1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban trai em có con rơi, làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thichdidem, 26/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi bác ạ. Thà người ta có vợ rồi ly dị vợ, có con với vợ cũ thì không có sao cả. Còn mà có con rơi thì bỏ thôi à.
  2. heocot

    heocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    - Nếu anh ta trong 1 phút lỡ dại (Tuổi trẻ thường ngông cuồng và rồ dại), bạn k thể bỏ anh ta được...hãy tiếp tục yêu (nếu bạn có một tấm lòng của Bồ tát). Đã từng có người phụ nữ (vợ chồng có với nhau 5 đứa con), nhưng ông chồng vẫn ngoại tình với người khác và có 1 đứa con, bà ấy bảo ông đưa về để bà nuôi và thương người ấy như một đứa con đẻ, bà còn bảo: Mình đã may mắn vì có thêm một đứa con mà không phải mang nặng đẻ đau. Bạn có làm được như bà ấy không?
    - Nếu anh chàng ấy là người thích trăng hoa, rồi sẽ chứng nào tật ấy . Bạn phải cắt bỏ khối u đó thôi, có thể một lần đau...còn hơn cứ phải mang nỗi đau dai dẳng.
    Chúc sáng suốt và hp!
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là có con rơi vào thời điểm nào? Trước hay sau khi yêu bạn? Nếu trước thì ... may ra chấp nhận đc. Còn trong lúc yêu nhau thì ... khó đấy.
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    he he, bít thế,nhưng mờ bnạ mìn còn trẻ mờ, hơn đc con gái của a í có 1 giáp thoai. Áp lực lém, mờ nó vẫn chịu đấy. Co bản là mình thôi. Mí lại, ngay từ ban đầu đã nói là a có con và đã li dị roài. K dấu diếm j cả bácc ạ
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
  6. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn, nói chung là emthì chưa đưa ra được quyết định nào cả. Cũng rất khó khăn để vượt qua mọi chuyện.
    Chắc là sẽ thôi thôi các bác ạ. Em rất buồn về chuyện này. :((
  7. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái nick của em , anh buồn cười quá .
    Âu cũng là cái số . Đi đêm lắm có ngày gặp ma
  8. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua biết được tin, anh đã lớn và rất quấn anh. 2 cha con rất thương nhau, em rất mừng, nhưng em cũng rất đau. Đứa bé đâu có tội tình gì nhỉ?
    Vừa rồi anh có hỏi em, dạo này em sao ý? Hinh như có chuyện gì? Nhìn em có gì đó cứ buồn buồn sao ý, vẫn chuyện đó hả?
    Em gần khóc và ko trả lời gì cả.
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    hị hị, Hỉu í bác mờ, nhưng tại tớ thấy chịu áp lực làm mẹ khi mà mình chưa sinh khó lắm. Chứ e bít làm Con rơi mờ

Chia sẻ trang này