1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai em....em phải làm sao đây??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tsheu_hi, 29/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Phục bạn thật đấy.
    ơ thế bạn không biết tức giận à.
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ặc không thể chấp nhận được chưa cưới con gái người ta mà đã chửi đến thế này....lấy thằng gia trưởng này về có ngày nó sới tung cả họ lên mất.......Adidaphat quay đầu lại là bờ
  3. hearty

    hearty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chỉ duy nhất 1 câu: " Bỏ ngay lập tức, sống chết cũng phải bỏ, đau 1 lần cắt bỏ còn hơn sẽ trở thành khối u đeo đẳng suốt cuộc đời"
    Bây giờ thì e nghĩ là mih yêu lắm, ko thể bỏ được, but c nghĩ thời gian sẽ phai nhạt đi tất cả, chỉ cần e quyết tâm thôi.
    Nếu e thấy mih ko có đủ cam đảm để từ bỏ, e hãy nhờ những nguời thân xung quanh e. Họ có thể giúp e bằng hành động, hoặc thậm chí chỉ những lời động viên lúc e cảm thấy cô đơn, yếu đuối, dễ bị dỗ để tha thứ, dần dần, e sẽ từ bỏ được thôi. Mỗi khi e yếu lòng, dễ tha thứ cho "hắn" thì hãy nghĩ đến họ, c nghĩ e sẽ có cam đảm hơn để vượt qua khó khăn e ah.
    Chúc e may mắn !
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ngày xưa ex của mình cũng như người yêu bạn. Bên ngoài là vẻ hào hoa phong nhã, tự tin thành đạt, lịch sự với hết thảy mọi phụ nữ, và khi yêu mình cũng như thế, cảm giác như tiên ấy. Nhưng trong ruột thì sao? sau 1 thời gian yêu nhau, mới nói ra những câu xúc phạm gia đình mà mình ko tiện nói ra, nhưng phải nói là không đến độ ''mày tao mây tớ'' như bạn, cũng ko đến độ chửi mắng kinh khủng thế. Mà mình lúc đấy đã thấy quá sốc rồi. Mặc dù những câu nói ấy ko nhiều và chỉ xảy ra khi chuyện yêu đương đang đi vào ngõ cụt. Nhưng khi đấy mình nghĩ tốt nhất nên giải tán, cho dù khi đó rất yêu, thì có cưới về, 1 con người bản chất ĐÊ TIỆN như thế cũng khó lòng mà yêu mãi và đi xa được. Sau đấy người này đi lấy vợ và mấy tháng sau chia tay bạn ạ. Có lẽ mỗi mình là hiểu tại sao :)
    Đọc câu chuyện của bạn tự dưng mình nhớ đến câu nói khi đấy của ex. Cảm thấy mình thật may mắn vì đã xa được người ấy.
    Bạn nên mạnh mẽ, nghĩ đến tương lai mình. Đừng vì những năm tháng yêu nhau và những lời ngon lời ngọt giả tạo ấy mà phí cuộc đời bạn ạ (bạn nên biết rằng những người như thế thật sự là những kẻ GIẢ TẠO, bề ngoài và thật sự bên trong là hai mảng trái ngược nhau hoàn toàn thì mới có những biểu hiện thế kia được). Khi yêu nhau người ta trao nhau mật ngọt, đến khi về sống chung còn bao chuyện xảy ra, huống chi họ đã "bày" cả ra khi đang yêu như thế, thì thôi bạn coi như là mình may mắn đi.
    Cũng như mọi người khác và cũng như kinh nghiệm mình kể với bạn. Bạn hãy chia tay ngay đi nhé.
    Chúc vui và sớm tìm được hạnh phúc mới.
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy mạnh mẽ lên, thà chịu đau khổ 1 thời gian còn hơn là đau khổ mãi mãi đấy. Mới yêu mà đã thế thì khi lấy về chắc nó đào cả tông ti họ hàng nhà mình lên mà chửi mất. Nghe qua thôi mà đã không chấp nhận được kiểu đó rùi
  6. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Em có phải nhà báo bịa chuyện góp vui không?
  7. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chia tay hắn đi nếu hắn vẫn tiếp tục
    Một người đàn ông đúng nghĩa không cư xử như thế với gia đình người yêu mình. . Và nếu tôn trọng gia đình mình và vì cả cuộc sống của mình nữa, tốt nhất bạn hãy dừng lại
    Chúc bạn mạnh mẽ để vượt qua!
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi em chủ topic ạ. Việc rì thì việc chứ liên quan đến Bố Mẹ mình, gia đình mình là việc không thể chấp nhận nổi.
  9. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em cũng gần giống với em chủ topic, nhưng vì ngại ko dám nói với ai, giờ nhân topic của em cũng muốn nói ra điều mình day dứt.
    Bạn trai em cũng vậy, cao lớn đẹp trai, ai cũng bảo hiền lành chăm chỉ và tốt tính,
    Nhưng lúc cáu giận thì mày tao, rồi còn bảo em biến đi, rồi bảo em là "loại con gái như mày". mà em có làm gì đâu, em chỉ càu nhàu vì anh ấy ko đến đúng hẹn, toàn bắt em chờ, em cáu.
    Em có lên suy nghĩ ko? mà đã lặp lại đến 4 lần rồi, em cũng nghĩ chỉ lúc nóng giận thôi, em khó nói chia tay lắm, và chưa từng nghĩ sẽ chia tay.
    Em thấy mình giống y trang như chủ topic, thật ko phải chỉ mình mới vậy.
  10. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    EM biết là em đang tự lừa dối mình thì hỏi mọi ng làm gì nữa .Ko phải hù em nhưng chắc chắn cưới đi rồi em còn bị ăn đấm dài dài và vẫn nghe chữi dài dài theo tấn số ngày càng phát triển nhé .
    Ráng thi tốt em ah , ko thì mốt cưới xong khỏi có tâm trang học mà thi lại đâu em...hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này