1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai đòi hỏi, làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carot.iuiu, 25/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dọa các em gái 9x đời trung và cuối: Các cụ có câu "Khôn ba năm dại một giờ" các em phải luôn nhớ câu này!

    - Một em 9x đại diện:Chúng em nhớ rồi ạ! Nhưng các bạn vẫn thắc mắc là làm sao để kéo dài 1h vậy cô??
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình đoán rằng nếu không phải vì các bạn ấy quá nghèo không thể cưới một cô vợ còn trinh mới cho mỗi lần QHTD thì là vì dù có đủ giàu để cưới một cô vợ còn trinh mới cho mỗi lần QHTD thì cũng không có cô nào thèm lấy các bạn ấy. Nghĩa là trường hợp 1 là các bạn nam ấy quá nghèo, trường hợp 2 là các bạn ấy quá tồi tàn nên ngoài cô vợ hiện tại đã lỡ lấy các bạn ấy thì chẳng ai thèm lấy.

    Ấy là mình đoán thế, trúng thì trúng mà trật thì trật nha.

    @ Chủ topic: Cho đến khi em chưa thể biết chắc chắn "tình yêu là gì" thì em đừng có vội vã trong tình yêu. Còn nếu em thích QHTD với ai thì em cứ tùy ý em. Cuộc sống này là của em và em là người nhận lấy mọi kết quả cả tốt lẫn xấu của những quyết định của em. Chẳng ai hưởng hạnh phúc của em cả, mà cũng chẳng ai chịu đau khổ thay cho em hết.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em vẫn ứ hiểu nổi quan điểm của mấy bác ở trên này. Have *** chứ có phải giết người cướp của đốt nhà đâu mà các bác í cứ nghiêm trọng hóa lên như vậy? :)) Có phải là một điều gì xấu xa đâu mà phải tránh né hay xấu hổ? =)) It's just too ridiculous to understand. Lại nữa, chả có gì mà phải "dâng hiến" với không dâng hiến cả. Ai chả biết giai gái làm chuyện đó với nhau vì THÍCH làm. Tức là hợp tác 2 bên cùng có lợi, chứ hi sinh cái gì? I'm so sick with this nonsense.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không hiểu thì để mình giải thích cho mà nghe.

    Với các bạn nam ấy "have se.x cũng tương đương với giết ng cướp của đốt nhà, rất là nghiêm trọng và trái đạo lý." Vốn căn bản là tâm các bạn ấy xấu xa, ác độc từ nhỏ, rồi nhờ cha mẹ + thầy cô các bạn ấy khôn ngoan nhìn thấy cái tâm địa hiểm ác ấy, nên từ khi các bạn ấy còn nhỏ, họ đã giáo dục cho các bạn ấy là "have se.x cũng tương đương với giết ng cướp của đốt nhà, rất là nghiêm trọng và trái đạo lý" vì cha mẹ + thầy cô các bạn ấy muốn NGĂN NGỪA CÁC BẠN ẤY QHTD BẬY BẠ RỒI LẠI KHÔNG TÔN TRỌNG ĐÚNG MỨC MQH NAM-NỮ.

    Đó đó, cho nên là các bạn ấy chính nhờ được giáo dục như vậy mà cái tâm ác sẽ bị kìm nén, vậy là đỡ khổ cho những bạn nữ nhẹ dạ, cả tin. Bạn winter đã hiểu ra nguồn cơn của chính sách giáo dục dành riêng cho các bạn có tâm địa hiểm ác đó chưa?

    Nếu ai ai cũng biết suy nghĩ, biết cân nhắc đúng sai, nặng nhẹ, thì đã được giáo dục theo cách khác. Ngặt vì xh có nhiều loại người, nên với mỗi loại xấu - tốt khác nhau thì cần có cách giáo dục và uốn nắn khác nhau.

    Mình là mình rất đồng ý với lối giáo dục đó, chính lối giáo dục đó làm các bạn tâm địa xấu xa đó nghĩ QHTD là xấu và bớt bớt đi ngủ với con gái người ta rồi phủi đít đi mất. Tốt cho toàn xã hội. :)>-
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, em nói khí không phải chứ cha mẹ, thầy cô các bạn í cũng làm chuyện đó suốt mà. =)) Besides, em không nghĩ các bác ấy cho rằng nam QHTD là xấu đâu, các bác ấy chỉ nghĩ nữ QHTD là xấu, là trái đạo đức, là không đoan chính, là hư hỏng mà thôi. :))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì đúng rồi, cha mẹ + thầy cô các bạn ấy cũng QHTD suốt thôi, và cha các bạn ấy không hề bỏ mẹ các bạn ấy sau khi đã QHTD xong =)), nhưng mà đó là vì họ là người có cái tâm tốt + biết suy nghĩ đúng - sai.

    Còn các bạn ấy thì tâm ác nó lộ ra từ bé, nên cha mẹ + thầy cô các bạn ấy sợ các bạn ấy đi ác vung vít với thiên hạ, nên mới giáo dục đe nẹt các bạn ấy từ bé, hòng ngăn ngừa cái ác lộ ra.

    Còn chuyện vì sao cha mẹ + thầy cô các bạn ấy lại thường giáo dục là "nữ QHTD trước hôn nhân là xấu, trái đạo đức, không đoan chính, hư hỏng" mà quên mất tiêu phải giáo dục "nam QHTD trc hôn nhân cũng là xấu, trái đạo đức, không đoan chính, hư hỏng" thì...bạn winter chờ mình tìm hiểu chút nghen, hiện tại mình chưa hiểu nguồn cơn của cái chính sách giáo dục này nữa. Từ từ tìm hiểu xong, mình sẽ phổ biến cho bạn nha. ;))
  7. hehe_metal

    hehe_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    theo em là vì chính gái là ng`quyết định có QHTD ko,chứ gái kiên quyết ko *** thì bố thằng nào làm gì đc !
  8. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    bác chém em vừa thôi.trong câu em viết có đoạn (trừ Th cả 2 xác định cưới) bác xem lại mà xem.
    riêng em vs tư cách 1 thằng đàn ông em sẽ ko quan tâm đến quá khứ của ng yêu hay vợ em.vì điều đấy ko quan trọng mà quan trọng là bây giờ nó yêu mình thế nào
  9. slager

    slager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hic, cơ bản là trách nhiệm chứ ko phải nam hay nữ thế này thế nọ, đó là điểm mấu chốt
  10. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Híc chuyện bình thường ý mà..tình yêu với ******** phải song hành với nhau, ko thì tình yêu sẽ chết..
    Mà ******** ko có tình yêu = bóc bánh trả tiền
    Tình yêu mà không có ******** thì chết yểu như cây khô không được tưới nước
    Thế nên 2 bạn nên cân đối cho phù hợp....chúc hạnh phúc[r2)]

Chia sẻ trang này