1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN TRAI ĐÒI HAVE ***... phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conechcon, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipheo1983

    chipheo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nói thế này thì anh em con gì cơ hội nữa cơ chứ
  2. chipheo1983

    chipheo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại không thích độc thân vì những nguời đọc thân mới là những nguời lăng nhăng thích thì có thể đi choi với bất cứ ai có thể qua đêm với bất cứ ai chẳng có ai ràng buộc hoặc nnhắc nhở cả
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    em chủ topic này chắc là cũng chập chập .
    như thế mà vẫn bảo là thằng này đoàng hoàng ---- chán hẳn
    các em tuổi teen bây giờ cũng khoáng đạt trong chuyện đó quá
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ông này bậy bạ , đừng có vơ đũa cả nắm
  5. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    gọi là "thằng" hay "bạn " em nhỉ? ăn nói như thế thì chị nghĩ em gái đã có quyết định từ lâu rồi ..hà cớ phải hỏi ý kiến mọi người , em nhỉ???
    "Ngoài chuyện này ra thì anh ta là người rất đàng hoàng, không lăng nhăng, và đáng tin cậy. " ----> mâu thuẫn --->" Anh bảo là 2 người phải làm mới biết có thể gần nhau tới đâu và sau đó mới tính chuyện nghiêm túc hay không." ---> nặng hơn --->" Anh mới bảo là anh đến với em vì anh muốn làm chuyện đó với em" --> người đàng hoàng chẳng ai ăn nói trơ trẽn như thế em ạ. và em có câu trả lời " chính xác" ---> "Em bảo nếu muốn làm chuyện đó thì đi làm với người khác em không quan tâm." , suy nghĩ được vậy thì em còn đắn đo gì mà hỏi " em phải giải quyết làm sao ???" chúc em vui và sáng suốt.
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em có chắc là mình yêu cậu ta ko? hay đó chỉ là na ná tình yêu? vì khi nhắc đến cậu ta, thái độ của em rất " khinh khỉnh", em gọi người yêu của mình là anh bạn, anh ta, anh chàng,... nếu em nghĩ gọi thế là bình thường thì chắc đấy là 1 cách ...yêu mới... Mọi người ở đây cũng khuyên nhiều, nói xa - nói gần đủ cả nên giờ tất cả là do em quyết định thôi, bỏ hay tiếp tục là do em. Hãy sáng suốt em nhé!.
  7. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mới có 3 tuần mà đã như vậy. xong việc chắc hết thánh nó bye em mất. . Thằng này thì đàng hoàng cái gì.Đề nghị hết sức giữ gìn.
  8. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Dại lắm em ạ. Em còn dây vào thằng này thì đời em không khá nổi đâu. Mà anh cũng nói thật em nên nghiêm túc với bản thân hơn nữa. Anh thấy em có vẻ không tôn trọng bản thân em thì ai tôn trọng đây?
    Em chủ topic này phải gặp vài anh đàng hoàng thì mới sáng mắt ra được!
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    3 tuần mà đã vòi vĩnh rối..hấp tấp quá(còn chuyện kia thi finh` fường thui..hehe)
    huhu..nghĩ lại chiện mình chỉ 3tiếng mà kg biết nói sao..kaka
    Anh tốt hơn đấy..hay la chọn anh nhở??
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 17/07/2007
  10. amio2610

    amio2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em ơi lời khuyên là trăm lần không, ngàn lần không được em ạ, hix, khổ thân con bé này, sao nó giống mình thế cơ chứ??? Tội nghiệp, lúc đòi á, cái thằng đấy nó viện ra đủ thứ lý do này nọ, nào là: "anh là dân kinh doanh, chuyện đó giúp anh đỡ căng thẳng rất nhiều", rồi thì: "anh chỉ có ham muốn với em thôi, với người khác anh ko làm đc", nọ kia...nhiều lắm. Hix, nhưng mà mình mà đồng ý là mình...tiêu ngay. Nó chả còn coi trọng mình nữa đâu em ạ! Nó đánh bài chuồn vội đấy! Lại còn chẳng may mà dính em bé nữa thì...tiêu đời. Những cái thằng mới quen đã đòi abc ngay thì ko bao giờ tin được đâu em nhé!!!! Biết là mọi lời khuyên cũng chỉ là lời khuyên, nhưng em hãy tỉnh táo dừng lại cho kịp lúc! Cần thì pm qua cho chị, chị tư vấn thêm cho

Chia sẻ trang này