1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban trai em có con rơi, làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thichdidem, 26/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ban trai em có con rơi, làm sao đây?

    Các bác ạ, em rất buồn vì người yêu em có con rơi mà em thì ko thích làm bà mẹ ghẻ, con chồng em sẽ phải gọi em là gì? Sau này, con em và con chồng em, liệu em có cân đối được ko?

    Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể chứ thực tế cuộc sống lại khác, tình yêu sẽ giúp vượt qua tất cả, nhưng cái đó cũng thật khó vượt qua.

    Em phải làm sao đây ạ? Em rất giận anh ấy, nhưng em vẫn yêu anh ấy.

    Cuộc sống thật éo le với em.




    Được thichdidem sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 26/07/2007
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    chịu trường hợp này thì chụi không biết nói gì. chia buồn với bạn vậy
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    Thời này mà vẫn còn có tình yêu kiểu thế này à ? Khâm phục
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
  5. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    lượn cho nước nó trong
  6. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, các bác để yên cho em gỡ rối cái. Đang bí quá.
    Có thì em mói nói chứ, em thì cũng nghiêng về chia tay đến 70% rồi.
  7. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi chị , nghỉ đi mệt n`g và rắc rối.. em thì ko chấp nhận dc.. kiếm ng` khác đi chị...
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    là vợ rồi em nghĩ còn khó chấp nhận được chuyện này chứ đừng nói là NY.
    Em ko chịu nổi. Chị chịu nổi ko ?
    À, thế mẹ đứa bé đâu ?
  9. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đứa bé vẫn còn sống, anh ấy ko yêu chị ấy, anh ấy yêu em lắm.
  10. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Kô yêu mà có con àh, hay nhỉ . Thành thật thì em nên đá mẹ cái thằng đấy đi cho nhanh kô về sau em lại 1 mình nuôi con như cái chị kia đấy . Lăn tăn làm gì về sau sẽ hối hận

Chia sẻ trang này