1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai em vẫn lên mạng chat với nhiều cô gái!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dilysm, 13/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dilysm

    dilysm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai em vẫn lên mạng chat với nhiều cô gái!

    Em cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi và bạn của em là một người có thể nói là thành công trong nghề nghiệp của anh ấy. Em vẫn rất tôn trọng và tin bạn trai của em cho đến một ngày em tình cờ phát hiện bạn trai của em vẫn đang tiếp tục viết thư rất tình tứ cho nhiều cô gái khác. Những từ mà bạn của em đã dùng để viết thư cho em trước kia thì nay những từ đó lại được dùng để viết cho các cô gái này. Và bạn trai của em cũng có từng hộp thư riêng để viết thư cho mỗi cô gái đó. Em thật sự bị sốc mặc dầu em đã cố gắng không tin đó là sự thật.

    Vì không chịu được nên em đã hỏi bạn trai của em và anh ấy trả lời đó chỉ là những người học trò, bạn gái bình thường của anh ấy. Nhưng sau khi hỏi gặng nhiều lần thì anh ấy bảo là anh ấy không muốn làm tổn thương các cô gái ấy. Mỗi ngày anh ất mất khá nhiều thời gian lên net viết thư và thậm chí chat với các cô gái đó. Những lúc nhìn anh ấy ngồi viết thư hay là lúc anh ấy mở hộp thư ra không có thư của các cô bạn gái, em lại thấy trái tim em như bị ai bóp nát.

    Điều em muốn nói ở đây là anh rất không có ý định muốn bảo với các cô bạn gái của mình là anh ấy đã có em, anh ấy vẫn không muốn công khai mối quan hệ giữa em với anh ấy cho bạn bè hay là đồng nghiệp. Em thật sự thất vọng trước một người bạn trai mà trước đây em đã rất tin vào anh ấy, còn bây giờ thì em cũng không biết là nên tiếp tục hay là chấm dứt với anh ấy?
  2. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ! cái thằng lăng nhăng, thằng khốn nạn , wên nó khẩn trương đi em !
    Đã thế lại còn đưa ra cái lý do chuối nguyên một buồng
    nó nghĩ nó là ai chứ ! nghe xong mà thấy thương cho cô bạn ! hic !
  3. vawnanh

    vawnanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi, bản tính của bọn con trai nó là thế rồi em ạ,ngay cả cái đứa chung tình nhất thì nó cũng vẫn cứ có ít lăng nhăng.Chỉ là nó có muốn hay không thôi. Ở đây em cũng chẳng thể nào trách nó được đâu. Việc của em là chấp nhận và mong rằng mai sau nó có thể sẽ không thế nữa.
    Còn nếu em vẫn yêu nó thì em phải chấp nhận. Không chấp nhận được thì bỏ nó đi. Chắc đấy là giải pháp duy nhất đấy,hi`...bé yêu chúc vui vẻ trong Valentine này nhé!
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái này thì có lẽ hầu hết ai cũng vậy nhưng chỉ có điều rằng họ làm vậy, họ có nghĩ đến người yêu mình nghĩ gì không. Gà con đã từng fát ghen lên với những điều đó để rồi rút ra kinh nghiệm rằng yêu thì phải tin tưởng vào nhau. Đúng rồi, làm gì, nghĩ gì, mình không thể muốn là được hay không muốn là được. Yêu là biết chấp nhận và hy sinh. Đồng thời cũng nên chia sẻ và động viên nhau nhiều hơn. Không nên ngồi mang chát nhiều khi cuộc sống quanh ta còn nhiều điều fải làm.
    To P: Ko biết vì sao P lại viết những dòng trên nhưng dù sao thì Gà con này cũng tin được vào tình yêu anh dành cho Gà con là thật.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bỏ khẩn trương cô em ạ.Nếu cô em có thể bỏ được.
    Bởi tình yêu đích thực thì không có chỗ cho người thứ 3.Một người con trai khi yêu 1 người con gái nào thì trong tim anh ta chỉ có người đó thôi.(nhiều người còn nói rằng có thể chết vì người mình yêu_hơi hiếm)Còn như cô em nói là sự thật thì chắc bạn giai của cô em ko yêu cô em lắm đâu(có khi ko yêu).
    Bỏ sớm đi trước khi anh ta tuyên bố bỏ cô em
             
               anh không trách em sao nỡ quên
                       anh thôi trách em nay đã xa
                anh nhớ em nhiều...^_~
     

  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thôi ngay thằng sở khanh đó cô em ạ. Nó biết nghĩ cho riêng nó, thì chưa chắc em là đối tượng của nó, mà chỉ là trò hề của nó.
    là chị thì tim chị chẳng nát vì một thằng chẳng đáng để nát đời.
    Cảm giác thất vọng là dễ hiểu khi niềm tin đổ "ùm" cái ! Nhưng mà thất vọng nhưng đừng có bi lụy. Chấm dứt là tốt hơn. Nhưng có đều sau :
    1-em chấm dứt trong hòa bình
    2-em chấm dứt, nhưng trước khi em chấm dứt , em cho nó một bài học để biết cảm giác điên là gì , sở khanh là gì và hậu quả ra sao. Chị không phải là ác nhân, nhưng mình là con người sống trước sau, ác thì trả ác , hiền thì trọng hiền. Kẻ chưa được cuộc đời dạy thì nên dạy nó. hehe...
    Với những thằng không có tư cách như thế, em nên chọn phương án hai. Sẽ có rất nhiều những quân sư giúp em. nào các chiến sĩ, xem có cách nào giúp em tôi nhé !
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  7. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ai khi có người yêu mà chẳng muốn khoe cho cả thiên hạ biết. Trường hợp bạn trai của cô em vẫn muốn giữ mối quan hệ của bọn em trong thời kỳ hoạt động bí mật thì em nên xem xét lại tình cảm của anh ta đi. Bên cạnh đó anh ta vừa muốn có người yêu lại vừa ko muốn mất "fan" hâm mộ nữa thì chắc chắn tình cảm của anh ta dành cho cô em là có vấn đề rồi.
    With a taste of your lips, I'm on a ride,You're toxic, I'm slipping under,With a taste of a poison paradise,I'm addicted to you,Don't you know that you're toxic?And I love what you do,But you know that you're toxic!

Chia sẻ trang này