ràng buộc vì có hứa hẹn nhau j đâu.
    Chả hiểu cô em muốn j.
    Một anh chàng như vậy mà còn muốn tin nữa sao.
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chà còn nhỏ mà " hiểu biết " nhiều thế, chẳng bù cho mình, hic...hic....
    E hèm, cho tới hiện tại thì có khá nhiều người mà ko phải nói là hầu như ko ai ủng hộ em tiếp tục với anh chàng kia hết, cho nên dù muốn dù ko em cũng nên suy ngẫm lại những gì các anh chị nói trong topic của em.
    Còn chị thì chỉ hỏi em câu đơn giản, em đã quá đà 1 lần, cứ coi như lần đó yêu quá nên sự cố xảy ra, nhưng nếu em cho anh chàng hiện tại " have *** " như vậy, mà 2 em có " happy ending " thì miễn bàn, nhưng nếu 2 em" break up " và người mà em lấy làm chồng sau này sẽ nghĩ em như thế nào nếu phát hiện ra em đã 2 lần với 2 người, cho đến hiện tại, còn tương lai thì ko biết?
    Anh chàng này còn nhỏ mà " nhu cầu " mạnh mẽ ghê quá. Ko tốt cho em đâu......Những hành động và lời nói anh ta như thế mà em còn cho là đàng hoàng, ko lăng nhăng và đáng tin cậy sao? Làm sao em dám chắc trong thời gian anh ta với người bạn gái cũ qua lại, anh ta ko xxx với ai khác?

  3. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Anh chàng này cũng hơi bị thật thà đấy nhở, bình thường đi lừa con nhà người ta chả ai lại đi nói thẳng ra thế kia
    Đã đòi hỏi have *** rồi mà còn chưa coi đây là mối quan hệ nghiêm túc thì em cũng không thể hiểu nổi với ông anh này thế nào thì mới là nghiêm túc đây Đơn giản chuyện không chịu công khai chỉ là để dễ dàng bắt cá lắm tay thôi
    Tỉnh táo ra đi chị ơi
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    em này nếu cảm thấy có thể tin tưởng thằng kia 100% thì đồng ý
    ko thì thui
    quan điểm phải rõ ràng ko nhập nhèm được
    nhưng thật sự thì con trai ko có thằng nào tốt cả
    em nên tin là thế
    àh quên trừ mấy bác trai trong ttvn này
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    he he, sao không tin hả em, anh là cứ thật thà thú nhận là có vợ con rồi. Nhưng nếu em muốn thì chúng mình gặp nhau, anh đàng hoàng còn hơn thằng cha kia đấy.
    he he
    làm 1 ly chúc mừng đê, em yêu được thằng Họ sở.
  6. hoxueee

    hoxueee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thật thà gì, cáo đấy, 2 chúng ta đều xxx với ex thì bây h xxx nhau có mất gì, khà khà
  7. chjyeuminhem

    chjyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách anh ấy nhiều bởi vì thàng đàn ông nào cũng khó giữ được chính mình trong chuyện tình cảm.Đừng bỏ anh ấy nếu bạn biết giữ mình thì chả ai dám làm gì bạn cả . tốt nhất đừng đi đến chỗ ít ngưòi nếu đi chơi thì bạn nên gợi ý cho anh ấy những chỗ đông người 1 tí nói thế nào thì cũng phải đề phòng phải không.Những câu nói ấy tuy quá đáng thiệt.Nhưng bạn có chắc là anh ấy nói nguyên văn trắng trơn như vậy không hay chỉ vì giận bạn mà lỡ nói những câu đại khái như vậy đó thì sao v.....v. Bạn hãy viết thư đến nói những điều bạn nghĩ.Tôi nghĩ với những tình ca,r đã có bạn anh ấy sẽ biết kiềm chế mình hơn.Mà nếu anh ấy quá lố quá thì bạn mới tìm cho mình nơi mới an toàn hơn chỉ lúc Quá lố thui. Đừng nên chia tay vội bạn sẽ đau lắm đó
  8. chjyeuminhem

    chjyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách anh ấy nhiều bởi vì thàng đàn ông nào cũng khó giữ được chính mình trong chuyện tình cảm.Đừng bỏ anh ấy nếu bạn biết giữ mình thì chả ai dám làm gì bạn cả . tốt nhất đừng đi đến chỗ ít ngưòi nếu đi chơi thì bạn nên gợi ý cho anh ấy những chỗ đông người 1 tí nói thế nào thì cũng phải đề phòng phải không.Những câu nói ấy tuy quá đáng thiệt.Nhưng bạn có chắc là anh ấy nói nguyên văn trắng trơn như vậy không hay chỉ vì giận bạn mà lỡ nói những câu đại khái như vậy đó thì sao v.....v. Bạn hãy viết thư đến nói những điều bạn nghĩ.Tôi nghĩ với những tình ca,r đã có bạn anh ấy sẽ biết kiềm chế mình hơn.Mà nếu anh ấy quá lố quá thì bạn mới tìm cho mình nơi mới an toàn hơn chỉ lúc Quá lố thui. Đừng nên chia tay vội bạn sẽ đau lắm đó. Hay dùng tình yêu của bạn dành cho anh ấy để anh ấy có thể hoàn thiện hơn nha
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, ở đời cũng có những kẻ dở nhở ...Em ko nghĩ con trai lại ngốc nghếch thế sao??? Có thể kiên nhẫn 1 tẹo, quan tâm 1 tẹo, yêu thương chăm sóc một tẹo rùi thích làm gì thì làm chứ ... Việc gì mà phải nói vớ va vớ vẩn ra thế này để rùi ngta nghi ngờ mình chứ ...
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    ,,,,,,anh ấy lỡ trong cơn bức xúc,anh ấy điên lên thì em ko kịp....take off ?????
    Quan trọng là chỗ em, em mà máu , thằng đấy nó chạy đằng giời

Chia sẻ trang này