1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai em hay thấy gái xinh xinh là nhìn chằm chằm, cả gái cùng cơ quan em mới chết chứ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatmuasa, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ông nào dám kêu thấy gái xinh mà chu mõ chê bai nào??..Thế em thích bạn zai em nhìn chằm chằm hét toáng "" Ôi,anh kia đẹp dzai thía"" ...hả em??
    mà nhìn trước mặt cho em biết là còn thấy TRUNG THỰC với em tí..Chứ kiểu lén lén đâm sau lưng thì chết em lại kg hay
    ai cũng có thuốc trị cả..Tìm chiêu nào cho ku cậu thuần fục chứ gái đẹp ngu ji hok nhìn..kaka
    Thấy gái đẹp mà kg nhìn còn bị gái và pà kon chữi HÂM nữa là..hê hê...Xưa cũng dám tại hắn nhìn chằm chằm thía đấy...
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 14/07/2007
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nhìn ấy, thì cũng được thôi. Nhìn mà để mình biết thì cũng được thôi.
    Nhưng nhìn mà để ai đó biết rồi nói lại với mình thì anh này đúng là quá dại dột.
    Anh nhìn cũng được, anh thích người ta cũng được, nhưng hãy nói thẳng với em cho em cùng thưởng thức với, đừng nên để tin ấy đến tai em qua một người khác. Lúc đấy thì tuy có thể em không coi trọng chuyện đó, nhưng vì sĩ diện với cái người đưa tin đó, thì dù không muốn em cũng phải cố tỏ ra mặt nặng mày nhẹ, hờn dỗi với anh đấy!
    Thế nên, lỗi của bạn trai bạn không phải là thèm ăn ngon, cũng chẳng phải là lỗi thèm ăn rồi dẫn đến ăn vụng, cũng chẳng phải là lỗi thèm ăn ăn vụng rồi không biết chùi mép, mà là lỗi thèm ăn ăn vụng không biết chùi mà lại phô ra cho public biết (public chứ không phải là bạn nhé)!
    Nếu tớ mà là bạn, tớ sẽ ghé tai nói thầm với anh ấy thế này này: "Anh thật là hư, sao lại nhìn lộ liễu thế, cô ấy phát hiện ra thì sao!"
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    "Thì sao?"
    Nói chung thấy bóng hồng nào bắt mắt thì đa số đàn ông đều nhìn như là một phản xạ vô điều kiện. Nhưng nhìn cũng có nhiều kiểu nhìn. Nhìn thoáng qua thì khác nhưng nếu phải "cố nhoài ra nhìn" và không để ý gì đến bạn gái bên cạnh nữa thì rõ ràng trong mắt người đó bạn gái không hấp dẫn bằng bóng hồng kia.
  4. matrix_kd1

    matrix_kd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    MEk, Con trai thì phải bít nhìn con gái(ko nhìn nó đánh cho đấy).Nhưng dù sao thi cũng phải lịch sự một chút chứ.
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thấy gái xinh, hay trai đẹp mà có ngắm cũng bình thường thui. Nhưng nhìn mà nhoài cả ra nhìn thì hơi quá, bạn tự ái là đúng. Còn nếu vậy mà bỏ thì hơi quá. Để chấn chỉnh lại tình trạng ngắm gái quá đà này thì bạn thấy anh ta nhìn cô nào thì bạn cũng ngắm cô đó mà buông lời bình lựng tự khắc anh ta sẽ nhột, lần sau có ngắm sẽ ko lộ liễu nữa. Chiêu này chưa đủ thì phải khéo léo nhắc nhở. Nếu cần bạn cứ ngắm trai khác mà bình luận, có người nóng mặt ngay.
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có bài hát của Jang na ra hôm rồi chị vừa xem tên là
    I am a woman too
    Hình ảnh trong đĩa đó cũng y như trường hợp của em vậy
    Chàng trai người mà cô gái thích cũng chỉ thích ngắm gái đẹp , và cô gái quyết tâm làm đẹp ...hehe Jang na ra hát giọng ca đáng yêu , xem video clip thì vừa nhún nhẩy vừa buồn cười
    Hay lắm , nếu có gì em xem ở đây này .
    http://www.youtube.com/watch?v=vunCvTGVC6E
    Chúc vui ...và thành công nha
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Anh có vợ là một ngưòi rất xinh, thông minh, công dung ngôn hanh đủ cả, nhưng điều hạnh phúc nhất đến giờ khi anh yêu (8 năm) và cưới là CHƯA BAO GIỜ CÔ Ý TỎ RA GHEN HAY BỰC MÌNH VÌ ANH NHÌN CÔ GÁI KHÁC CẢ, cô ý từng nói quan trọng là TIN NHAU. cả hai thống nhất thế. Chúc em hạnh phúc
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, giống hệt giai nhà này. Chán lắm, nhiều lúc chỉ muốn véo tai cho chết quách đi thui. Nhưng mà nói thì lại bảo: a nhìn ngta để có j đẹp còn quân sư cho em chứ, vd: ăn mặc, trang điểm v.v. Tức muốn ói
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con zai mà,ko nhìn gái thì có mà hâm.Dưng mà nhìn thì nhìn qa ,lứot qa,nhớ chứ đi chơi với n`g iu mà nhìn chằm chằm như mún ăn tươi nuốt sống thì ko đc nhé.Vớ vẩn!,với cả con zai có cái tính ngắm con gái thì do lỗi lầm từ tổ tiên ý,hí hí,ko nhìn ko đc!
  10. chipheo80

    chipheo80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông yêu bằng mắt mà. Không nên chỉ vì chuyện đó mà bỏ. Tất cả đàn ông trên thế giới đều có cái kiểu này. Bạn nên nói thẳng với người yêu là mình không thích như vậy có thể sẽ giải quyết được vấn đề.

Chia sẻ trang này