1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai em ngoan , mỗi tội mê game .Có nên gây áp lực bắt bỏ game không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xem xét kí mối quan hệ này .
    Ngay chính bạn cũng chưa chắc chắn là mối quan hệ này là thật , chính bạn còn đang do dự là cảm xúc ảo .
    Bạn chưa nói rõ anh ta mê game như thế nào , ngày "đốt " độ mấy tiếng , hay lại là "dân cày " game online .
    Game không có tội , nhưng mà nó là nguyên nhân để dẫn đến rát nhiều cái tội khác , nhất là game online : thiếu trách nhiệm với bản thân ngay cả những điều đơn giản nhất của cuộc sống như ăn ngủ nghỉ , rồi còn chuyện học tập v..v . Ngay cái việc ngày chỉ đôi ba tin nhắn nếu là tôi tôi cho out ngay .
    Nếu bạn trai của bạn là dân cày game online thì rất tiếc , tôi khuyên bạn tránh xa những người như này ra , họ ảo quá cỡ .
    Chính tôi là con trai mà tôi cũng ghét những kẻ suốt ngày cày game online , họ quá ư vô tích sự , đời còn phải làm nhiều việc cho gia đình , cho xã hội .SAo lại ham hố cái thú "click chuột bình thiên hạ ", thật là chán cho những kẻ như thế .
    bia bọt nào anh em
  2. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    E xin lỗi nói thật, bác đừng giận. Con trai mà suốt ngày biết Game, k làm ăn được gì đâu vì hở cái là Game. K lo cho mình cũng như tương lai. Sau này khổ bác ah.E đã từng bị 1 thằng yêu Game cưa, may mà nó e k thích nó+ ty Game của nó lớn hơn là nó yêu em.E may k dính vào nó, k mệt.
  3. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    toai chơi nghiền mấy năm trời cắm cúi vào chỉ biết có game online, trong thời gian mê game chăng mấy khi thấy ham *** như thằng ku gì trên kia nói , chơi hoài chơi mãi một ngày chỉ có ăn ngủ và game , nhiều khi không biết bây giờ là mấy giờ đã ăn cơm bữa ... chưa ,học trên lớp nhiều khi chả biết lịch thi, một tháng đi học vài buổi (ngồi một vài tiết ) , ở rất bê tha bừa bãi . gia đình biết tôi chơi game phản ứng kinh lắm nhưng nói thật lúc đó với tôi thì.. thà chết cứ không thể không có game nhưng rồi đến lúc thi tốt nghiệp không được thi vì nợ môn + mệt mỏi ,sức khoẻ xa sút tôi bắt đầu suy nghĩ về thời gian vừa qua , và chơi thưa dần thưa dần , bây giờ lâu lâu chỉ log vào acc vl tám chút rồi out tuyệt nhiên không còn chút nghiện nào , và rất có chí hướng kiếm tiền nuôi vợ con ( sau này cưới) .
    chú ý : đừng tưởng gái là to , xinh mấy cũng chả nghĩa lý gì
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bác ko biết j thì đừg nói
    ai bảo bác anh mà chị chủ topic đag nhắc đến ko làm ăn j, ko có tươg lai , chỉ biết có game
    anh ý đúg là thần game , theo em là ko nên bắt anh ý bỏ game
  5. trannguyen87

    trannguyen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bảo anh ý tập thể dục thể thao đi
    suốt ngày chúi mũi vào game rồi ng như con cá mắm
  6. khongsoai

    khongsoai Guest

    Thật sự không biết bạn trai của chủ topic như thế nào ..nhưng riêng tớ thì đúng là mê game thật, lại làm về game nên nhiều lúc không thích cũng phải thích, nhưng nếu người yêu muốn thì sẵn sàng bỏ game ngay, nhưng phải có yêu cầu. Tớ cũng chẳng yêu cầu người yêu phải cho mình chơi game hay phải biết chơi game cùng...chỉ cần người yêu biết chấp nhận,tin tưởng và cho mình cơ hội thế là đủ ...ít ra chủ topic cũng nên cho cậu kia một cơ hội chứ...
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chơi Game thì k ai cấm nhưng chơi mà quên cả NY thì k đc.Các bác còn đc NY cho chơi,chứ em mà động đến Game cái là NY cho out ngay.Dù em là dân IT,cug may m chỉ biết bắn half life với Đế chế chứ k biết oánh gameonline,k thì mất NY lâu rồi,
  8. dieptrang

    dieptrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    GẶp lại hình ảnh của mình 4 năm trước. Keke ngày ấy cày MU vớ HL cứ gọi là 16/24h. cũng may gặp được người yêu tốt bụng mới đỗ đại học thành người tử tế. Bác phải gây áp lực tưng bừng vào. Như truyện của anh nè, anh chơi điện tử, nó bỏ học ngồi chơi điện tử cùng lun. Nói thật với bạn đã chơi game mà có gái ngồi cạnh thì sao tự tin thoải mái tập trung mà chiến được. Sau 1 tuần nó kiên trì bỏ học áp sát chơi game cùng. anh đã lựa chọn giữa game và gái. Kết quả là cai game tới tận giờ lun. giờ thỉnh thoảng rỗi việc thì chơi nhưng ko ham hố như xưa.
  9. hi2he2ha2

    hi2he2ha2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Haha topic này hay quá, lâu rồi nhưng đọc lại vẫn thấy hay, tớ tìm được 1 bài để trị ny rồi, nhưng cứ để trong bụng thôi, lúc nào điên lên thì trị. Nó cũng mê game online lắm. Cả tháng này mới gặp được 2 lần, em cũng bận nên chẳng quan tâm, để xem nó thế nào, kệ, kêu ca mãi cũng chán rồi. Cứ để đấy, lúc nào có thằng khác xứng đáng hơn thì mình tếch.
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, ex của em, cũng ngoan lắm ạ, mỗi cái tội chơi game lắm, ảnh hưởng này nọ đủ kiểu tới tình yêu tình báo . Xong thức đêm thức khuya để chơi game . Tới mức hôm breakup, hẹn 2h chiều đi nói chuyện thì từ 12h tới 1 rưỡi vẫn ngồi dota với mấy ông bạn vàng . Nẫu chưa . Giờ thì dĩ vãng xa vời rồi ( mới có tháng )
    Bọn em còn tệ hơn chị í chứ. Tháng gặp nhau khoảng hai ba lần , hai ngày ba tin nhắn ( của bạn ý ). Thế mà mình cũng lết được tới gần 2 năm . Tính thì hơi bị trẻ con , được cái là chăm chỉ học hành, làm việc nhà lắm
    Được colourofthewind2512 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 03/10/2008

Chia sẻ trang này