1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN TRAI ĐÒI HAVE ***... phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conechcon, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi 1:
    Tại sao thằng này lại nói thẳng ra như vậy trong khi với em conechcon thì chỉ cần kiên nhẫn một chút là có thể "làm chuyện đó" với em:
    Câu hỏi 2:
    Tại sao em conechcon muốn phải đủ "thân và gần" thì mới chịu "làm chuyện đó"?
    Câu hỏi 3:
    Tại sao đọc bài viết này ai cũng nhận ra bản chất thằng đó trừ em conechcon?
  2. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    CÁc bác tư vấn tình yêu hay mắng chửi vùi dập em nó vậy. em nó chưa biết thì từ dạy bảo mà.
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi 2:
    Tại sao em conechcon muốn phải đủ "thân và gần" thì mới chịu "làm chuyện đó"?
    Câu hỏi 3:
    Tại sao đọc bài viết này ai cũng nhận ra bản chất thằng đó trừ em conechcon?
    [/QUOTE]
    Câu trả lời nè :
    1- Vì nó nghĩ em conechcon cũng cùng 1 giuộc với những em chỉ cần Thân và gần là đủ để làm chuyện ấy
    2- Thân và gần. Thân xong rùi gần là ok ấy mà .Kiểu như A, B rùi sẽ C.
    3-Vì em conechcon chỉ cần Thân và gần
    Thânái!!!!!!!!!!!
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mọi người đã cho em nhiều rồi, bay giờ quyết định thế nào là do em, với anh chàng đào hoa kia em có 2 lựa chọn:
    THÍCH THÌ ''''CHIẾN'''' MÀ KO THÍCH THÌ CHO NÓ BIẾN thế nhé
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    giống với nick ghê , con ếch con
  6. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy conongdatinh nói đúng đấy. Bạn đừng có tin vào vẻ bề ngoài của bất cứ 1 người nào nếu như chưa tiếp xúc lâu với họ, biết được những người xung quanh đánh giá họ thế nào. HIểu về hoàn cảnh gia đình anh ta chưa đủ. Phải xem lại cách anh ta yêu bạn thế nào đã.
    Mới chỉ yêu nhau được 3 tuần mà anh ta đã bắt đầu đòi hỏi. Điều này chứng tỏ rằng anh ta không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm với bạn, bạn nên xem xét lại. Bản thân anh ta đã từng làm chuyện ấy nhiều lần với cô bạn gái cũ, sau đó thì kết quả thế nào? Anh ấy có nói lý do chia tay cô bạn kia với bạn ko? Đó là mình chưa muốn nói đến việc người con gái sau khi chia tay với người yêu cũ và đã từng quan hệ thì sẽ rất khó khăn để đến với người thứ 2. Mà lần thứ 2 lại đổ vỡ nữa thì sau này bạn sẽ chẳng còn niềm tin đâu.
    Chuyện ấy cũng rất quan trọng trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng nó ko phải là tất cả. Nếu là 1 tình yêu chân thành thì ko bao giờ đặt vấn đề đó lên hàng đầu.
    Bạn đã nói thẳng quan điểm của mình nhưng anh ta vẫn cố gắng thuyết phục. Nếu anh ta còn làm tới thì theo mình tốt hơn hết bạn hãy say goodbye (mà nếu có thể dứt được thì bye forever là tốt nhất)
    Chúc bạn sớm xác định được đâu là tình yêu đích thực của mình
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    7/10
  8. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác là em mắc bệnh lãnh cảm từ bé...ko ham hố mấy chuyện này..
    Giả sử như mà em có bạn trai....rồi bạn trai em cũng đòi hỏi chuyện đó...em cứ bảo là: Xin lỗi anh...em ko có hứng thú...anh muốn thì anh mua phim về xem..và làm 1 mình..Chuyện này em ko chiều được!
    Đấy cứ nhanh nhẩu gọn nhẹ thế....hoá ra lại hay, giải quyết được khối việc...
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, mà sao ngộ quá, 1 người có " nhu cầu " dữ dội như hắn mà khi có 2 đứa chỉ xem " phim hoạt hình " thôi ấy hả? Ko tin chút nào.
    Mà thôi em conechcon ơi, biết " ông trời con " đó có vấn đề về " tâm sinh lý " như vậy thì đừng tạo cơ hội cho hắn nữa, nói như em, mắc công hắn điên lên thì em chỉ có nước thiệt mạng. Chuyện này mà nói qua phone thì hơi tốn tiền mà ko giải quyết được gì hết, nên hẹn nơi công viên hay quán cafe thì dù sao hắn có nổi khùng lên thì cũng là chỗ public, hắn ko thể làm gì em được đâu
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Yêu nhau, hiểu nhau, tin tưởng lẫn nhau thì hẵng làm. Không thì thôi. Truyện đó không phải là truyện có thể ép buộc hay dùng vũ lực, đe dọa bằng lời nói. Nếu như bạn trai của chủ topic làm vậy ==> nói thẳng với anh ta: nếu anh ta còn tiếp tục đòi hỏi vô lý, gây áp lực với bạn thì bạn sẽ chia tay. ===> nếu anh ta không tiếp thu thì chia tay.

Chia sẻ trang này