1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban trai em có con rơi, làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thichdidem, 26/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ!
    Thật sự là một tình huống khó xử, ở đây mình cũng nói gì đến lý thuyết tình yêu cả chỉ kể ra 1 trường hợp tương tự là thằng bạn thân mình. Nó cũng có con riêng và gia đình thì kịch liệt phản đối ko cho cưới mẹ của đứa bé, một thời gian sau thằng bạn mình yêu một cô khác, cô này biết nhưng vẫn chấp nhận và 2 người đã làm đám cưới, hiện giờ sống rất hp và ko có khái niệm dì ghẻ con chồng gì ở đây cả.
    Cái chính là tc của bạn đấy, cảm thấy có vượt qua được ko, có thể coi con riêng của chồng như con mình, vượt qua được lời cay nghiệt của mọi người xung quanh. Ko phải ai cũng làm được đâu bạn ạ. Xem xét lại tình yêu của bạn, nếu cảm thấy ko thể quên người ta, chấp nhận làm mẹ của đứa con đó thì hãy tiếp tục, còn ko cách an toàn nhất là hãy rút lui.
    PS: tớ nghĩ là đa phần sẽ khuyên cậu chia tay đấy!
  2. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Giải tán.....
    Xin lỗi...chứ phụ nữ mình nhiều lúc cũng cần ích kỷ 1 chút...

  3. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn có thể chịu đựng được cuộc sống mẹ ghẻ con chồng? Cái nữa là đứa trẻ ko có tội, nhưng bạn cũng khó có thể yêu thương nó như con đẻ của mình được,các cụ có câu " mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng" , mai sau có thể đứa bé đó sẽ chịu thiệt thòi nhiều và bạn cũng chịu nhiều lời đàm tiếu. Hãy cứ cân nhắc bạn à, còn lời khuyên chủ quan của mình thì bạn nên bỏ anh ta..
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cụ thể là 2 ng đó có con trong hoàn cảnh nào ? và bây h mqh ra sao ?
    nói chung e vẫn ko chấp nhận đc, hay tại mình vẫn còn trẻ nên nghĩ thế nhỉ
  5. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng bé hoặc con bé đi chơi rùi hẵng quyết định. Thế nhé!
  6. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    mai bảo người yêu. xin lỗi anh, em đã mang một thằng bé không fải của anh trong bụng rồi !!!!
  7. mt37

    mt37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quá hay
  8. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Phải cụ thể mới tư vấn được.
    Nhưng lời khuyên chung là: nên giải tán bởi vì đời còn dài và zai còn nhiều. Cuộc sống gia đình khác với tình yêu đơn thuần, phức tạp lắm.
  9. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vậy ah??? , đến mai này nó có con với em rồi cũng đi với con khác thôi, chia tay cho đỡ rách chuyện
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ. Đến chuyện người yêu đi với gái mà mọi người đã không thể chấp nhận được rồi, giờ chủ topic lại còn gặp tình huống éo le hơn.
    Suy nghĩ kỹ đi, nếu anh ta ko yêu mẹ đứa trẻ, sao lại làm cho cô ấy có em bé. Nói trắng ra cũng là 1 kẻ phản bội sở khanh thôi.
    Em yêu anh ta, thế em nghĩ sao khi ngày nào cũng phải nhìn, phải chăm sóc, nuôi dậy bằng chứng ngoại tình của anh ta.
    Đứa bé nó có chấp nhận em là mẹ nó ko? Hay sẽ ghét bỏ em vì em là nguyên nhân của mọi sự bất hạnh của mẹ nó. (dù có thể ko fải là sự thật)
    Nghĩ cho kỹ đi, cuộc đời có nhiều con đường sáng sủa hơn mà. Trả cho đứa bé đó 1 cs đầy đủ cả bố lẫn mẹ đi em.

Chia sẻ trang này