1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai em hay thấy gái xinh xinh là nhìn chằm chằm, cả gái cùng cơ quan em mới chết chứ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatmuasa, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang em yêu chém gió nhé! Nhà cửa cây cối đổ rạp hết rồi cưng ơi!
  2. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Có lần điên quá em tát cho cái trước mặt bàn dân thiên hạ. Nghĩ lại cũng ân hận. Nhưng mà có chừa đâu, hừ, lần sau tát nốt má bên kia.
  3. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    chém gió hồi nào,,người ta nói tốt cho còn gì,lại thích em cho đeo kính đen khi đi ngoài đường àh
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em là gái, ra đường thấy gái xinh là phải nhìn. Đôi khi còn ngẩn ngơ. Có hôm còn phóng xe theo ... ngắm trộm.
    Nét đẹp trời cho. Ko nhìn thì có tội lắm
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Chị Ngân chỉ được cái...hiểu em. . Hôm nào rảnh đi làm cốc bia nhỉ?
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Rút ra kinh nghiệm là nếu có đi cùng các bác trai cũng cố kìm nén nhé. Còn đi một mình hay với lũ bạn thì cứ vô tư.
  7. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đánh đấm nhiều khi không giải quyết được vấn đề ấy chứ....Nhưng mà thôi, đang lên cơn tức...Lần sau đánh cho 1 phát thật mạnh, nổi cả đom đóm mắtt....
    ......................Sau đó thì tìm cách giải tán.....
    ..........................Vừa chút được giận, mà chẳng mang điều tiếng gì....
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Giọng Jang Nara thì dễ thương song nhạc thì rất chán. Nhưng mà video clip vui quá nên lúc em xem em cũng chẳng quan tâm nó có hay hay không
    Đây là một gợi ý tốt cho chủ topic đấy. Nội lực đủ mạnh thì dù có gia nhập WTO cũng không sợ bị lấn đất, thua trên sân nhà đâu!
    Ah, mà tất nhiên là cũng tuỳ, vì nội lực chỉ đến một mức nào đó là bão hoà rồi, cho nên đằng nào cũng phải hoặc học cách "sống chung với lũ", hoặc bạn nói với anh ấy là "Anh đừng làm như thế nữa nhé, em sẽ buồn!"
    @ anh Invincible: "Vì em sợ cô ấy sẽ chú ý đến anh và cướp mất anh!"
    Ah, mà thực ra vì anh đang nói đùa, nên chỉ cần mỉm cười thôi : )!
  9. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ui nhà TVTY dẽ thương thật đấy!! Em rất cảm kích vì được các bác tư vấn tận tình, nghe xong cũng sáng ra một phần.
    Em vốn tính cố chấp, cái tự ái của em cũng hơi cao nên em rơi vào hòan cảnh này thấy cứ như bị "xỉ nhục" vậy (nói thế nghe hơi quá đáng nhưng đúng là cảm giác của em đấy, có lẽ dùng từ "hạ thấp" thì vừa phải hơn). Từ hồi nhơn nhớn đến giờ ra đường em cũng được chứng kiến cảnh nhiều trai đèo bạn gái lại chằm chằm nhìn em, em thấy muốn cười vào mũi chúng nó và nhủ: khổ thân con bé đi với thằng đểu mắt la mày lém. Nay thì tên người iu em cũng đặt em vào hòan cảnh ngược lại. Cho nên ngẫm ra đôi khi ta đã làm quá lên sự việc, suy diễn nhiều quá từ một cái nhìn. Các bác giai trong này đều nói con trai ai chả thế, cho nên thôi thì em chấp nhận cái "chả thế" của bạn trai em. Nhưng dù sao nếu thêm lần nào lộ liễu thì phải răn đe để em ko mất mặt mới được, các bác nhỉ!! Đúng là yêu là khổ, chả sung sướng gì. Lúc bình thường, đều đều thì thấy t.y sao tẻ nhạt, buồn chán. Nhưng lúc có chuyện thì cứ nghĩ đến những cái tiểu tiết thôi đã thấy nghẹn ngào, nghĩ đến chia ly càng thêm rầu rĩ. Khổ quá các bác nhỉ!!
    Một lần nữa em xin cảm ơn các bác rất nhiều, đặc biệt là chị ngaỵthu8 nhé!

Chia sẻ trang này